Con thi lớp 10, phụ huynh "nôn nao" ngồi chờ

avatar NGUYỄN TÚ

Thứ ba, 06/06/2023 15:58 (GMT+7)

Sáng nay, khoảng 96.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với môn Ngữ văn. Trong trường, học sinh căng thẳng làm bài thì ở ngoài, phụ huynh vật vờ ngồi chờ.

Con thi lớp 10, phụ huynh "nôn nao" ngồi chờ - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh không về nhà mà chọn chờ con trước điểm thi tại trường THCS Lê Qúy Đôn (TP Thủ Đức). Ảnh: NGUYỄN TÚ

Dậy cùng con từ 4 giờ sáng để đi thi lớp 10

Trước địa điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức), phụ huynh của Quỳnh Mai (lớp 9 trường An Phú, TP Thủ Đức) đang cùng 2 phụ huynh khác trải áo mưa ngồi tạm bợ chờ. Nôn nào và sợ trễ giờ, từ 4 giờ sáng, mẹ và Mai đã dậy. Thật trùng hợp khi nguyện vọng thi lớp 10 của Mai cũng là vào trường Nguyễn Hữu Huân.

Phụ huynh này chia sẻ chạy tới lui cũng mất thời gian nên chở con đến trường xong ngồi chờ luôn. Con tan rồi dẫn đi ăn, như vậy, con sẽ có thời gian nghỉ ngơi.

Con thi lớp 10, phụ huynh "nôn nao" ngồi chờ - Ảnh 2.

Phụ huynh trải tạm áo mưa ngồi chờ con tại điểm thi trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức). Ảnh: NGUYỄN TÚ

Trong khi đó, mẹ của Đăng Khoa ( trường Tân Phú, TP Thủ Đức ) cho biết Khoa có nguyện vọng vào chuyên Lý vào trường Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức). Tối hôm qua, 20 giờ là mẹ đã thúc giục Khoa lên giường ngủ cho đủ giấc để sáng vào phòng thi làm bài tỉnh táo.

Đồng hành để mong con vượt áp lực, thi tốt

Con thi lớp 10, phụ huynh "nôn nao" ngồi chờ - Ảnh 3.

Trong lúc chờ con, các phụ huynh tranh thủ nhâm nhi cà phê và chuyện trò. Ảnh: NGUYỄN TÚ

Đối diện điểm thi có quán cà phê nên trong lúc chờ con, ba mẹ tranh thủ nhâm nhi. Anh Thanh Tùng (ba của Nhật Minh, lớp 9 trường Lương Định Của, TP Thủ Đức) cho biết tranh thủ được nghỉ phép, anh đưa con đi thi.

Từ nhà đến điểm thi hơn 10 km nên ở trường chờ con luôn. Cũng nhờ vậy, anh quen được một ba của một bạn cũng học cùng trường con và chuyện trò cho đỡ buồn. Còn anh Văn Nghĩa cũng xin nghỉ 2 ngày để đưa con gái đi thi. Anh nói 9 năm “lội” với con không lẽ có 2 ngày quan trọng này lại bỏ con bơ vơ.

Đủ kiểu ngồi đợi con trước điểm thi. Ảnh: NGUYỄN TÚ

Với các phụ huynh, 9 năm đồng hành cùng con cháu đến trường, chỉ có 2 ngày tuyển sinh thì chẳng là bao. Vì vậy, một số phụ huynh sẵn sàng xin nghỉ làm đưa đón các học sinh.

Cũng may sáng nay trời mát dịu nhẹ nên các phụ huynh cũng đỡ vất vả. Con lo lắng chuyện thi cử, còn phụ huynh cũng hồi hộp đâu kém gì.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: