Có sai không khi đơn phương crush người khác ngay từ khi đang học cấp 2?

Thứ sáu, 12/04/2024 18:00 (GMT+7)

Đây là câu chuyện của những bạn đơn phương crush người khác. Nỗi lòng này xem ra đâu chỉ mình các bạn ấy.

Có sai không khi đơn phương crush người khác ngay từ khi đang học cấp 2?- Ảnh 1.

Minh họa: FREEPIK

Nhất cự ly nhì tốc độ

Thấy crush, Diệu (13 tuổi, quận 4) mặt hớn hở định chạy đến hỏi thăm. Nào ngờ, crush quay sang một bạn nữ khác chuyện trò rôm rả. Đã vậy, crush còn vẫy tay gọi Diệu đến và niềm nở giới thiệu “ấy của tớ nè!”. Crush vô tư, trong khi Diệu tan nát cõi lòng.

Thở một hơi dài, Diệu chia sẻ bạn và crush biết nhau từ nhỏ. Hai đứa ngồi học chung bàn với nhau. Có bài nào không hiểu, Diệu ới một tiếng, bạn ấy nhanh nhảu chỉ dẫn ngay. Ban đầu chỉ là bạn bình thường nhưng lâu ngày tiếp xúc, Diệu tự dưng cảm mến anh bạn đẹp trai, học giỏi. Rồi từ đó, Diệu hay giả bộ trao đổi bài vở để có cơ hội chuyện trò với crush nhiều hơn. Lần nào crush cũng nhiệt tình chia sẻ.

Chính vì vậy, Diệu nghĩ crush cũng thích bạn.

Tại ga lăng quá mà!

Trong khi đó, một lần tình cờ đi chơi xa với cả xóm, Vân (12 tuổi, TP.Thủ Đức) chợt đem lòng cảm mến anh bạn gần nhà.

Điều đáng nói trước đây, Vân và bạn ấy lớn lên từ nhỏ cùng nhau. Có lúc cả hai cũng từng cãi lộn, giành đồ chơi.

Có chuyện gì xảy ra trong chuyến đi khiến Vân thay đổi suy nghĩ?

Ồ, thì ra Vân bị say xe. Trong lúc Vân phờ phạc, mệt mỏi thì anh ấy nhiệt tình hỏi thăm. Anh còn kề vai nói bạn có mệt thì cứ tựa vào. Ôi, anh ga lăng vậy làm Vân cảm động quá. Những ngày sau, Vân thường xuyên qua nhà anh chơi, tìm cớ ngồi riêng chuyện trò với anh. Anh cũng có vẻ mến Vân khiến bạn rất vui.

Còn có những bất ngờ nữa nè!

Chuyện crush đơn phương không chỉ có các bạn nữ mà còn có con trai. Bạn Trung (lớp 9, TP.Thủ Đức) thổ lộ từng thích một bạn gái xinh đẹp cùng trường nhưng Trung để trong lòng không dám nói. Nhưng (lại có một chữ nhưng) mấy tháng sau, Trung thấy có một bạn nữ khác đẹp, học giỏi hơn nên chuyển hướng thích bạn đó.

Quay trở lại chuyện của Diệu, sau vài tuần buồn man mác vì phát hiện crush có người ấy, Diệu chợt tỉnh táo thấy crush có nhiều điểm chưa phù hợp với bạn. Chẳng hạn Diệu thích sạch sẽ, crush hay để đầu tóc bù xù, quần áo nhếch nhác. Diệu thích nói chuyện nhỏ nhẹ, crush hay dùng ngôn từ cộc lốc… Những điều này có từ trước đến giờ nhưng do cảm xúc, Diệu như bị che mờ mắt, hi hi…

Còn Vân á! Thích anh hàng xóm đâu cỡ 1 tuần, vô trường, Vân thấy nhiều bạn khác đẹp trai, ga lăng hơn anh nên đã khép lại tình cảm đơn phương rồi.

Đó, đó, bạn thấy chưa! Thật ra ở tuổi chúng mình, chuyện có tình cảm với một ai đó không phải lạ. Song, tình cảm ấy chưa hẳn là tình yêu, nó chỉ trên tình bạn một chút thôi. Bởi vậy, bạn đừng quá bi lụy vào nó mà để mất quá nhiều thời gian cho các việc khác như học tập, vui chơi, kết thêm bạn mới…

Với lại, bạn còn học cấp 2. Từ đây đến lúc trưởng thành, bạn sẽ còn gặp gỡ biết bao người. Trong số đó hẳn có những anh chàng, cô nàng rất hợp gu với bạn luôn ấy!

Crush người ta mà không dám nói - Có 3 cách bắt chuyện này!

* Hỏi về sở thích của bạn ấy như đá banh, bơi lội, nấu ăn, mua sắm… Đánh trúng chủ đề thì người ta sẽ tuôn ào ào nè!

* Bàn về quyển sách, bộ phim mà crush yêu thích. Chẳng hạn hỏi crush thích nhân vật, chi tiết, câu nói nào… trong phim, quyển sách ấy.

* Làm quen, nói chuyện với bạn bè xung quanh crush để thăm dò crush đang quan tâm hoạt động, phong trào hay sự kiện gì. Từ đó, bạn sẽ nói về chủ đề đó để crush tham gia góp ý.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: