...Nhỏ bạn tiếp: Anh có thể nhận giùm em lá thư này không? Thế là ảnh cắm đầu chạy! Vậy là sao?
khôngthekhông...
! Anh ta đã biết tình cảm của em từ trước sự vụ đó! Khi chỉ thấy nhỏ bạn, anh ta tính gật, nhưng phát hiện ra em, anh ta... khủng hoảng! Hành động rượt theo anh ta để đưa thư, càng khiến anh ta tá hỏa hơn. Hỏa lực con gái mà mạnh cỡ đó thì... con trai nào chịu nổi!
? Hai đứa học cùng lớp, vẫn nói chuyện và đi chơi với nhau nữa. Nhưng đến Valentine em tặng quà thì bạn ấy mang trả lại em vào ngày hôm sau. Vậy là sao hả anh?
Minh Nhi (Long An)
! Vậy là em đã lầm tưởng cái sự đi chơi kia mang ý nghĩa trên mức tình bạn. Còn với bạn ấy, chỉ là việc bạn bè bình thường. Valentine là ngày gì, hẳn em đã biết, theo bạn ấy, mối quan hệ của tụi em mới chỉ là... ovantine chứ chưa valentine!
? Em đọc được một câu danh ngôn: “Con người mà không có tình yêu thì như bông hoa không có ánh nắng mặt trời”. Vậy có phải mỗi con người sống trên đời đều phải có tình yêu đúng không anh?
Bông hồng xanh
! Đúng! Nếu xét tình yêu theo nghĩa rộng thì đã rõ rồi, yêu ba mẹ, gia đình, đồng bào, quê hương, đất nước... ai cũng phải có. Còn xét dưới góc độ đôi lứa, cũng đúng luôn! Tuy nhiên, tuổi tím mới đang là nụ, chưa thành hoa để “phải” yêu như câu kia!
? Anh ta kết em, nhưng khi em đồng ý thì anh ấy lại thờ ơ. Vậy là sao anh?
Búp bê buồn
! Đó là tâm lí của không ít tên, giống như trèo lên một ngọn đồi, tới đỉnh rồi thấy... đã đủ, phải xuống thôi! Khi người ta không coi trọng tình cảm, chỉ lấy việc tán tỉnh làm mục đích, mà mình lại thiếu cảnh giác, rất dễ trở thành nạn nhân, không gì níu kéo lại được.
? Hắn đã có bạn gái, nhưng em vẫn kết và viết thư bày tỏ tình cảm với hắn. Tuy nhiên em viết nặc danh. Hắn hồi âm, nói rằng, phải cho biết tên và địa chỉ thì mới viết tiếp. Em sợ cho hắn biết thật, lỡ đâu sẽ bị đồn thổi tùm lum...
Mèo con
! Em nên cho biết, nhưng là biết tên cùng địa chỉ... bạn gái hiện tại của hắn, vừa là để dằn mặt hắn, cũng vừa là để tự nhắc nhở mình. Quen một kẻ đã “có mối” mà vẫn xé rào “chạy sô”, em có dám chắc hắn sẽ không đối xử y như thế với mình sau này?
Khu vực bạn bè - sáng chiều cặp... kè
? Lớp em đang xảy ra tình trạng chia bè, rẽ phái. Em không thích điều đó nên chơi với tất cả các nhóm như nhau. Tuy nhiên, các bạn lại nói em là người hai mặt! Em không biết phải làm sao bây giờ?
vscx-cvn
! Chỉ khi nào ta khen phe này nói xấu phe kia, khi gặp phe kia thì ngược lại, lúc ấy mới là kẻ hai mặt. Em không làm như thế thì cứ an tâm mình đúng. Về lâu dài, em nên hợp tác với giáo viên chủ nhiệm và các cán bộ lớp, xóa dần tình trạng xấu này.
? Nhiều bạn trong lớp kêu tên em, khi em ngoảnh lại, họ bèn đưa tay lên vuốt mũi. Em không hiểu tín hiệu này có nghĩa là sao?
Không ghi tên
! Nếu nhiều người làm, thì anh chịu, bởi có thể đây là tín hiệu qui ước riêng của họ, có ý thức chứ không phải hành động của vô thức để lí giải theo hướng tâm lí. Em cứ mặc kệ và an tâm cho rằng, anh (ả) ta... vuốt mũi chưa sạch, hơi đâu quan tâm!
? Gia đình em khá giả, nhưng ba mẹ lại gây sức ép rất lớn với em về học tập. Em hoàn toàn không được chơi, hễ chơi một chút là ba mẹ la. Đi sinh nhật bạn cũng không cho, bất kì ai gọi điện cũng bị chửi. Bạn bè vì thế cho rằng em học giỏi, nhà giàu nên chảnh...
Em gái chán nản
! Em có thể “vượt khó” bằng cách đối xử thật tốt với bạn bè trong thời gian ở lớp. Khi về nhà lại “ráng” nghe lời ba mẹ. Còn vụ giải trí, có rất nhiều cách giải trí ngay cả trong việc học. Anh hiểu và thông cảm với em, nhưng đành phải tự tìm hướng ra, thay vì tuyệt vọng.