Nhưng chỉ cần bạn cuốc bộ thêm khoảng vài trăm mét, vượt qua vườn điều; giống như một cánh cửa đã mở toang ra, bạn sẽ nhìn thấy một thung lũng rộng mênh mông, xanh ngăn ngắt. Bức tranh ấy còn được tô điểm thêm bởi màu tím cũa hoa bằng lăng, màu trắng bạc cũa những hồ, suối và đũ các sắc màu khác cũa thiên nhiên…
|
|
Một góc thung lũng hẹn hò! |
|
|
Đi xe trâu không… leo lên! |
Thung lũng rộng 60 ha ấy là Khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ ở xã Long Hưng, Phước Long, Bình Phước - cách TP. Hồ Chí Minh chừng 130 cây số. Nơi đây đã được bàn tay con người tôn tạo nhưng vẫn lưu ý giữ gìn để thiên nhiên còn vẹn nguyên nét hoang sơ núi rừng. Đến Mỹ Lệ, bạn có thể thả bộ dọc theo những con đường rợp hoa bằng lăng, hai bên lối đi là thảm cỏ mướt xanh như nhung. Đi tìm cảm giác lạ, bạn tha hồ vượt cầu khỉ chênh vênh bắc ngang qua hồ, chèo thuyền rồng, đi thuyền thiên nga hoặc nhún nhẩy trên xe đạp đôi…Những bạn thích khám phá có thể tìm hiểu thêm về cá sấu, heo rừng, nhím, đà điểu được nuôi ở các trang trại nơi này!
|
|
Dâu lũng lẳng trên cành! |
Đặc biệt nhất ở Mỹ Lệ là vườn cây ăn trái. Nào là nhãn, cóc, ổi, nào là sầu riêng, dâu…và nhất là chôm chôm chín đỏ cả vườn! He he, bạn có thể ăn thoải mái đến no cả bụng nhưng không được hái dự trữ để mang về đó nhe! Lọt vào khu vườn cây trái này, bảo đảm teen nhà mình mê tít!
Bật mí thêm: Khu du lịch sinh thái Mỹ Lệ cũng là điểm hẹn hò cũa Trại hè Mực Tím 2009 lần này! Tất cả những thông tin liên quan đến trại hè: thời gian, nội dung sinh hoạt vui chơi, ca sĩ - diễn viên khách mời, trại phí…; các bạn nhớ đón xem Mực Tím 893 số tuần sau - phát hành ngày 29/6/09 nha! Và đây cũng là Trại hè duy nhất mà báo Mực Tím tổ chức trong hè này!
Mực Tím - Ảnh: Quang Nhường