Địa chỉ teen
Đen & Trắng: nơi trải lòng (MTO 8 - 31/8/2009)

Chỗ ngồi trên gác kiểu Nhật, nhỏ nhưng đủ cho cả lớp mình tụ tập, giá nước rẻ, vừa nhâm nhi cà phê (chỉ 21.000đ) vừa nghe nhạc trong khung cảnh thật lãng mạn...

Tháng tám, trời chợt mưa chợt nắng bất thường. Bực mình vì tính cẩu thả không bao giờ chuẩn bị áo mưa trước khi đi học, đạp xe về lòng tức mình tức trời cứ mưa đúng giờ mình ra đường. Bỗng mình bắt gặp một biển cà phê nhỏ xíu trên đường, cà phê Đen & Trắng, đúng hai màu mình yêu thích, ngó lại xem, mình ấn tượng ở con đường dẫn vào quán, quyết định chọn đây là địa điểm trốn cơn mưa đáng ghét này.

Anh bảo vệ cười thật xinh, vội vàng dắt xe giúp mình, mình phải băng qua hàng hà sa số rễ cây lạ trên suốt dọc đường vào quán, huyền bí một tí, kì lạ một tí. Xuyên qua hết đoạn đường đó, mình gặp không gian nhỏ xinh với cách bài trí nhẹ nhàng lãng mạng. Lại một anh phục vụ ra đón mình, anh cười thật dễ thương hỏi mình thích ngồi chỗ nào, trên gác trong phòng lạnh hay ngoài trời. Đi một lượt quanh quán mình thấy chỗ nào cũng đáng yêu, trên các bộ sofa là mấy con gấu bông, khỉ bông to lắm, nhìn là muốn ôm và nằm lên sofa liền. Trên mỗi bàn là một bông hoa lan trong bình pha lê thật tinh tế, làm mình thấy thích quá đi mất.

Ấn tượng hơn với mình là trong quán có một con chó đen to thật to làm mình giật mình khi nhìn nó, nhưng sao nó hiền lắm mà cái đuôi nó lại cụt ngủn nhìn hay hay. Con chó dễ thương lắm, đặc biệt cái mắt nó nhìn thật ngây thơ và rất có hồn, nghe mấy anh nói con chó là nhân viên tiếp tân của quán, đảm trách nhiệm vụ dẫn khách và tiễn khách, nhưng chỉ khi nào nó không bị xích thôi, bởi vì nó hay chạy lăng quăng ra đường nên cũng hay bị phạt xích lại. Nhưng mình vẫn thấy nó thật đáng yêu và dễ thương.

Mình đã chọn chỗ ngồi trên gác vì mình thích kiểu ngồi Nhật, bỗng mình sực nhớ nỗi bực tức của mình đã tan biến từ khi mình bước vào quán, gác nhỏ nhưng đủ để cho cả lớp mình tụ tập, bọn bạn mình cũng thích ngồi quán lạ, ngồi kiểu Nhật và giá nước thì phải rẻ, cà phê của quán chỉ có 21.000đ, quán lại tiện đường cho mình, tại số 47 Tú Xương, phường 7. Nhạc nghe hay và lãng mạng. Anh phục vụ còn giới thiệu buổi tối quán có nhạc sống Guitar và violon, sáng chủ nhật thì có nhạc Flamenco.

Tạm biệt Đen & Trắng với sự hài lòng về cung cách phục vụ, về lối đi ấn tượng, về cách bài trí ấn tượng, không gian ấn tượng và một chú chó ấn tượng. Quan trọng là mình đã có một chốn để bất cứ lúc nào mình cũng có thể tìm đến…

 

Nếu bạn nào muốn kiếm một chỗ để trải lòng mình, xin mời đến quán Đen & Trắng. Số 47 Tú Xương, phường 7, quận 3. ĐT: 0913.839728 (Anh Bảo)

 
Quà vặt vỉa hè (MTO 8 - 26/8/2009)
Món ngon phố Hội (MTO 8 - 7/8/2009)
Năng động (MT 897 - 3/8/2009)
Tinh nghịch (MT 894 - 9/7/2009)
Donut - Quen mà lạ (MTO 7 - 4/7/2009)
Nét hồng năng động (MT 893 - 3/7/2009)
Đi ăn đứng ở Đà Lạt (MT 891 - 20/6/2009)
Bánh cống Đại Tâm (MTO 6 - 19/6/2009)
Bánh Canh Muối Ớt- Món ăn lạ Sài Gòn (MTO 6 - 18/6/2009)
"Di sản ẩm thực" của teen (MT 890 - 13/6/2009)
Sơ mi năng động
Con gái = Nơ và Ren
Dịu dàng sơ-mi
Xôi trái cây
Độc đáo bánh flan
Thư giãn và "xanh" hơn
Xiên & chiên
Dạo phố xinh tươi
Sánh đôi
Đi ăn món "xèo xèo"
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.