Xã hội
Nghệ sĩ của trẻ em (13/5/2012)

Tự mày mò, sáng tạo, Hồ Sỹ Thiệu đã làm nhiều người ngạc nhiên vì khả năng sáng tạo với bong bóng của mình

Sáng chủ nhật, Công viên 30-4 (quận 1- TPHCM) đông nghẹt trẻ em. Nhiều bé đi ngang qua cũng bắt ba mẹ quay lại vì có một chú hề đang làm “xiếc bong bóng”. Với một ít bong bóng và chiếc bơm nhỏ trong tay, phút chốc chú hề ấy đã “phù phép” để chúng biến thành những con mèo máy Doremon, chú chuột Mickey, nụ hồng… rực rỡ, đầy màu sắc. Chú hề ấy chính là nghệ sĩ đường phố Hồ Sỹ Thiệu.

Nhọc nhằn học nghề

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở Nghệ An, Hồ Sỹ Thiệu là con thứ 6 trong 11 anh chị em. Không đành lòng nhìn cảnh bố mẹ chạy ăn từng bữa, học hết lớp 9, Thiệu nghỉ học để đi làm, phụ giúp gia đình nuôi các em. Bươn chải mãi cũng chẳng hết khó khăn, 19 tuổi Thiệu cùng vài người bạn trong làng sang Thái Lan tìm kế sinh nhai. Không bằng cấp, Thiệu bắt đầu từ nghề bồi bàn, bảo vệ, giữ xe rồi học làm bếp. Bản tính chăm chỉ, lại chịu khó nên trong lúc rảnh rỗi Thiệu hay nhờ bạn bè dạy học tiếng Thái.

 

Hồ Sỹ Thiệu bên cạnh các khách hàng nhí

Một lần tình cờ khi đi ngang qua một tòa nhà, thấy mọi người xem rất đông, Thiệu cũng tò mò đến xem. Trước mắt anh là một nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn với những chiếc bong bóng đầy màu sắc. “Tôi đứng xem mải miết, mắt không rời một cử chỉ nào của người nghệ sĩ ấy. Tôi thấy đây là một môn nghệ thuật thật tuyệt vời!” - Thiệu tâm sự. Nhưng đến khi xin học nghề, người nghệ sĩ ấy nhìn anh đầy ngạc nhiên và ra giá 30 triệu đồng. Thiệu thất thểu ra về vì biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy.

Những chiếc bong bóng đầy màu sắc ấy luôn lởn vởn trong đầu Thiệu, anh nghĩ: “Sao mình không tự làm thử?”. Nghĩ là làm, ngày đi làm, đêm về Thiệu miệt mài với những chiếc bong bóng. Những ngày đầu, do chưa quen vì bơm quá căng nên bong bóng thường bể. Phải một năm sau Thiệu mới thành thục, có cảm giác với bong bóng. “Lúc ấy, bao nhiêu tiền kiếm được tôi đều mua bong bóng về làm, làm miệt mài để thỏa mãn niềm đam mê”. Thiệu còn tìm sách đọc để nâng cao kỹ năng.

Đem niềm vui đến trẻ em

Trong một lần về quê, Thiệu mang bong bóng ra làm tặng cho trẻ em của làng. Ban đầu chỉ có vài bé đến xem nhưng con số tăng lên cả trăm, không thể nào tặng xuể. Thiệu nghĩ ra cách bán 1.000 đồng/cái mà vẫn có nhiều em đến mua. Thiệu kể: “Khi về nhà, bố tôi cho rằng trẻ con rất thích bong bóng, sao tôi không làm nghề này”. Năm 2011, Thiệu khăn gói vào TPHCM bắt đầu với công việc của một nghệ sĩ đường phố. Ngày đầu tiên, Thiệu đến Nhà Thiếu nhi TPHCM để hành nghề và đã thắng lớn khi có khá nhiều em vây quanh. Những ngày tiếp theo, Thiệu chọn Công viên Tao Đàn, 30-4, 2-9… là nơi để biểu diễn. Không có mẫu sẵn, Thiệu phải tưởng tượng ra hình ảnh các con vật dễ thương để sáng tạo. “Nghề này không chỉ đòi hỏi óc sáng tạo mà còn tính khéo léo. Khi hoàn thành một tác phẩm, các em nhìn thấy biết ngay là con vật gì thì tôi nghĩ mình đã thành công”- Thiệu tâm sự. Để thuận tiện cho các khách hàng nhí, Thiệu chụp ảnh tất cả các sản phẩm của mình thành một catalogue để các em lựa chọn. Không chỉ chinh phục khách bằng sự tạo hình đẹp mắt, Thiệu còn chinh phục khán giả qua vẻ hài hước, dí dỏm trong trang phục chú hề. Nhiều lúc khách yêu cầu những con vật lạ, Thiệu chưa làm bao giờ nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của đứa trẻ, anh không thể nào từ chối mà vận dụng hết khả năng sáng tạo của mình.Giờ đây, khách hàng của Thiệu không chỉ là trẻ con mà có cả những người lớn. Nơi đâu có Thiệu nơi đó luôn đông đúc vì mọi người đứng xem mải mê mà không biết chán. Hiện Thiệu cũng làm thêm cho các khu du lịch, các bữa tiệc gia đình, công ty… với giá 500.000 đồng/giờ. Thiệu cho biết: “Tôi thích biểu diễn trên đường phố hơn dù số tiền kiếm ít nhưng những người đến mua sản phẩm đều trân trọng giá trị nghệ thuật của nó. Có lần, tôi đến biểu diễn tại một buổi tiệc, gia chủ yêu cầu làm rất nhiều bong bóng nhưng đến khi ra về ôm không hết họ đạp bể. Tôi nhìn thấy mà nghe mắt cay cay”.Không giấu nghề, Thiệu đang phối hợp với Cung Văn hóa Lao động TPHCM mở lớp tạo hình bong bóng nghệ thuật. “Người học môn này đòi hỏi phải kiên nhẫn và không ngừng sáng tạo”- Thiệu cho biết.

Theo chị Nguyễn Thị Hải Minh, ở đường Sư Vạn Hạnh, quận 10- TPHCM: “Nghệ thuật tạo hình bong bóng xuất hiện trên nhiều quốc gia nhưng mới du nhập vào Việt Nam. Tôi đã xem Thiệu biểu diễn nhiều lần và lần nào cũng bị chinh phục bởi tài năng, sự khéo léo của anh chàng nghệ sĩ này. Thiệu rất xứng danh với danh hiệu “Nghệ sĩ đường phố” mà mọi người trao tặng”.

Theo Hồng Đào - Người Lao Động


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

 
Hậu quả của “lơ mơ” bơi lội (MTO 5 - 7/5/2012)
Thầy giáo cưỡng hôn nữ sinh? (MT 1041 - 6/5/2012)
Paparazzi trẻ - Chuyện của 3 chữ L (2) (MT 1041 - 2/5/2012)
Trở lại căn phòng màu trắng (MT 1040 - 30/4/2012)
Paparazzi trẻ - chuyện của 3 chữ L (1) (MT 1040 - 30/4/2012)
Sang nhờ móng tay (MT 1040 - 29/4/2012)
Nữ sinh đua nhau giả les cho hợp… “thời thượng” (21/4/2012)
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy (MTO 4 - 20/4/2012)
Theo dấu những chú mèo “mất tích” (MT 1039 - 16/4/2012)
Tôi đã từng muốn chết (MTO 4 - 15/4/2012)
Kinh khủng “bùa yêu”… (1)
Tôi đi Tattoo
Cà phê sân vườn hay phòng trọ giá bèo?
Sống thử giữa những khó khăn thật
Đi là sống thêm chút nữa
Teen đánh ghen “kinh dị”
"Nóng" với "Trà chanh mát lạnh"
Một nữ sinh kêu cứu vì… thầy giáo
Kinh khủng “bùa yêu” (2)
"Bất cần thân thể" để câu Like
Xứ sở thần tiên cho teen U16
"Nóng mặt” vì tin “sao phim khiêu dâm” tới Việt Nam
Một đêm trong bóng tối
Nick Vujicic chào Việt Nam
Nick Vujicic đã tới Việt Nam
Món quà to lớn nhất
Tâm thư của sinh viên khuyết tật về Nick
Vỏ hộp sữa biến thành tôn sinh thái
Cháy vé sự kiện Nick đến Việt Nam
Origami và những bài học đáng quý trong cuộc sống

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.