Vườn hoang
Không thích mà giận (MT 838 - 15/6/2008)

Người ta nói không thích em, nhưng khi em nói chuyện với người khác người ta lại giận em. Vậy là sao anh? (Em trai ẩn danh)

! Trăm năm trong cõi người ta - Hễ làm con gái đều là thế thôi - Trái xoài nó rớt trúng người - Bảo rằng xanh lắm nên tui hổng thèm - Nhưng khi có kẻ nào ghiền - Thà tay ra lượm. Gào liền: Của tao! - Kết rồi, ráng chịu lao đao...

? Em viết thư cho hắn, hắn không hồi âm. Gặp em hắn cứ tìm cách lảng đi. Vậy hắn có thích em không anh?

VIÊN KẸO

! Hồi âm thì chẳng hồi âm - Đụng nhau tránh mặt là... cầm như thua - Chẳng qua ruột hắn rối mù - Nói ra em sẽ... lừ đừ thì sao - Chối từ thẳng thắn sẽ đau - Gật đầu thì trái tim nào có thông - Thế nên chọn cách lừng khừng - Chạm nhau thì cứ đi vòng vậy thôi!

? Quen nhau 3 năm, chính thức hẹn hò cũng đã 7 tháng, thế mà nàng cứ cho em leo cây suốt anh ơi! Hẹn sớm rõ ràng, thế mà phút cuối cũng biến mất. Còn lí do thì cơ man, lí do nào cũng chính đáng cả! Làm sao để em giận được nàng đây anh?

EM TRAI KHÔNG HIỂU

! Chắc nàng quan niệm sai lầm - Con gái thì có quyền không y lời - Hẹn hò cứ việc lơi nhơi - Con trai nếu thích phải ngồi đợi ta - Thế nhưng tự trọng chính là - Giữ tròn lời hứa dù ta... nữ hoàng - Em nên nói thẳng với nàng - Nếu sai hẹn nữa, cho... vàng cũng thôi!

? Quen nhau vài tháng nhỏ nói chia tay em. Em năn nỉ, níu kéo, nhắn tin, gọi điện... Ban đầu nhỏ còn bắt máy, trả lời tin nhắn. Về sau nhỏ không reply, không nghe điện thoại nữa luôn! Hổng lẽ bao nhiêu cảm tình của em nhỏ quên hết rồi sao?

JUSTIN

! Nếu càng “nỗ lực” kiểu này - Nhỏ càng khép tội quấy rầy đó em - Mới đầu còn nghĩ... tình duyên - Về sau chắc nhỏ... phát điên lên rồi! - Đừng làm mất giá em ơi - Cái tường đã cứng, còn nhồi đầu vô - Để qua dăm bữa từ từ - Tính đường binh tiếp, còn giờ tạm yên.

? Mọi người trong lớp đều nói hắn thích em, đặc biệt là N hay chọc em nhất. Từ đó ra đường hắn hay nhìn em, đi học thêm còn kiếm cớ ngồi gần, đòi nắm tay. Nhưng khi lên lớp hắn chỉ nói chuyện, chơi với N, em nhìn hắn nói quay lên. Vậy hắn thích ai hả anh?

MẮT NAI

! Hình như hắn thích... cả hai - N biết vậy mới hoài chọc em - Vừa chọc vừa có chút... ghen - Còn về phía hắn, đang tìm cách... gian - Làm sao quen được hai nàng - Lúc vui học chính, lúc sàng học thêm? - Em cần tỉnh táo hơn lên - Để đừng mắt mũi tèm lem mai này!

? Thấy người ta chẳng ra gì, chính em là người đề nghị, quyết tâm chia tay. Vậy mà khi chia tay rồi lại nhớ. Vậy là sao anh?

KHÔNG TÊN

! Vụ này như chạy xe thôi - Thấy ngay trước mắt ổ voi to đùng - Ủi vô cầm chắc tiêu tùng - Gồng mình bóp thắng, thắng không nghe lời — “Ái tình” cũng giống vậy thôi - Nếu ta nhất quyết thì rồi cũng êm - Chớ đừng chấp nhận lối quen - Để rồi lỗ mũi ướt mem... sắc trầu!

? Em đã tỏ tình và làm rất nhiều việc để ấy hiểu rằng em thực sự thích ấy. Vậy mà ấy vẫn khẳng định chỉ coi em là bạn bình thường. Làm sao để ấy chấp nhận tình cảm của em?

TTN52

! Trái tim nó vốn cứng đầu - Có khi càng ráng chui vào càng... ra - Trái tim ở chính trong ta - Ta chưa uốn được nữa là uốn ai? - Người ta khẳng định thế rồi - Thay vì chinh phục tim người mất công - Ta về ta... vận nội công - Cho tim mình chớ lùng bùng đi em!

? Sau bốn năm gặp lại hắn, tim em đập thình thịch, loạn xạ, khi về nhà thấy nhớ. Có phải em đã iu hắn rồi không?

PTTT

! Bốn năm gặp lại một lần - Cũng như... cái lưỡi bốn năm xa chè - Dứt vô loạn xạ đê mê - Nửa đêm cần cổ vẫn nghe... mềm mềm - Cái gì hổng vậy hả em - Xa nhau thì mới thấy... thèm vậy thôi - Biết đâu gặp chán đi rồi - Đưa vô... tận mũi, nói tui hổng ghiền!

? Tại sao hắn thích em mà hổng dám nói cho em biết, lại đi nói với nhỏ bạn thân của em?

CÔ PÉ U SẦU

! Nói em mình mẩy nó run - Tay chân nó rối miệng mồm nó quê - Thôi thì nói nhỏ bạn nghe - Cái tin tự khắc sẽ phi sang mình - Chỉ e nhỏ bạn lình sình - Đem rao khắp lớp tình hình... chiến tranh - Thì coi như nó... thương mình - Được iu cũng phải hi sinh ít nhiều!

Anh Cỏ Cú

 
Chán đời (MT 837 - 8/6/2008)
Yêu là cái tội (MT 837 - 6/6/2008)
Giận (MT 836 - 30/5/2008)
Ngoan (MT 836 - 29/5/2008)
Minh oan (MT 835 - 25/5/2008)
Kỉ niệm (MT 835 - 23/5/2008)
Đâu có chết (MT 834 - 17/5/2008)
Thật lòng (MT 834 - 15/5/2008)
Còn ai dám...yêu? (MT 833 - 11/5/2008)
Tin làm gì? (MT 833 - 9/5/2008)
Tại sao...giận?
Nhỏ có để ý em?
Vậy là sao?
Bệnh...thèm yêu
Khi vườn hoang có 2 Cỏ Cú
Có nên không?
Tại...cái duyên cái số?
Có nên tin?
Nên tính sao?
Chờ đợi?
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.