Chàng sinh viên khiếm thị đam mê âm nhạc: “Đôi khi ánh sáng đến bằng cách khác”

Thứ ba, 26/12/2023 20:36 (GMT+7)

Trở thành sinh viên năm nhất ngành Thanh nhạc của Trường đại học Văn Hiến, bạn Phạm Hồng Lý Thông đã nỗ lực vượt lên số phận, tìm lại ánh sáng cho cuộc đời mình bằng âm nhạc.

Đam mê âm nhạc từ bé, Lý Thông luôn nuôi dưỡng ước mơ được trở thành một ca sĩ thực lực trong giới âm nhạc nước nhà. Nhiều năm qua, chàng trai đã không ngừng cố gắng, xuất sắc đạt được nhiều giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ.

Cuộc sống không có âm nhạc thì vô vị

Trò chuyện với Lý Thông, ấn tượng đầu tiên mà mọi người bắt gặp ở cậu bạn này chính là tinh thần lạc quan và đôi chân luôn đánh nhịp theo từng lời ca.

Thông bị khiếm thị từ lúc mới lọt lòng, đến cấp 2, hai mắt của bạn hoàn toàn không còn nhìn thấy ánh sáng. Mặc dù gia đình đã tìm nhiều cách để chạy chữa nhưng cũng không có kết quả khả quan.

Chàng sinh viên khiếm thị luôn hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu - Ảnh: NVCC

Chàng sinh viên khiếm thị luôn hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu - Ảnh: NVCC

Năm 7 tuổi, Thông được gia đình gửi lên Hội người mù Đà Lạt để sinh hoạt, học tập, giao lưu với bạn bè. Ở đó, Thông bén duyên với âm nhạc và bắt đầu làm bạn với cây đàn guitar. 

Chia sẻ với Mực Tím Online, anh bạn cho hay, ban đầu khi học đàn, Thông gặp nhiều khó khăn lúc tập bấm hợp âm. 

Vì không thấy được bản nhạc nên toàn bộ quá trình học của Thông được gói gọn trong hai chữ "nghe" và "đoán". 

Thông lắng nghe âm thanh mà thầy giáo đánh, sau đó đoán vị trí của hợp âm trên cây đàn để bấm theo. Nhiều lần, cậu bạn bấm nốt đến sưng cả tay nhưng chỉ cần giai điệu vang lên đúng, mọi mệt mỏi đều tan biến. Sau này, khi đã thân thuộc với cây đàn, cậu bạn có thể chơi rất nhiều bài nhạc, đánh đệm cho vocal... 

"Nghĩ lại, nếu cuộc sống của mình không có âm nhạc, chắc nó sẽ vô vị lắm. Âm nhạc là đam mê, là ánh sáng của cuộc đời mình. Mình hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu, được cảm nhận các nốt nhạc và cất lên lời ca..."

Lý Thông nhận giải thưởng âm nhạc tại cuộc thi Liên hoan tiếng hát sinh viên do trường ĐH Văn Hiến tổ chức - Ảnh: NVCC

Lý Thông (giữa) nhận giải thưởng âm nhạc tại cuộc thi Liên hoan tiếng hát sinh viên do Trường ĐH Văn Hiến tổ chức - Ảnh: NVCC

Chính âm nhạc đã mở ra cho Lý Thông rất nhiều cơ hội, là ánh sáng soi chiếu cho cuộc đời của anh bạn giàu nghị lực này. Nhờ đó, Thông được kết nối với rất nhiều bạn bè, khán giả, không còn tự ti về khiếm khuyết. 

Khi còn học cấp 3, anh bạn từng là trưởng ban nhạc, phụ trách soạn bè, hòa âm phối khí cho các bài văn nghệ của trường. Bất ngờ hơn, tiết mục năm đó đã đạt giải cao nhất tại Chương trình Văn nghệ Kỷ niệm 130 năm thành lập TP.Đà Lạt.

Nói về thành tích cá nhân, chàng trai còn tự hào khi đạt giải ba bảng B Liên hoan tiếng hát sinh viên Trường ĐH Văn Hiến 2023; giải nhất cuộc thi Thanh âm tuổi trẻ của thành đoàn TP.Đà Lạt năm 2022.

Tự tạo ra ánh sáng cho đời mình

Vì gia cảnh khó khăn, chị gái Thông đã phải bỏ dở ước mơ đại học để phụ giúp gia đình và tiếp sức cho em đến trường. Nghĩ đến ba mẹ và chị, Thông luôn nỗ lực hết mình để học hành, mong rằng sau này có tương lai tươi sáng, đền đáp công ơn của họ.

Năm cấp 3, Thông từng đi hát ở quán cà phê acoustic mong có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Thông nói: "Cho dù khó khăn đến mấy, mình cũng sẽ mạnh dạn, dũng cảm theo đuổi đam mê của mình đến cùng".

Lý Thông tích cực tham gia các hoạt động âm nhạc tại quỹ học bổng và nhiều chương trình xã hội khác - Ảnh: NVCC

Lý Thông tích cực tham gia các hoạt động âm nhạc tại quỹ học bổng và nhiều chương trình xã hội khác - Ảnh: NVCC

Không có đôi mắt sáng như mọi ngời, bản thân Thông đã từng gặp nhiều lời kỳ thị, chế giễu. Nhưng không vì đó mà bỏ cuộc, Thông luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan, tích cực. 

"Tuy không có được ánh sáng như người khác nhưng mình tin bản thân có thể tự tạo ra ánh sáng. Đó là những lời động viên từ gia đình, những yêu thương từ xã hội và tình yêu của chính mình với âm nhạc", anh chàng bộc bạch.

Hiện tại, Thông đang cố gắng để học thật tốt các môn học ở trường. Dù hằng ngày phải đi học bằng xe ôm, Thông vẫn quyết không nghỉ buổi nào. Trong các buổi học, bạn chủ động ghi âm lại các bài giảng để về nhà xem thêm. Đối với những môn cần phải nhìn, đọc giáo trình, Thông sẽ sử dụng phần mềm hỗ trợ và nhờ thầy cô giúp đỡ.

Trong tương lai, Lý Thông mong rằng mình sẽ được biểu diễn trên sân khấu chuyên nghiệp, trở thành một ca sĩ thực lực. Thông cũng mong muốn sẽ truyền cảm hứng sống tốt cho các bạn khiếm thị nói riêng và khuyết tật nói chung.

Chặng đường phía trước vẫn có đó nhiều khó khăn nhưng anh bạn này cho hay mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Thông sẽ hát, sẽ đàn guitar cho đến khi không thể và ước mơ được đứng dưới ánh đèn sân khấu lung linh, nhận những tràng pháo tay từ khán giả sẽ mãi là động lực để anh chàng bước tiếp.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: