Ca sĩ mặt nạ tập 3: Coi hát mà cười… “tét rốn”

avatar HOÀNG LÊ

Thứ bảy, 19/08/2023 10:11 (GMT+7)

Kết thúc phần đầu của tập 3 'Ca sĩ mặt nạ', Sứa Thủy Tinh và Thỏ Xỏ Khuyên vào vòng hai. Madame Vịt và Chuột Cherry phải chờ đến phần công bố phát sóng vào thứ tư tuần sau.

Ca sĩ mặt nạ tập 3: Coi hát mà cười… “tét rốn” - Ảnh 1.

Các mascot trình diễn trong tập 3 của Ca sĩ mặt nạ - Ảnh: BTC

Tập này, ngoài Trấn Thành, Tóc Tiên, Bích Phương còn có ca sĩ Rocker Nguyễn ngồi ghế ban cố vấn. Xem chương trình, một số khán giả nhận xét: "Coi hát mà cười "tét rốn"", "Nghe hát là chính mà giao lưu nhiều quá… Tua mỏi tay".

Mascot đối đáp lanh lẹ trong Ca sĩ mặt nạ

Trong bốn mascot của tập 3 thì anh chàng Thỏ Xỏ Khuyên có vẻ hiền hơn. Hội đồng cố vấn đưa ra một loạt tên ca sĩ như Osad, Hoàng Tôn, Only C và Lou Hoàng…

Ca sĩ mặt nạ tập 3: Coi hát mà cười… “tét rốn” - Ảnh 2.

Ca khúc Khi người mình yêu khóc do Thỏ Xỏ Khuyên hát đầy tình cảm, da diết - Ảnh: BTC

Khi hát xong, Thỏ đùa chút ít là cảm thấy giống như trong nồi chiên không dầu khi có cảnh lửa bùng cháy ở những phút cuối của bài hát để trả lời cho câu hỏi: cảm thấy như thế nào?

Ca sĩ mặt nạ tập 3: Coi hát mà cười… “tét rốn” - Ảnh 3.

Madame Vịt trình bày ca khúc Thị Mầu khiến mọi người khó đoán là ai - Ảnh: BTC

Xuất hiện đầu tiên, cách nói chuyện hoạt bát của Madame Vịt khiến khán giả cười ngất.

Trấn Thành hỏi: "Madame người Bắc nhưng sống ở TP.HCM rồi phải không?" thì Vịt trả lời: "Chắc vậy, nhưng mình vẫn sống ở ao hồ là chính".

Còn Chuột Cherry đầy năng lượng. Nghe câu hỏi nhà có nuôi mèo không? Chuột lập tức phản ứng: "Nuôi mèo để ăn thịt chuột hả? Ai hỏi mà vậy?".

Chuột trả lời nhanh nhạy đến mức Trấn Thành thốt lên: "Trời ơi, Chuột ăn ớt sao mà lột lưỡi vậy chuột". Chuột Cherry chọn ca khúc Em yêu anh nhiều lắm để thể hiện giọng hát của mình.

Và có lẽ ấn tượng từ ngoại hình đến giọng hát nhất tập này là Sứa Thủy Tinh. Trên sân khấu Sứa Thủy Tinh trông điệu đà, tay múa liên tục, trả lời các câu hỏi cũng rất hài hước.

Ví dụ như Sứa "năn nỉ" hội đồng cố vấn đừng đoán nữa vì Sứa muốn vô vòng trong để được hát tiếp. Ca khúc Lửng lơ ghi dấu tên tuổi B Ray, Masew được Sứa xử lý giọng hát hợp lý, tài tình.

Ca sĩ mặt nạ tập 3: Coi hát mà cười… “tét rốn” - Ảnh 5.

Ở màn đối đầu, Madame Vịt và Chuột Cherry so kè giọng hát với ca khúc Buông. Cả hai cùng phiêu đầy cảm xúc khiến hội đồng cố vấn khen ngợi không ngớt và bảo cả hai đều mạnh ngang nhau - Ảnh: BTC

Chương trình hát nhưng nói…hơi nhiều

Ngoài năm tiết mục biểu diễn của các mascot thì phần đối đáp giữa họ với thành viên hội đồng cố vấn khá quan trọng để Ca sĩ mặt nạ thu hút khán giả.

Ca sĩ mặt nạ tập 3: Coi hát mà cười… “tét rốn” - Ảnh 6.

Thành phần ban cố vấn trong tập 3 của Ca sĩ mặt nạ - Ảnh: BTC

Ở mùa 2 này, có vẻ như chuyện đối đáp được chuyên nghiệp hóa lên và thời gian dành cho phần này cũng kéo dài hơn.

Như ở tập 3, phần MC Ngô Kiến Huy điện thoại với "Chị Hằng" khá dài dòng.

Hay tên ca sĩ Nhật Thủy được Bích Phương nhắc nhiều lần khi không đoán được là ai.

Các thành viên khác thì lại lấy điều này ra để chọc ghẹo Bích Phương. Ban đầu "miếng hài" này có vẻ lạ, nhưng lặp lại nhiều quá thấy nhàm.

Ca sĩ mặt nạ tập 3: Coi hát mà cười… “tét rốn” - Ảnh 7.

Sứa Thủy Tinh biểu diễn trong chương trình - Ảnh: BTC

Chương trình cũng lạm dụng cảnh các thành viên ban cố vấn đối đáp, đùa giỡn nhau, như ý kiến khán giả xem tập 3 viết lại: "Nghe hát là chính mà giao lưu nhiều quá… Tua mỏi tay".

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: