Có phải là hắn thích em không?
HẰNG NGA TIÊN NỮ
! Có thể, nhưng để tránh ngộ nhận, mà con gái lỡ ngộ nhận trong mấy vụ này là ê lắm, em phải từ từ xác định thêm các tình tiết khác, bởi nếu chỉ chọc ghẹo không thì chưa đủ. Nhiều tên con trai, thấy cô nàng nào...dòm dễ ghét cũng chọc cho bớt...nhức mắt đó!
? Trước mặt ảnh luôn nói rất yêu em, không còn dính líu gì đến người cũ. Vậy mà bạn ảnh lại nói với em, hôm trước ảnh có “tâm sự”, tuy người yêu cũ đã có bồ mới nhưng ảnh vẫn còn thích người ấy. Vậy nghĩa là sao anh?
XIN GIẤU TÊN
! Nghĩa là... bình thường thôi, chớ hắn quên phứt người kia, chuyển sang em cái rẹt cũng nguy hiểm lắm! Tuy nhiên em phải chấp nhận, có thể mình đang phải làm một... hình nhân thế mạng, đặng hắn dùng mình lấp vào khoảng trống do người kia để lại đó!
? Em thương ấy mà hổng dám nói, sợ ấy lắc đầu thì mất luôn cả tình bạn. Nhưng nay ấy đang cặp kè với bạn em, nhìn vậy em sốt ruột quá. Có nên nói ra với ấy không anh?
XIN GIẤU TÊN
! Khi người ta chưa cặp kè ai, xác suất đã 5 ăn 5 thua như em nói, huống chi giờ người ta đã cặp kè rồi, xác suất còn... hẻo hơn nữa. Tuy nhiên bằng những thái độ khéo léo, em có thể bộc lộ cho người ta thấy mình đang rất buồn vì chuyện này, người ta sẽ hiểu ra.
? Ảnh nói với em là khi yêu ai, ảnh chỉ yêu một người và yêu rất thật lòng. Nhưng em đã là người thứ 3 mà ảnh yêu rồi. Vậy giữa em và hai người trước, ảnh thật lòng với ai?
FAN MT
! Có nhiều người yêu rất giống với... ăn, đến bữa là ăn thật lòng, đói thật lòng và rất chú tâm vào... cái tô của mình. Nhưng ngay chiều ấy, người ta cũng rất thật lòng với một cái tô khác! Có thể người em quen cũng vậy. Và không thể so sánh ảnh thật lòng với ai hơn.
? Một tên ngồi trong lớp suốt ngày nhìn sang người ta, còn viết thư ngỏ lời với người ta, nhưng lại chẳng bao giờ nói chuyện hay tâm sự với người ta một tiếng. Vậy là sao anh?
CÔ NHÓC HAY CƯỜI
! Cũng như trong kịch, có kịch câm, kịch nói. Dù thể loại khác nhau, nhưng miễn sao truyền tải được ý tưởng tới người xem. Chắc tên em nói đang chọn thể loại “kịch câm”!
? Tụi em yêu nhau đã hơn nửa năm nhưng gia đình cả hai bên vẫn không chấp nhận. Bọn em đến với nhau là đến thật lòng, nên không biết tính sao nữa. Tụi em phải làm sao?
NN
! Có thể là yêu thực lòng, nhưng anh sợ rằng còn nhiều cái thực hơn, ví như chuyện ba mẹ nuôi nấng, dạy dỗ, cho ăn học... công lao trời bể này rõ ràng đã được kiểm chứng và còn tiếp tục được kiểm chứng. Hai em nên cân nhắc, khi so sánh coi bên nào thực hơn?
? Anh ấy chia tay bạn gái cũ, rồi quen em. Quen em một thời gian, anh ấy quay lại bạn gái cũ. Khi quay lại bạn gái cũ, không thấy hạnh phúc, anh ta lại chia tay và xin quay lại với em! Em đang băn khoăn, anh hãy cho em lời khuyên đi!
VỊT CON NGỐC NGHẾCH
! Có thể nói “hơi” không oan là anh chàng này thiếu bản lãnh, chẳng làm chủ được ý chí, suy nghĩ, tình cảm... nên cứ phải lạch bà lạch bạch, sàng tới sàng lui bên này bên kia! Cứ đà này, nếu em chấp nhận, ngồi chưa ấm chỗ, anh ta sẽ lạilạch bạch sàng tiếp cho coi!
Anh Cỏ Cú