! Cũng như em có một... đôi giày cứng như đá, mang vô rất khó chịu. Thế nhưng một ngày phải đi chân đất, em lại thấy cần có đôi giày kia! Tất cả chỉ do thói quen, mà đôi khi thói quen ấy là sự... tự hành hạ mình, chớ chẳng phải... mê đắm thiết tha gì!
? Từ lúc thích bạn ấy đến giờ, em thường xuyên xung phong lên bảng, giơ tay phát biểu... để làm bạn ấy chú ý, nhưng tình hình chẳng khá lên chút nào. Em định bỏ cuộc, nhưng mọi người khuyên, ráng lên! Theo anh thì sao?
Thuytinh
! Dù tình cảm chưa chuyển biến, nhưng việc học của em vì thế được cải thiện và tạo được sự chú ý của... thầy cô giáo, rõ ràng vẫn tốt hơn chớ! Tưởng tượng đi, mai mốt em đỗ đạt, được khen, người ta biết động lực là từ người ta, hẳn người ta cũng... tự hào ngây ngất!
? Em thích T, gửi T một tấm thiệp và hẹn, nhưng T đã không tới. Em cần gặp T để nói chuyện, hay đưa lá thư cuối cho T?
Em gái thắc mắc
! Nếu không đến y hẹn, mà thích mình, người ta sẽ... tha thiết cáo lỗi! Còn người ta im như không thì cả hai giải pháp em đưa ra đều... vô nghĩa như nhau! Anh mà là con gái, gặp trường hợp này á hả? Anh... ứ thèm, về nhà... học bài cho người ta biết mặt!
? Em xí trai, nghèo, không có xe máy... Cô ấy lại xinh, nhiều người đeo đuổi. Khi thấy người khác đi với cô ấy, em rất buồn. Cô ấy lại nói, giữa họ không có gì, hãy vui lên, em và cô ấy sẽ luôn là bạn tốt. Em đã hi sinh nhiều vì cô ấy. Giờ phải làm sao?
Em trai giấu tên
! Nếu tiếp tục thế này, thì điều em nhận được có lẽ sẽ mãi mãi chỉ là những lời an ủi! Khi biết tự tin, phấn đấu vươn lên, không nhìn đời bởi những thước đo tầm thường, ít ra, em cũng hơn được chính em hôm nay.
? Sau khi chia tay, em quyết định nhận người ấy là anh nuôi, dù người ấy vẫn kết em. Em làm thế là đúng hay sai?
Fan hâm mộ
! Nói thực ra, ở cái tuổi đang ăn đang lớn, chẳng ai có thể nuôi nổi mình, ngoài ba mẹ. Nhất là khi cái người... nhận nuôi kia cũng đang... bị nuôi! Thứ nữa, ở đời, ngoài ba mẹ nuôi mình một cách vô tư, còn lại người ta “nuôi” một hồi rồi cũng nghĩ tới việc... ăn thịt!
Khu vực bạn bè - sáng chiều cặp... kè
? Người ta nói “thuốc đắng giã tật - sự thật mất lòng”, em tin như thế và cũng đối xử với bạn bè một cách thẳng thắn. Nhưng nhiều khi vẫn cảm thấy chưa ổn?
Cô bé băn khoăn
! Biết thuốc đắng sẽ giã tật, nhưng ví dụ, em của em nó bệnh, em cứ đè nó ra nhồi bằng được thuốc đắng vô miệng nó, lạng quạng nó... phun trở lại mặt mình! Vậy vấn đề nữa là cách cho “uống thuốc”, phải thật nhẹ nhàng, tế nhị, biết đắng mà người uống vẫn cười.
? Một lần gặp chuyện không vui, uất ức, em đã bật khóc nức nở trước cô bạn gái. Giờ em buồn lắm, con trai khóc trước mặt con gái, có phải là nam nhi không?
Huangwenyao
! Ai bảo nam nhi là không được khóc? Nhưng cái nguyên nhân để nam nhi khóc kia mới là quan trọng và có đáng được thông cảm không. Ví dụ chỉ vì thằng hàng xóm đá vô bụng con mèo bông của mình, mà mình lăn ra khóc trước mặt con gái thì... mềm mại quá!
? Nhỏ bạn của em hơi... bất bình thường, nó hay hỏi tụi em những chuyện trên trời dưới đất, khiến tụi em nhiều lúc muốn khùng luôn! Rồi tụi em ít nói chuyện với nhỏ, vì sợ nhỏ hỏi nữa, vậy là nhỏ giận! Làm sao đây anh?
CamTu
! Hỏi là một cách học, và người được hỏi cũng nên tự hào vì... được dạy. Nhưng nếu nhỏ hỏi những điều như: tại sao bò có 4 chân? Hoặc hỏi, trả lời rồi, bữa sau hỏi nữa, em nên dẫn nhỏ ra nhà sách, chỉ vô kệ rồi nói: Mày tự tìm câu trả lời trong này nha!
? Khi còn học cấp II, nhóm tụi em chơi chung 13 đứa, rất vui vẻ, thế rồi vô cấp III, các thành viên rơi rụng dần, đứa qua lớp khác, đứa nghỉ học... Em buồn lắm, làm sao quay trở lại thời tươi đẹp xưa?
Thùy Linh (Đà Lạt)
! Hợp tan là qui luật ở đời, nhất là khi chất keo kết dính tình bạn là học tập, không học cùng, rã nhóm là dĩ nhiên. Nhưng nếu mình biết tôn trọng tình bạn, thì đường đời luôn mở rộng, em sẽ có thêm nhiều người bạn tốt ở tương lai, có thể ít mà sâu sắc hơn.
? Khi đệ còn làm lớp trưởng, thầy cô, bè bạn ai cũng ủng hộ. Thế nhưng từ ngày đệ xin từ chức để tập trung vào học, cô giáo thì chỉ trích, bạn bè ai cũng xa lánh. Thì ra ngày xưa mọi người quan tâm đến đệ chẳng qua vì đệ làm lớp trưởng. Đúng vậy không huynh?
Em trai âu lo
! Chính hành động từ chức kia của đệ đã bị mọi người nhìn nhận là ích kỉ, trốn tránh trách nhiệm, nên tỏ thái độ quay lưng, chứ không phải mình hết... làm quan, người ta xa lánh, nhất là với cô. Đệ nên hiểu ra vấn đề, từ đó có hướng cải thiện quan hệ với mọi người!
Anh Cỏ Cú