avatar TÂM HUỲNH

Thứ tư, 26/07/2023 09:19 (GMT+7)

Tham dự giây phút thiêng liêng của lễ thượng cờ, tìm hiểu lịch sử của các Địa chỉ Đỏ, thưởng thức hương vị đặc sản vùng miền… Đó là những trải nghiệm thú vị của 102 đại biểu Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam khi đến thăm Thủ đô Hà Nội.

Nhiều hoạt động trên chuyến tàu lửa Bắc - Nam

Đến với Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm nay, các bạn Đội viên rất háo hức khi được trải nghiệm xuyên Việt trên chuyến tàu lửa Bắc Nam.

Xuyên suốt khoảng thời gian trên tàu, các bạn đã tổ chức các lớp học ngắn hạn như thực hành workshop đan dây, nhào nặn đất sét làm móc khóa, thắt vòng tay chuồn chuồn… gửi tặng các bạn thiếu nhi ở Nghệ An.

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác - Ảnh 1.

Chụp hình check-in tại Ga Sài Gòn

Bạn Nguyễn Thị Mỹ Hằng (lớp 7/2 trường THCS Hưng Long, huyện Bình Chánh) cho biết: "Để những món quà có ý nghĩa, mình muốn tự tay thực hiện. Trước hành trình, mình lên mạng học cách làm quà handmade, thực hành trước cho nhuần nhuyễn rồi hướng dẫn bạn bè trong đoàn làm theo".

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác - Ảnh 2.

Đan dây làm quà tặng bạn

Thưởng thức đặc sản địa phương

Đoàn tàu vừa vào đến địa phận Thủ đô Hà Nội, nhiều bạn hò reo sung sướng: "Hà Nội đẹp quá. Thích mê!". Dù đoạn đường di chuyển khá dài, nhưng ai nấy đều rất háo hức khi được ghé thăm trụ sở của Trung ương Đoàn - Hội đồng Đội Trung ương. Tại đây, các bạn được chiêu đãi các món đặc sản đậm chất Hà Nội như: bánh cốm, bánh rán, mận…

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác - Ảnh 3.

Đội viên TP.HCM giao lưu văn nghệ tại trụ sở Trung ương Đoàn - Hội đồng Đội Trung ương

Bạn Nguyễn Khánh Chi (lớp 6/6 trường Huỳnh Khương Ninh, quận 1) chia sẻ: "Lần đầu mình được đặt chân đến Hà Nội với biết bao niềm mong đợi và hào hứng. Tuy TP.HCM có đủ món đặc sản Hà Nội nhưng được thưởng thức và cảm nhận hương vị chính gốc tại địa phương mình thấy khác lạ và ngon miệng hơn nhiều. Mình được tham quan hồ Gươm, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn. Ngắm nhìn phố hồ Hoàn Kiếm, con phố mệnh danh là ngắn nhất thủ đô khi chỉ có duy nhất 5 căn nhà"

Tìm hiểu văn hóa lịch sử

Trong khi đó, bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi (lớp 6 trường Trung Mỹ Tây 1, huyện Hóc Môn) lại rất ấn tượng với khung cảnh tại Khu di tích lịch sử K9 - Đá Chông, nơi gìn giữ thi hài Bác Hồ suốt nhiều năm liền trước khi về Quảng trường Ba Đình.

Trong cơn mưa rả rích, khu di tích hiện ra trầm mặc và cổ kính. Mặc dù trời đổ mưa, thế nhưng vẫn không ngăn được quyết tâm của các bạn. Ai nấy đều chuẩn bị cho mình áo mưa, mang theo dù để được vào thăm vùng đất "địa linh nhân kiệt" mà Bác Hồ đã chọn làm căn cứ địa quan trọng chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước..

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác - Ảnh 4.

(Từ trái sang) Thầy Hà Tài Sáu (Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi TP.HCM), chị Trịnh Thị Hiền Trân (Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM), chú Võ Điện Biên (Con trai Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp) và chị Phạm Thị Thảo Linh (Trưởng ban Thiếu nhi Thành Đoàn TP.HCM) chụp ảnh lưu niệm tại nhà Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác - Ảnh 5.

Lưu giữ khoảnh khắc đẹp tại Khu di tích K9 - Đá Chông

Thiêng liêng lễ thượng cờ

Không chỉ tham quan và lưu giữ những bức ảnh ý nghĩa tại Lăng Bác, các đại biểu còn được lắng đọng trong giây phút thiêng liêng của buổi lễ thượng cờ.

Bạn Nguyễn Thiện Thảo Hiền (lớp 8A7 trường THCS Bình Khánh, huyện Cần Giờ) hào hứng: "Khi biết được tham gia lễ thượng cờ, mình thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Vậy là mong muốn đã thành hiện thực. Khi tiếng trống kèn vang lên, mọi người chỉnh lại trang phục, tư thế. Xa xa, các cô chú đang cắt tỉa cây cảnh, khách du lịch đến chụp hình hay dân địa phương tập thể dục… cũng tạm gác lại mọi việc để tập trung tham dự lễ chào cờ. Khi Quốc ca vang lên, lòng mình bỗng dâng trào cảm xúc thật khó tả. Lăng Bác là trái tim của Hà Nội, là trái tim của hàng triệu người Việt Nam và Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Mình thấy thật vinh dự và tự hào về quê hương đất nước, lòng yêu Tổ quốc cũng càng thêm đậm sâu".

Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác - Ảnh 6.

Đội viên tham gia buổi lễ thượng cờ ý nghĩa

Thú vị nhật ký trực tuyến

Ngoài tìm hiểu văn hóa, lịch sử đất nước, trong hành trình năm nay các đại biểu thiếu nhi còn được tham gia viết nhật ký trực tuyến trên ứng dụng Padlet. Các bạn đều rất háo hức khi được chia sẻ tất cả những trải nghiệm, tâm tư tình cảm, cảm xúc của mình trong chuyến hành trình.

Nhật ký của bạn Xuân Mai (lớp 9 Trường THCS Doi Lầu, huyện Cần Giờ)

Trong 8 ngày diễn ra Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2023, đoàn đại biểu tham quan nhiều địa danh nổi tiếng, di tích lịch sử tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Nghệ An.

Tại Nghệ An đoàn đã trao tặng công trình măng non Nhà tình bạn cho Đội viên khó khăn tại thành phố Vinh. Trong chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam tại tỉnh Nghệ An, đoàn tặng 40 suất học bổng, 2 tủ sách Măng non cho Liên Đội khó khăn.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: