Giao thừa Tết Giáp Thìn: Gen Z ước mong điều gì cho năm mới?

Thứ sáu, 09/02/2024 22:30 (GMT+7)

Trong không khí rộn ràng, chuẩn bị cho giờ phút đón giao thừa, nhiều gen Z đã hé lộ cảm xúc thầm kín trong lòng cùng với những dự định trong năm mới.

Càng gần giao thừa, các bạn trẻ lại càng bận rộn. Người gói bánh chưng, người đi chợ cùng mẹ, người đang say sưa chọn lựa bộ quần áo mới... Tất cả đều mong một năm mới trọn vẹn bên gia đình, gặt hái nhiều thành tích trong học tập.

Thích nhất khoảnh khắc Giao thừa

Giao thừa là khoảnh khắc thiêng liêng, đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Bạn Nguyễn Hồ Tất Thắng (ĐH Kinh tế TP.HCM) có một chia sẻ thú vị, theo thông tin bạn đọc được, sau ngày 30 tháng Chạp năm nay thì phải 9 năm nữa, người Việt mình mới có lại 30 Tết. Các năm ở giữa giai đoạn này chỉ có ngày giao thừa vào 29 tháng Chạp.

Bạn Nguyễn Hồ Tất Thắng có những cảm nhận thú vị về đêm giao thừa - Ảnh: NVCC

Bạn Nguyễn Hồ Tất Thắng có những cảm nhận thú vị về đêm giao thừa - Ảnh: NVCC

"Từ nhỏ đến giờ, mình đều thích giao thừa hơn tất cả các ngày Tết. Bởi vì mình cảm thấy khoảnh khắc giao thừa thật sự rất ý nghĩa. Đó là lúc mình bỏ lại lo toan, áp lực phía sau, hướng đến những điều tốt đẹp trong năm mới", Thắng bộc bạch.

Thắng cũng tâm tình thêm, năm nay anh bạn sẽ tốt nghiệp ra trường nên mong tìm được một công việc phù hợp, có thể rèn luyện, phát huy thế mạnh của bản thân.

Năm 2024, Thắng sẽ không ngừng học hỏi, trau dồi để ngày càng hoàn thiện mình. Năm nay cũng là năm đầu tiên Tất Thắng đón Tết ở TP.HCM.

Giao thừa không thể thiếu bánh chưng

Những ngày cuối năm, rời Hà Nội về quê đón Tết, bạn Lương Thùy Trang (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) dành trọn thời gian cho gia đình, cùng ba mẹ gói bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa.

Thùy Trang chia sẻ: "Giao thừa năm nào gia đình mình cũng cùng nhau canh nồi bánh chưng, nhìn ngọn lửa bập bùng giữa trời se lạnh thật sự mang lại cảm xúc rất khó tả.

Bánh chưng nhà mình gói, chủ yếu để cúng ông bà, tặng cho bà con hàng xóm, nghĩa tình ngày Tết ở quê luôn là thế!".

Thùy Trang đang cùng bố gói bánh chưng vào ngày 30 Tết - Ảnh: NVCC

Thùy Trang đang cùng bố gói bánh chưng vào ngày 30 Tết - Ảnh: NVCC

Là sinh viên xa nhà, hầu hết thời gian của Trang đều dành cho việc học, làm thêm. Vậy nên cuối năm là khoảng thời gian quý giá để quây quần cùng gia đình, cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, ngắm pháo hoa.

Thùy Trang bày tỏ: "Đêm Giao thừa, mình mong gia đình mình sẽ mãi ở bên nhau. Cũng mong bản thân sẽ chân cứng đá mềm trong năm mới, gặt hái được kết quả học tập tốt".

Năm mới không quên việc học hành

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là cơ hội để bạn trẻ sạc đầy năng lượng sau một năm phấn đấu. Thế nhưng trước thềm giao thừa, bạn Võ Nguyễn Thụy Nguyên (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Quảng Trị) vẫn dành chút thời gian để hoàn thành bài tập Tết, lên kế hoạch cho năm học mới.

Thụy Nguyên cho hay, năm 2024, cô bạn sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quan trọng. Vậy nên Tết năm nay sẽ thật đặc biệt vì "vừa học vừa chơi".

Thụy Nguyên xúng xính trong tà áo dài đón Tết Nguyên đán - Ảnh: NVCC

Thụy Nguyên xúng xính trong tà áo dài đón Tết Nguyên đán - Ảnh: NVCC

"Giao thừa năm nào cũng vậy, mình rất háo hức để xem màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt. Ngày Tết ở quê bình yên, vẫn giữ được những phong tục truyền thống. Khắp các ngõ đều treo đèn và cờ, sẵn sàng đón nhiều điều tích cực, tốt đẹp", Nguyên chia sẻ.

Thụy Nguyên cũng cho biết thêm, ngày Tết, cô bạn sẽ dành ra khoảng 1 tiếng để ôn bài. Những kiến thức khoa học xã hội nếu để lâu không ôn tập sợ sẽ quên. 

"Đón Tết nhưng không quên dành chút thời gian học tập, với mình là một trải nghiệm thú vị. Với những nỗ lực này, mong mình sẽ gặt hái được kết quả tốt trong kỳ thi tới", Nguyên nói.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: