! Căn cứ theo nick, em là con trai, vậy sở hữu một giọng nói như vịt đực là chuyện đương nhiên! Bộ em muốn mọi người gọi là... vịt cái?! Sau khi “vỡ giọng”, em đã trở thành boy, phải mừng chớ ai lại mong giọng nói... trong trẻo lại?
? Gia đình bán đồ ăn, đêm nào em cũng thức tới 12 giờ khuya để phụ ba mẹ. Sáng hôm sau em lại có thói quen dậy chạy thể dục. Vậy là ba mẹ không cho, bảo như thế sẽ bị thiếu ngủ, trong khi em thấy mình vẫn tỉnh táo. Anh... xin giùm em một câu đi!
Em trai
! Chạy thể dục sẽ giúp giấc ngủ sâu và có chất lượng, tốt hơn cả ngủ nhiều mà giấc ngủ không sâu. Vậy kính mong hai bác... giải quyết cho em nó tập thể dục, một khi em thấy mình vẫn tỉnh táo là không sao cả hai bác ạ!
? Năm ngoái em bị phỏng nước sôi ở tay, giờ chỗ đó để lại một vết sẹo. Làm sao cho nó hết hả anh?
Em gái Quảng Trị
! Dân gian vẫn dùng biện pháp thoa nghệ lên vết sẹo thâm, dần vết thâm sẽ mờ. Nhưng nếu là sẹo lồi, hoặc vết thâm quá nặng thì em phải đến bệnh viện, nhờ sự tư vấn trực tiếp của bác sĩ để có hướng giải quyết.
? Em có ước mơ làm người mẫu, nhưng... chân em lại hơi bị lớn! Làm sao cho nó nhỏ lại hả anh?
Em gái Bình Dương
! Trên nguyên tắc, tập thể dục, chơi thể thao, sẽ giúp cho những bộ phận quá lớn gọn lại và những bộ phận chưa đủ lớn sẽ bự lên. Nhưng nếu chân em bự... từ trong xương, thì việc làm cho nó nhỏ lại là... bất khả!
? Em đọc quá nhiều sách báo, đến độ bị cận thị. Từ đó ba má cấm không cho em đọc sách báo nữa. Em phải làm sao bây giờ?
Xin giấu tên
! Nếu đổ tội cho sách báo gây ra cận thị thì oan quá, bởi không đọc sách báo, người ta sẽ bị “cận” về kiến thức, lúc ấy mới nguy. Cái chính là ở chỗ, em đã đọc mà không giữ gìn mắt. Nên cùng ba mẹ coi chương trình khuyến cáo tật thị giác trên ti vi để áp dụng theo.
Khu vực học tập - cấm nhập... virút
? Có cách nào để dậy sớm không anh? Sắp đến ngày thi rồi, em rất muốn dậy sớm để học bài mà... bí phương pháp quá!
Khánh Trang (Gia Lai)
! Muốn dậy sớm, hãy đi ngủ sớm. Mà muốn vậy hãy thu xếp, cắt bớt những khoảng thời gian dành cho việc vô bổ. Kết hợp tập thể dục và tạo thói quen dậy sớm. Qua đôi tuần, đồng hồ sinh học đã bắt nhịp, thì em có muốn nướng nó cũng tỉnh như sáo!
Khu vực ngoại vi - chẳng biết kêu chi
? Hình như em có năng khiếu hát, nhưng mỗi lần mẹ kêu em đi hát em lại không đi. Em sợ hát trật người ta lại cười. Anh cho em lời khuyên đi!
Thiên thần bé bỏng
! Nếu không ảnh hưởng đến thời gian học, em cứ đi, việc xuất hiện trước đám đông cũng là cách rèn luyện sự tự tin. Còn vụ hát trật, em khỏi lo, ngay đến... các ca sĩ bây giờ cũng hát trật hoài (!)
Anh Cỏ Cú