Cô điện thoại về nhà, vậy là từ đó bạn bè xa lánh em, thầy cô nhắc hoài chuyện đó, còn ba mẹ muốn đuổi em ra khỏi nhà, chẳng ai cho em phục thiện cả! Làm sao đây?
P/8/TPCT
! Cách duy nhất là tuyệt đối không bao giờ cúp học nữa, thật sự chăm chỉ và tiến bộ trong học tập, cải thiện việc cư xử với mọi người. Em phá cái nhà thì chỉ 1 ngày, nhưng để xây lại nó phải mất cả năm. Phá bữa trước, bữa sau muốn nó mọc lại như cũ là siêu tưởng!
? Với người khác, được vào học hệ A là đáng tự hào, nhưng với em lại tràn trề... xấu hổ, mặc cảm, lo lắng... vì có đến 70% bài thi của em là của người khác! Giờ em nên làm gì hả anh?
Em gái Lâm Đồng
! Biết nhìn thẳng vào sự thật là tốt một bước! 70% nghĩa là hơn gấp đôi khả năng thực của em, vậy bây giờ em cũng phải cố gắng tăng tốc... hơn gấp đôi sự chăm chỉ. Vượt lên chính mình sẽ là một liều thuốc giúp em nguôi dần mặc cảm cũ.
? Không chỉ bài cho người ta, người ta giận vì cho rằng mình ích kỉ! Làm sao giờ anh?
N. P. Nhựt
! Thôi thì với con gái, cứ lui một bước, tìm cách tiếp cận... nhăn nhở, rủ đi ăn chè, rồi xin lỗi... lấy lệ. Trong bữa... ăn chè, hãy hứa là từ sau sẽ chỉ bài, nhưng là chỉ ngoài giờ kiểm tra. Nếu người ta vẫn... ngang như cua thì kẻ ích kỉ chính là người ta chở hổng ai!
Khu vực sức khỏe - càng học càng “phẻ”
? Em có thói quen bẻ ngón tay, như vậy có tốt không anh?
Trần Thị Thủy Ngân (Quảng Ngãi)
! Như mọi bộ phận khác trong cơ thể, hễ vận động nhiều là nó sẽ phát triển. Các đốt ngón tay cũng vậy, hễ em cứ... tập thể dục cho nó hoài, nó cũng sẽ bự ra. Lúc đó bàn tay em sẽ không còn là tay búp măng mà là tay... đốt tre, nhìn rất... gập ghềnh!
? Làm sao biết chính xác là mình bị cận thị, nếu không đi khám mắt hả anh?
TN
! Nhìn vào một vật ở xa, nếu thấy không rõ mà hỏi các bạn lại nói rõ, thế nghĩa là cận thị. Cận càng nặng thì khả năng nhìn rõ càng gần lại. Khi đã có triệu chứng, em phải đi khám mắt để biết chính xác độ cận, mang kính cho thích hợp.
? Muội và hắn đang cãi nhau - Đeo bạc có “hút gió” được không? Theo muội thì có, vì khi muội bị đau dây chuyền ngả màu ngay!
Khánh Trang (Gia Lai)
! Thật sự xưa nay huynh chưa nghe các ông bác sĩ hay các nhà khoa học đề cập khả năng... khám bệnh của bạc! Mình đau thì ngó... cái mặt mình là biết chớ ngó dây chuyền làm chi? Hơn nữa đeo mà... hổng tắm, nó cũng ngả màu vậy!
Khu vực ngoại vi - chẳng biết kêu chi
? Em có bà chị họ, lúc xưng hô với đứa em họ của em thì “cưng cưng chị chị”, nhưng lúc nói chuyện với em cứ “mày mày tao tao”! Em có nên nghỉ chơi với bả không anh?
Búp bê Baby
! Đôi khi bỗ bã “mày mày tao tao” mà lại nghe gần gũi, ngược lại “cưng cưng chị chị” lại thấy dzả lả thế nào! Phận mình là em, hãy xưng hô cùng chị đúng mực cái đã, hơn nữa ai lại đi so kè với cả em của mình. Nghỉ chơi với chị, em có được lợi gì không nè?
? Em luôn tỏ ra là một người hiền lành, nhu mì, ngoan ngoãn... nhưng thực sự em rất khoái những cuộc “nổi loạn”. Theo anh, em là người thế nào?
F.3T (Gò Vấp)
! Là một... cái xe 150 cm3, nhưng luôn biết chạy với vận tốc 20km/h, tốt thôi. Nhưng nếu muốn... tăng tốc, anh khuyên em “nổi” thì được chứ đừng nên “loạn”, nghĩa là biết dùng động năng tiềm ẩn để làm những việc đáng tự hào chớ đừng tự... nhảy xuống hào!
Anh Cỏ Cú