Xã hội
Hậu quả của “lơ mơ” bơi lội (MTO 5 - 7/5/2012)

Chỉ trong vòng tuần đầu của tháng 5/2012 đã có gần chục học sinh tắm sông suối chết đuối thương tâm. Con sốrùng rợn này nói lên điều gì?

Một tuần hơn 10 học sinh chết đuối

Cách đây hơn một tháng, MTO đã có bài viết Tắm sông suối chết đuối, khổ lắm báo động và cảnh tỉnh về tình trạng học trò tắm sông suối chết đuối tăng lên đột ngột.

Tuy nhiên, càng vào hè khi nhiệt độ tăng lên khủng khiếp, các teen vẫn thích thú rủ nhau tắm sông tắm suối mà không hề biết “Hà Bá” đang chực chờ mình sẵn dưới đáy sâu. 

Vụ việc xảy ra mới nhất là cái chết thương tâm của hai bạn Võ Công Lý và Nguyễn Trung Hiếu (đều 17 tuổi, cùng học lớp 10 trường THPT Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh -TPHCM) sau khi thi xong môn cuối kỳ thi học kỳ 2, cả hai cùng 2 bạn nam cùng lớp rủ nhau ra cầu Bà Tri (thuộc kênh Liên Vùng, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) câu cá rồi nhảy xuống kênh tắm và bị chết đuối chìm sâu dưới kênh.

Và sáng qua 6/5, người thân đã tìm thấy và đưa thi thể hai người bạn xấu số về nhà an táng.

Tắm sông rất nguy hiễm

Trong những ngày nghỉ lễ, khu vực hồ tử thần còn gọi là Hồ đá (khuôn viên ĐH Quốc gia TPHCM) dù rất nhiều lần được được mọi người và báo chí cảnh báo nhưng “bảng tử thần” vẫn tiếp tục ghi tên thêm một bạn học sinh lớp 11 một trường THPT trên địa bàn Dĩ An (Bình Dương) tên Lê Đức T (sinh 1996)…

Được biết từ khi có hồ đến nay khoảng 10 năm, bảng tử thần nơi đây cả ghi tên hơn 60 bạn trẻ thích đến đây tắm mát.

Một con số giật mình khi trong tuần lễ trước tháng 5, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xẩy ra 4 vụ tai nạn đuối nước cướp đi sinh mạng của 8 học sinh còn tại Bình Định chỉ trong 1 ngày đã có 3 bạn chết đuối.

Theo số liệu Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động Thương binh Xã hội) mỗi ngày tại Việt Nam trung bình có 24 trẻ em chết vì các tai nạn thương tích, trong đó đuối nước là nguyên nhân hàng đầu chiếm một nửa số tử vong.

Con số rùng mình này nói lên điều gì?

Kĩ năng sống đặc biệt là kiến thức khi dã ngoại vui chơi và xuống nước của học sinh để tự bảo vệ mình còn quá kém. Thật ra, hai năm trước Bộ GD-ĐT chỉ đạo các sở GD-ĐT trên cả nước triển khai công tác phòng chống đuối nước và thí điểm dạy bơi trong các trường tiểu học giai đoạn 2010-2015 gọi là “xóa mù bơi” cho học sinh.

Một giáo viên thể dục một trường Q.7 nhận xét: Ý nghĩa chương trình là tốt nhưng hiệu quả “chẳng đâu vào đâu”. Nhiều trường không có hồ bơi nên “năm thưở mười thì” mới có một buổi học ra hồn nên nhiều em học thì có học mà vẫn không biết bơi.

Bên cạnh đó, môi trường sống hiện nay của học sinh chưa thực sự an toàn khi nhiều ngôi nhà gần ao, hồ, sông, suối nhưng không có rào chắn. Các giếng khơi, bể nước, hố công trình không có nắp đậy... đều tiềm ẩn những nguy cơ nếu thiếu kiến thức phòng tránh thì hậu quả đau lòng là tất yếu.

Chừng nào tất cả các bạn học sinh được xóa mù bơi thật sự như đề án của Bộ GD-ĐT và chừng nào các bạn được trang bị những kiến thức cơ bản tốt để “đối diện Hà Bá” thì chúng ta mới bớt thấy những cảnh đau lòng.

Hiếu Nghĩa


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Thầy giáo cưỡng hôn nữ sinh? (MT 1041 - 6/5/2012)
Paparazzi trẻ - Chuyện của 3 chữ L (2) (MT 1041 - 2/5/2012)
Trở lại căn phòng màu trắng (MT 1040 - 30/4/2012)
Paparazzi trẻ - chuyện của 3 chữ L (1) (MT 1040 - 30/4/2012)
Sang nhờ móng tay (MT 1040 - 29/4/2012)
Nữ sinh đua nhau giả les cho hợp… “thời thượng” (21/4/2012)
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (MTO 4 - 20/4/2012)
Theo dấu những chú mèo “mất tích” (MT 1039 - 16/4/2012)
Tôi đã từng muốn chết (MTO 4 - 15/4/2012)
Khi bạn là người “cầm đá” (MT 1038 - 9/4/2012)
Phóng viên hóa thân hoàn hảo
Kinh khủng “bùa yêu”… (1)
Cà phê sân vườn hay phòng trọ giá bèo?
Tôi đi Tattoo
Thuốc lá nào an toàn cho teen?
Chúng tớ đã giải cứu Nem như thế nào?
"Nóng" với "Trà chanh mát lạnh"
Sống thử giữa những khó khăn thật
Học cách từ chối cám dỗ ngọt ngào
Xin việc ở một công ty nước ngoài
Chuyện kẻ điên
Thiếu nước sạch, sinh viên khốn khổ
TP.HCM trao 46 tác phẩm đoạt giải báo chí
Gặp lại “Vua cá ngát"
Ký ức trong tôi
Báo Mực Tím đoạt 2 giải báo chí
Bạn nên biết mình hạnh phúc nhường nào
Tưng bừng hội chợ mùa hè
Thắp sáng những ước mơ
Kết thúc Giải bóng đá Hội Nhà báo TP.Hồ Chí Minh 2013

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.