Ấm áp “Bữa ăn yêu thương” của các bạn Nhà thiếu nhi quận 5

avatar NGUYỄN TÚ

Chủ nhật, 01/10/2023 15:47 (GMT+7)

Tối muộn ngày 30-9, có hơn 30 bạn trẻ âm thầm mang “Bữa ăn yêu thương” đến những người vô gia cư.

Đó là những bạn trẻ đang sinh hoạt tại các câu lạc bộ, đội nhóm thuộc khoa Chính trị Phương pháp Công tác Đội Nhà thiếu nhi quận 5.

Chương trình Bữa ăn yêu thương được tổ chức vào hằng năm. Để có kinh phí cho chương trình, các thành viên trong CLB, đội nhóm đã tích luỹ giải thưởng từ nhiều cuộc thi, hoạt động trong năm. Ngoài ra, chương trình còn được nhận được sự đóng góp của nhiều mạnh thường quân gắn bó thường xuyên.

Ấm áp “Bữa ăn yêu thương” của các bạn Nhà thiếu nhi quận 5 - Ảnh 1.

Các bạn nấu cháo, phân quà để thực hiện chương trình - Ảnh: NHÀ THIẾU NHI QUẬN 5.

Năm nay, số tiền vận động cho chương trình được hơn 10 triệu đồng. Ngoài nấu 150 suất cháo miễn phí, "Bữa ăn yêu thương" còn có thêm quà tặng là sữa, xúc xích, bánh kẹo...

Ấm áp “Bữa ăn yêu thương” của các bạn Nhà thiếu nhi quận 5 - Ảnh 2.

Bạn Anh Đào trao "Bữa ăn yêu thương" đến ba cha con sống ở "căn nhà" di động trên chiếc xe - Ảnh: NHÀ THIẾU NHI QUẬN 5.

Bạn Trần Anh Đào (lớp 11 trường Lê Hồng Phong, quận 5) đã tham gia chương trình khi còn là học sinh lớp 8. Đào kể, cả đội đã nấu nướng, gói quà từ chiều để khi trời tối, các bạn chia thành 3 nhóm, toả đi các con đường trao quà tặng.  

Nhóm của bạn Lục Văn Kiệt (sinh viên năm nhất Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM) không chỉ đi các quận trung tâm mà còn chạy đến quận Bình Tân tặng các suất ăn miễn phí.

Những món quà được ân cần trao đến tận tay những hoàn cảnh khó khăn. Đến tận giữa đêm, các bạn mới hoàn thành công việc, mệt nhưng vui. Đây là lần thứ tư Kiệt đến với chương trình nên có nhiều kinh nghiệm. Bạn cho biết sẵn sàng đi đến mọi ngóc ngách để trao quà đúng người.

Ấm áp “Bữa ăn yêu thương” của các bạn Nhà thiếu nhi quận 5 - Ảnh 4.

Trao quà cho những mảnh đời khó khăn - Ảnh: NHÀ THIẾU NHI QUẬN 5.

Ấm áp “Bữa ăn yêu thương” của các bạn Nhà thiếu nhi quận 5 - Ảnh 5.

Miệt mài đến tận giữa đêm để trao quà cho những người vô gia cư - Ảnh: NHÀ THIẾU NHI QUẬN 5.

Cả Anh Đào, Văn Kiệt cho biết trong chuyến đi, các bạn đã gặp nhiều cảnh đời khốn khó. Đó là người cha sống cùng 2 đứa con trên chiếc xe di động; hai vợ chồng lượm ve chai, lót giấy carton ngủ dưới gầm cầu; những bác lớn tuổi, ăn ngủ luôn trên chiếc xích lô…

Nhận được quà, ai cũng cảm ơn rối rít, ánh mắt rưng rưng xúc động. Trong khi đó, các bạn cảm thấy hạnh phúc vì đã góp chút sức trẻ để giúp đỡ mọi người.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: