! À, ý đồ của hắn giống như... chơi bầu cua vậy. Đặt một cửa, xác suất sẽ thấp hơn đặt hai cửa. Em cứ tưởng tượng mình là... con bầu, còn bạn nữ kia là con cua đi!
? Con gái thường thích cái gì? Con trai phải làm gì để người con gái có ấn tượng hả anh?
Anh chàng đa tình
! Con gái thích... bát ngát thứ, nhưng với riêng trường hợp của em - từ cái nick, anh nói thêm, con gái không thích những tên đa tình! Đa tình cũng là một cách tạo ấn tượng với con gái, nhưng tất nhiên là ấn tượng... đá!
? Khi một người con gái thích mình thì lúc gặp mình người ta sẽ làm gì hả anh?
ĐHN (Long An)
! Người ta sẽ làm... bộ! Còn nếu người ta không làm bộ mà có bao nhiêu bày tỏ ra hành động bấy nhiêu thì người ta là... con trai!
? Tại sao khi em tặng mấy món quà be bé nhỏ nhận, còn khi tặng quà lớn hơn nhỏ lại từ chối hả anh?
Em trai bâng khuâng
! Một, người ta có lòng tự trọng, không muốn mang tiếng lợi dụng. Hai, những món quà nhỏ nặng về tính chất kỉ niệm, nhận chỉ để... kỉ niệm thôi, còn quà lớn, như... miếng mồi bự, ngậm vô lỡ có chuyện gì giãy không nổi!
? Qua hành động, em thấy hắn là một kẻ rất đáng ghét, nhiều lần em muốn chia tay. Thế nhưng có lần cô bạn em nói: hắn thích mày thiệt đó! Câu nói ấy lại khiến em phân vân. Giờ em nên làm sao anh?
Nàng tiên của tuyết
! Ví dụ vậy: Nếu có ai đó chỉ một bộ đồ, kêu rằng nó rất hợp với em, nhưng lúc em thử thì thấy nó vừa xấu vừa chật, vậy em cũng ráng gồng mình lên bận sao? Quăng phứt chớ còn gì nữa!
? Cứ nghe người ấy hát là em thấy vơi đi nỗi buồn, nhưng bình thường em chẳng thích người ấy lắm. Phải chăng, chỉ vì... yêu tiếng hát mà em yêu luôn người ấy?
TNX
! Khi em đã xác định được sự khác biệt tày trời giữa... cọng dây thanh quản và cả một con người thì yên tâm, đó không phải là yêu đương gì đâu! Có nhiều cách để vơi đi nỗi buồn, chứ chẳng riêng gì phải nghe hát, vậy khi thấy người ta hát, em cứ lấy... game ra bấm!
Khu vực bạn bè - sáng chiều cặp kè
? Lớp em có một nhỏ luôn huênh hoang hơn khả năng thực của mình. Bữa ấy trường tổ chức cắm trại cho đoàn viên ưu tú, nhỏ không có tên nhưng vẫn nhào vô sinh hoạt chung. Vậy là sao anh?
Nguyễn Văn Tài (Bình Định)
! Mọi người ngồi trong xe, có ghế, có... khăn lạnh, nước uống... còn một người nhảy lên, đánh đu ngoài cửa xe, bản thân hành động ấy đã tự làm khổ mình rồi! Nhưng thôi, nhỏ là con gái, em con trai, bản lãnh, lẽ nào đi soi người ta từng chút một cho nó... dằn vặt vậy?
? Nhỏ bạn mượn em một số tiền, đã lâu rồi nhưng em chỉ nhận lại được... sự im lặng. Nay nhỏ đã đi làm, có tiền, mà nhỏ chỉ lo chăm chút cho nhỏ, còn em vẫn đi học, khó khăn. Làm sao nhắc nhỏ cho tế nhị giờ anh?
AN LE
! Lựa một ngày đẹp trời, biết nhỏ mới... lãnh lương, xớn xác chạy lên nói với nhỏ, tao cần một khoản tiền đóng học phí gấp (số tiền bằng y số nhỏ nợ em), nếu mày không cho mượn, tao sẽ bị mời ra khỏi lớp! Nếu nhỏ từ chối, em lập tức đòi ngay, không tế nhị nữa!
? Tại sao em coi bạn ấy như bạn thân nhất, nhưng bạn ấy lại không cho là như vậy! Em biết làm gì đây hả anh?
Thao nguyen xanh
! Nói kiểu... toán học, em như tập hợp nhỏ, còn người ta là tập hợp lớn, em nằm trong người ta, có bao nhiêu biến thành tập hợp giao bấy nhiêu, còn người ta vẫn dư ra... thân chỗ khác! Chẳng có cách nào hơn là chuẩn bị sẵn đường lui, nếu để sụp đổ là thê thảm!
Anh Cỏ Cú