Có một Sài Gòn thật dễ thương qua bảng hiệu!

avatar QUỲNH PHƯƠNG

Thứ tư, 25/10/2023 08:59 (GMT+7)

Khi dạo quanh Sài Gòn, nếu tinh ý, bạn sẽ nhận ra trên những góc phố, vỉa hè, hàng quán...có những tấm bảng hiệu vô cùng dễ thương.

Chiếc bảng hiệu “bơm hơi vá xe” này nằm trên một vỉa hè sầm uất ở Sài Gòn, thu hút sự chú ý của người đi đường. Chủ nhân bảng hiệu chia sẻ dù thu nhập từ công việc không nhiều nhưng họ vẫn tìm thấy niềm vui qua những bông hoa xinh trang trí trên bảng hiệu.

Sài Gòn bảng hiệu sao mà dễ thương quá đỗi! - Ảnh 1.

Chiếc bảng hiệu bắt mắt và dễ thương - Ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Một chiếc bảng hiệu mang phong cách retro đầy hoài niệm ở trung tâm thành phố. Càng bất ngờ hơn khi biết đây là sản phẩm của các bạn đoàn viên thanh niên vẽ tặng cô bán vé số.

Sài Gòn bảng hiệu sao mà dễ thương quá đỗi! - Ảnh 2.

Bảng hiệu kiểu retro, là tác phẩm của gen Z vẽ tặng - Ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Khi lạc bước vào những con hẻm, người ta vẫn thấy một Sài Gòn thật đáng yêu. Đáng yêu như chính thông điệp dễ thương của một người dân trong con hẻm nhỏ ở quận Bình Thạnh: “Trồng hoa cho đẹp đường phố / Xin đừng bê nó xấu hổ lòng mình”.

Sài Gòn bảng hiệu sao mà dễ thương quá đỗi! - Ảnh 3.

Nhắc nhở nạn trộm vặt mà cũng dễ thương thế này - Ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Dạo bước ở Quận 5 không khó bắt gặp những bảng hiệu xưa cũ.

Sài Gòn bảng hiệu sao mà dễ thương quá đỗi! - Ảnh 4.

Một Sài gòn xưa cũ - Ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Bảng hiệu cũ đơn giản, mộc mạc lọt thỏm giữa khu phố đông đúc, hiện đại khiến người đi đường không thể không ngoái nhìn.

Sài Gòn bảng hiệu sao mà dễ thương quá đỗi! - Ảnh 5.

Không phải không có tiền thay bảng hiệu mới, mà xài bảng cũ là gu của người chủ - Ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Bảng hiệu của một quán nước nằm trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1). Giải thích về cái tên, chị Minh Xuân, chủ quán cho biết, tự do ở đây là tự do sáng tạo công thức nước để phù hợp với khẩu vị của khách hàng.

Sài Gòn bảng hiệu sao mà dễ thương quá đỗi! - Ảnh 6.

Quán cafe kiểu độc lạ - Ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Ngoài những bảng hiệu xưa cũ, TP.HCM hiện đại cũng có những bảng hiệu ngộ nghĩnh khiến người đi đường bật cười. “Lẩu hồi đó - Hồi đó làm gì có lẩu” là một kiểu bảng hiệu “ngộ” như thế.

Sài Gòn bảng hiệu sao mà dễ thương quá đỗi! - Ảnh 7.

Nếu đang kẹt xe mệt mỏi quá, nhìn lên bảng hiệu này cười một cái nha - Ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Cũng là cà phê nhưng có gì đó lạ lắm. Phải là cà phê tử tế từ người nông dân tử tế mới đúng điệu... Sài Gòn.

Sài Gòn bảng hiệu sao mà dễ thương quá đỗi! - Ảnh 8.

Phong cách của chúng tôi là bán cái gì, trên bảng hiệu ghi cái đó - Ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Không biết trai đẹp này có bán được nhiều iPhone không nhưng trai đẹp đã khiến người dân đi qua cung đường Lê Văn Duyệt (quận 1) phải bật cười thích thú.

Sài Gòn bảng hiệu sao mà dễ thương quá đỗi! - Ảnh 9.

Còn đây là phong cách có sao nói vậy người ơi - Ảnh: QUỲNH PHƯƠNG

Nhắc đến TP.HCM người ta nhớ đến những tòa nhà chọc trời, những khu đô thị sầm uất, những con đường lúc nào cũng đông đúc xe cộ, ồn ào, khói bụi. Ấy thế mà thành phố vẫn khiến người ta nhớ nhung bởi những điều nhỏ bé, giản dị như thế.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: