Em rất buồn, tức và...ghen! Theo anh ấy có thật lòng iu em?
EM GÁI VĨNH LONG
! Em phải hiểu, thông cảm cho hắn, dù gì biết giữ lời hứa cũng là một điều nên tôn trọng. Việc trong nhóm có một cô khác kết hắn cũng có thể là ngoài tầm kiểm soát của hắn thôi. Miễn sao đi chơi về hắn đối xử với em bình thường, và trước đó, em cũng phải vậy đã.
? Trong lớp em là “má” của hắn, nhưng bây giờ em lại đang lỡ thích hắn rồi! Em không biết mở miệng làm sao nữa! Anh giúp em với!
NHÓC NGỐC
! Trước mắt, với tình hình này không thể ngỏ lời ngay được, vì nói ra... “má” iu con, thì khủng khiếp lắm, thậm chí hắn còn nghĩ, con đâu có dám hỗn!Nhưng chính vì vậy lại... thuận lợi, nếu em tìm cách chuyển từ má - con sang... mình - ấy, hắn sẽ... chột dạ hiểu ra!
? Trước giờ em chỉ xem ấy là bạn, kể cả khi ấy ngỏ lời em cũng nói thế. Nhưng giờ em bỗng thấy thích ấy thiệt rồi! Nếu em... đính chính với ấy thì có kì không anh?
T.L.N
! Có thể chẳng cần đính chính ra miệng, vì nói đi rồi nói lại, khéo đối tượng... hoang mang, liệu rằng người ta có giỡn chơi hay không? Có thể nói bằng mắt, bằng thái độ, người ta sẽ thầm khoái chí, à nhỏ này chẳng qua lắc mà gật, màu mè kiểu... con gái thôi!
? Bạn bè nói em đẹp trai, học giỏi, nhưng hễ em ngỏ lời với ai là bị từ chối, em không biết làm sao nữa! Tại sao lại thế anh?
LÃNG TỬ
! Tình cảm đâu đơn giản như một công thức vậy đệ, mà vế ra... chưa hẳn đã đúng như đệ nghĩ. Biết đâu những đối tượng đệ ngỏ lời lại có nhận xét khác, hoặc họ có thể muốn những người đẹp trai, học giỏi, mà lại... hổng biết mình đẹp trai học giỏi! Ráng chờ vậy!
? Hắn viết thư cho em mỗi ngày, kể đủ chuyện, nói yêu em, khen em đẹp. Nhưng hắn lại nói với mọi người là hắn chỉ giỡn, chê em xấu. Giờ em nửa tin nửa ngờ, theo anh thì sao?
TTNH
! Nếu ngày nào cũng viết, kiên trì, đều đặn, không cần... nhuận bút, thì một kẻ giỡn chơi chắc chẳng duy trì được cảm hứng dài lâu như thế! Nhưng rõ ràng hắn là một tên... nhát gan, sợ dư luận, thiếu tự tin, đến độ phủ nhận cả người mình thích. Thế thì... chán òm!
? Quen nhau lâu rồi, hễ mỗi lần giận nhau là anh ấy đòi chia tay, qua hai ba ngày gặp lại, ảnh xin lỗi vì hôm đó nóng quá nên nói vậy. Em có nên tin lời anh ấy không anh?
VTCV
! Thì kể ra cũng đúng, nhưng vấn đề ở chỗ, ảnh cứ nóng lai rai mà em ở cạnh ắt dễ... cảm sốt theo! Hổng lẽ quen nhau, cứ phải kè kè theo một... bịch nước đá? Sự
bỏ qua dễ dàng của em cũng là nguyên nhân khiến ảnh... trở bệnh bất cứ lúc nào! Thử cứng một lần coi!
? Em hâm mộ một nam ca sĩ người Thụy Điển nên đang quyết tâm giành một suất học bổng để qua học ở quốc gia này. Giữa lúc ngon trớn thì em gặp lại người yêu cũ, em suy nghĩ nhiều lắm, chỉ sợ mình gặp lại người cũ rồi lại nhụt chí...
SUNFLOWER CRY
! Anh thấy cả động cơ đẩy và động cơ... níu của em đều không phải là việc học, trong khi em lại muốn... đi học(?) Nếu thấy học cũng chỉ vì... iu, không học nổi cũng chỉ vì yêu thì thua! Nên xác định rõ, tuân thủ triệt để: học nghĩa là học, lúc ấy sẽ hết lùng bùng.
Anh Cỏ Cú