! Ăn cắp là một cái tật, hễ đã nhiễm thì việc điều trị vô cùng gian nan. Ngoài việc... cảnh giác với chính nó, nếu có tấm lòng muốn cải hóa bạn, em hãy thường xuyên kể cho nó nghe sự đau khổ của những người bị mất cắp bằng gương cụ thể, hi vọng nó bị lay động...
? Em có nhiều bạn, nhưng cứ chơi thân với ai đó được một thời gian là người ấy lại ghét em. Sao kì vậy anh?
Trương Minh Phú (Q.8)
! Nếu đến người thứ 3 mà vẫn vậy thì chứng tỏ vấn đề là ở em. Hãy thử chơi thân với một người bạn thật thẳng tính, có gì nói ngay, lúc vấn đề của em lộ ra người ấy sẽ chỉ thẳng cho em. Anh chưa... chơi thân với em, làm sao biết tường tận để nói?
? Trong lớp em có một bạn tính tình hiền lành, trầm lặng. Lần nọ, bạn ấy cúp một tiết học cuối, em tính ghi vô sổ nhưng các bạn khác đều xin cho bạn ấy, bảo em thôi. Bạn ấy mới vi phạm có một lần. Theo anh, em nên làm thế nào?
Conan -1989
! Gặp riêng bạn ấy, rủ rỉ hỏi rõ lí do, trước mắt là sẻ chia gần gũi. Sau đó tùy theo thái độ bạn ấy mà tính tiếp. Làm cán bộ lớp, mình nên công bằng, nhưng cũng không hẳn quá cứng nhắc như một cái máy, như thế em sẽ dễ “thi hành phận sự” hơn.
? Bọn con trai lớp em rất hay chọc con gái, chọc đến phát sốc. Nhưng hễ tụi con gái dọa méc cô là chúng sợ. Sợ được vài ngày lại chọc tiếp! Tụi em nên làm sao đây?
Không khí (Tây Ninh)
! Nếu cứ hù không, hẳn chúng lờn mặt, khi bọn chúng đi quá một giới hạn nào đó, tất nhiên phải làm thiệt cho chúng biết. Nhưng trên hết phải làm sao để chúng thấy, con trai mà bản lãnh chỉ dừng lại ở chỗ chọc con gái thì... héo hắt cuộc đời quá!
Anh Cỏ Cú