Gợi ý làm bài ngữ văn Giải Lê Quý Đôn: Hôm nay là một món quà

Mực Tím Online giới thiệu hướng dẫn cách làm bài môn ngữ văn Giải Lê Quý Đôn kỳ 8 (Khăn Quàng Đỏ số 46).

Đề môn ngữ văn Giải Lê Quý Đôn kỳ 8:

Gợi ý làm bài ngữ văn Giải Lê Quý Đôn: Hôm nay là một món quà- Ảnh 1.

Đề thi ngữ văn Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ kỳ 8

“Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai là một bí ẩn, còn ngày hôm nay là một món quà, vì thế món quà được gọi là present…”.

Em thân mến, ngày hôm nay của em thế nào? Em có niềm vui nào để chia sẻ? Em có điều còn ấm ức trong lòng? Em làm được một việc tốt? Em giỏi hơn chính em của ngày hôm qua? Hay, ngày hôm nay của em cũng bình thường như nhiều ngày khác?

Các em khối 6 - khối 7 thân mến!

Em có thể kể một ngày học tập của em. Em nên chọn một ngày học “có vấn đề” để gửi gắm vào câu chuyện thông điệp phải quý trọng thời gian. Tạo dựng tình huống rất quan trọng để tạo ra một câu chuyện hấp dẫn.

Với tình huống là cuộc thi đấu, đứng từ góc độ này, em có thể thấy tầm quan trọng của 1 phút, 1 giây; nhưng nếu đứng ở góc độ khác, em có thể thấy giá trị của những ngày luyện tập gian khổ. Và em nhận ra rằng, ngày hôm nay là món quà cho những nỗ lực từ ngày hôm qua!

Hoặc trong những ngày cuối năm này, em cũng có thể ghi lại cảm xúc khi chứng kiến sự thay đổi của vạn vật, con người theo dòng thời gian.

Mới ngày nào em vừa khai giảng, thế mà nay sắp bước vào cuối kỳ 1.

Mới ngày nào, cây mai vàng bên hiên nhà rực rỡ trong nắng, thế mà nay cành trơ trụi, khẳng khiu đang dồn nhựa sống ấp ủ, nuôi dưỡng nụ non.

Mới ngày nào em bé con con, thế mà nay em đã cao hơn mẹ.

Những thay đổi ấy vừa là kết quả của thời gian, vừa có cả thành quả lao động của con người. Thắng lợi trong đợt kiểm tra cuối kỳ 1 là kết quả của cố gắng học tập; hình hài vóc dáng, suy nghĩ trưởng thành của con là công lao dạy dỗ dưỡng dục của mẹ cha.

Con mỗi ngày một lớn lên

Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi

(Mẹ - Đỗ Trung Quân)

Như dòng sông - thời gian trôi đi có trở lại bao giờ! Hôm nay - dù vui vẻ may mắn, dù còn nhiều khó khăn, hãy coi như là món quà giúp ta nhận ra mình còn đang sống, mình đang trưởng thành, để mà trân trọng ngày hôm nay!

Các em khối 8 - khối 9 thân mến!

Để khẳng định bản thân, nghị luận là thể loại phù hợp. Nghị luận giúp em đưa ra quan điểm, ý kiến riêng, giúp em rèn kỹ năng giao tiếp. Trình bày vấn đề như thế nào để vừa rõ ràng, rành mạch, lại vừa đúng đắn, có lý có tình... là cả quá trình tập lắng nghe, quan sát, ngẫm nghĩ, thấu hiểu.

Trên chặng đường trưởng thành, không phải lúc nào em cũng đúng, không phải nỗ lực nào cũng thành công. Nhưng có gì phải ngần ngại nhỉ? Còn có ngày mai cơ mà! “Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”, vấp ngã - đứng dậy - mạnh mẽ hơn.

Hôm qua ta làm sai. Hôm nay là ngày mới!

Hôm qua em thấy mình như Hoàng Tử Bé trong cái ngày mà chàng ngắm hoàng hôn tới 43 lần (khi không vui người ta mới ngắm hoàng hôn! - Hoàng Tử Bé). Hôm nay là ngày mới!

Dù không nhiều người nhớ tên tác giả, nhưng hai câu thơ:

“Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy

Ta được thêm ngày nữa để yêu thương”

đã rất quen thuộc. Hai câu thơ thể hiện niềm hạnh phúc bình dị khi có thêm một “hôm nay”, một “ngày mới” để yêu thương.

Văn học có nhiều tác phẩm giúp ta suy nghĩ về dòng thời gian. Trong chương trình phổ thông, có thể kể đến “Những cánh buồm” - Hoàng Trung Thông - với những câu thơ dạt dào cảm xúc của người cha khi cảm nhận dòng thời gian tiếp nối theo ước mơ từ cha đến con:

Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận

Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.

Dòng thời gian để lại dấu ấn ngậm ngùi, thương xót trên những gương mặt thân quen:

Thời gian chạy qua tóc mẹ

Một màu trắng đến nôn nao

Lưng mẹ cứ còng dần xuống

Cho con ngày một thêm cao.

(Trong lời mẹ hát - Trương Nam Hương)

Dòng thời gian nhắc nhở ta quý trọng những giây phút bên gia đình. Tiếng gọi ba của bé Thu ám ảnh người đọc: “Ba…a…a… ba!”. Tiếng kêu như tiếng xé, xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót xa. Tiếng kêu bật lên sau bao năm kìm nén, chờ đợi khắc khoải.

Đó cũng là tiếng ba mà anh Sáu chờ đợi suốt tám năm trời xa con, đã chờ đợi suốt mấy ngày về bên con, đã tưởng chẳng thể còn được nghe thì bất ngờ nó thét lên. Nó vỡ ra còn lòng người đọc thì nghẹn lại. Lần đầu tiên và cũng là mãi mãi. Chiến tranh!

“Thời gian miễn phí, nhưng nó vô giá. Bạn không thể sở hữu nó, nhưng bạn có thể sử dụng nó. Bạn không thể giữ nó, nhưng bạn có thể tiêu nó. Một khi bạn đánh mất nó, bạn không bao giờ có thể lấy lại” - Time is free, but it’s priceless. (Harvey MacKay)

Thời gian là vô giá. Hôm nay là một món quà! Đừng để tuột mất món quà đó, vì Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: