Đen Vâu hóa thân thành cây cổ thụ, kêu gọi bảo vệ môi trường

Thứ ba, 05/03/2024 05:55 (GMT+7)

Với sản phẩm âm nhạc Nhạc của rừng, Đen Vâu động viên mọi người cùng nhau trồng cây gây rừng, tạo nên nhiều mảng xanh.

Tối 4-3, Đen Vâu phát hành MV Nhạc của rừng. Ca khúc đánh dấu lần đầu Đen Vâu sáng tác về chủ đề thiên nhiên và môi trường.

Trên trang cá nhân, Đen Vâu viết: "Mọi người có thích những cái cây không? Có thích những bóng mát không? Có thích tiếng xào xạc khi gió thổi qua tán lá không? Có thích làn hơi mát lạnh ùa vào lồng ngực mỗi khi đi vào rừng không? Có thích nghe tiếng chim rủ rỉ rù rì trên cành trên ngọn không? Có thích hít hà hương nhựa hương gỗ không? Mọi người có thích màu xanh không?

Nếu có, thì chúng ta lại có thêm những thứ đồng điệu đấy. Hy vọng chúng mình sẽ cùng nhau chung tay bảo vệ màu xanh ấy, để những thanh âm của rừng sẽ còn được vang mãi cho những thế hệ tiếp theo".

Đen Vâu hóa thân thành cây cổ thụ, kêu gọi bảo vệ môi trường- Ảnh 1.

Tạo hình của Đen trong MV - Ảnh: NVCC

Đen cũng cho biết, ca khúc Nhạc của rừng sử dụng 4 câu hát trong bài Nhạc rừng của nhạc sĩ Hoàng Việt. Nhạc rừng là ca khúc nổi tiếng, gắn liền với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.

MV Nhạc của rừng được thực hiện bởi đạo diễn Thành Đồng. Nội dung MV xoay quanh một nhóm các em nhỏ vào rừng trồng cây, khám phá thiên nhiên. Không may, các em nhỏ lạc vào một mảng rừng xơ xác, cây cối tiêu điều. Các em gặp vị thần Muông Thú, được vị thần này dẫn vào cuộc phiêu lưu kỳ ảo.

Đen Vâu hóa thân thành cây cổ thụ, kêu gọi bảo vệ môi trường- Ảnh 3.

Nhạc của rừng là ca khúc đánh dấu lần đầu Đen sáng tác về chủ đề thiên nhiên và môi trường.

Đặc biệt, trong MV, Đen Vâu hóa thân thành Linh hồn Rừng – cây cổ thụ đang mệt mỏi, héo úa với nhiều dây điện giăng mắc trên người. "Cây cổ thụ" Đen được các em nhỏ giải cứu.

Cùng lúc đó, ở khắp nơi, các nhóm người thuộc mọi lứa tuổi, mọi nghề nghiệp cũng ra sức gieo những mầm xanh cho rừng. Mọi người đã cùng chung tay đưa cánh rừng trở về trạng thái đẹp đẽ ban đầu, cùng hòa ca bản nhạc rừng.

Khi xem MV, nhiều khán giả nhận ra những chi tiết quen thuộc trong các ca khúc trước được Đen sử dụng lại. Chẳng hạn như câu hát "Đi vào rừng một mình không có rủ ai" trong Trời hôm nay nhiều mây cực được Đen biến tấu thành "Đi vào rừng một mình còn đi trồng rừng thì nên đông" trong Nhạc của rừng. Hay như hình ảnh cây cổ thụ gợi nhớ đến cái cây nhỏ cô đơn mà Đen từng hóa thân trong MV Trốn tìm.

Đen Vâu hóa thân thành cây cổ thụ, kêu gọi bảo vệ môi trường- Ảnh 4.

Hình ảnh gợi nhớ đến MV Trốn tìm - Ảnh: NVCC

Thông qua sản phẩm, Đen muốn gửi gắm thông điệp: "Một hành động nhỏ mà thiết thực của mỗi người cũng đã giúp bảo vệ môi trường. Hãy cùng nhau trồng thêm nhiều cây, góp phần làm xanh không gian sống".

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: