Giải trí
Trẻ ra mấy tuổi (MT 891 - 20/6/2009)

Hè đến, tui kết hợp du lịch lẫn về quê để làm quen với gia đình của “ấy ơi”. Thế là từ Sài Gòn, tui thẳng tiến về Lâm Đồng - quê của ấy.

 

Đến nơi, vào nhà chỉ thấy mình ba của ấy; sau khi chào hỏi, tui xin phép xuống nhà sau rửa mặt…

 

Tung tăng khám phá mùa hè

Đang nhìn quanh, chợt thấy một người nữ đang lúi húi trong vườn ổi, đinh ninh đây là bà chị mà ấy thường hay nói, tui mạnh dạn bước ra: “Em chào chị!”. Chị ấy mỉm cười và hỏi thăm lại, hai bên trò chuyện cứ chị chị em em rất rôm rả. Được một lúc, ấy đi xuống và dỏng dạc: “Thưa má, con mới về!”. Lúc đó tui nghe lổ tai lùng bùng, mặt sượng trân, ríu ra ríu rít xin lỗi vì… nhầm lẫn tai hại. Má của ấy khoát tay, cười tươi như hoa: “ Không sao, không sao… cô trẻ ra được mấy tuổi!”. Úi trời, cái tật thằng tui lanh chanh!

Phạm Ngọc Hòa (TP.HCM)

Mại dzô… canh chua cá hú!

Sau tiếng rưỡi đồng hồ đạp xe muốn xỉu, tui và đám bạn cũng về đến nhà ngoại của mình. Có lẻ ở thành phố ít cây cối nên khi thấy vườn trái cây đủ loại của ngoại; tụi nó cứ mắt tròn, mắt dẹt kêu la í ới… thiệt tội nghiệp!

Chuẩn bị cho bữa ăn với món canh chua, tụi tui phân công đi chợ. Khi nguyên vật liệu có sẵn, cả đám mới sực nhớ không biết cách nấu canh chua ra sao. Ngay lúc ấy, anh chàng Hiếu hùng dũng bước ra: “Để tao!”. Nhìn nó nấu mà tụi tui muốn…rụng rún. Con cá hú sau hai cú đập của nó thì hả họng. Hiếu lấy muối chà nhớt rồi đổ nước sôi vô con cá. Thân hình cá bị lột da loang lổ nhìn phát khiếp. Hiếu bắt nước sôi luộc cá rồi bỏ rau, giá vào nồi. Chộp lấy cây đũa bếp, Hiếu quậy lấy quậy để nồi canh, nhìn cứ như là…nấu cám heo í! Nó còn để lửa phừng phừng muốn cháy cả nhà, làm mặt đứa nào cũng đõ như tôm luộc

Cuối cùng nồi canh cũng nấu xong, Hiếu bưng ra mời tụi tui. Ông bà ngoại chỉ cười cười chứ hổng dám ăn. Còn tụi tui vì đói quá đành nhắm mắt mà măm măm. Eo ui, mùi vị thật khiếp làm đứa nào cũng nhớ đời!

Phan Thị Minh Xuân (460 Nguyễn Tri Phương, TP. Mỹ Tho)

Bơi và lội

Lần đó nhỏ bạn rủ tui xuống nhà nhỏ ở Tiền Giang để biết thế nào là miền sông nước Nam Bộ. Trước khi đi, nhỏ hỏi tui biết lội hay không? Tui không do dự mà đáp ngay là có! Đối với một đứa ở miền núi như tui, ngày nào cũng lội suối đi học thì biết lội là điều đương nhiên.

Đến nơi, không cầm lòng được trước con sông nhỏ chảy ngang trước nhà; tui liền rủ nhỏ và mấy đứa em lội xuống sông chơi. Lúc đầu ở gần bờ nước cạn, tui cứ từ từ mà tiến ra xa… Bỗng dưng chân tụt xuống một khoảng nước sâu, tui chới với và cố vùng vẫy, kêu la. Thấy vậy, nhỏ lao đến kéo tui lên bờ: “Sao bồ nói biết lội?”. tui ấp úng: “Thì tui nói biết lội chứ có nói biết bơi đâu!”. Từ sau chuyện này, mỗi lần có dịp về miền sông nước là tui cảnh giác cao độ với bơi và lội, he he!

Lê Thị Mộng Huyền (Tân An, Long An)

Cho không hai trận cười

Hè đến rồi, vui hết mình chơi hết sức!

Về quê chơi với nhỏ bạn, tui tham gia tất cả các hoạt động hè ở đó và quen được rất nhiều bạn. Hôm đó, bọn tui cùng ra khu phố sinh hoạt. Đang hăng hái rượt đuổi nhau thì…“oạch”, tui trượt chân té nằm dài ra sân. Sân toàn rêu xanh do mấy trận mưa hôm trước, tui không té mới là chuyện lạ. Và đám bạn của tui thi nhau cười nghiêng ngã…

Lồm cồm bò dậy, tui chạy vội vào nhà vệ sinh gần đó, rửa bớt bùn dơ và quay trở lại quyết chí theo hết cuộc chơi cho chúng bạn biết mặt. Từ nhà vệ sinh ra, tui vừa chạy vừa kêu chị phụ trách: “Chị…”. Chưa dứt tiếng kêu, tui…chộp thêm một chú ếch nữa, lần này còn…bự hơn lần trước. Mặt mày tui méo xệch, mình mẫy lấm lem trong tiếng cười dai dẳng, dữ dội của đám bạn. Tức mình ghê, tự dưng tui “cho không biếu không” hai trận cười; nhưng giờ nghĩ lại cũng vui vui!

Hồ Thị Mỹ Duyên (Nguyễn Tất Thành, Q.4) 

Bóng đen ở ruộng dưa

Về quê chơi, tui được cậu tin tưởng giao nhiệm vụ canh chừng ruộng dưa hấu hôm cậu bận chăm sóc mợ đang sinh em bé ở bệnh viện. Ác nổi ruộng dưa ấy nằm gần nghĩa địa nên một thằng sợ ma như tui tóc tai dựng đứng! Không lẻ phụ lòng cậu, tui nhận lời mà bụng thì phập phồng lo sợ!

Đêm đó ngoài ruộng dưa, ếch nhái gọi nhau rùm beng, bìm bịp kêu vang vang. Một mình trong chiếc chòi nhỏ, tui nuốt nước miếng ừng ực, cầm chiếc đèn pin soi rọi tứ phía…Chịu trận đến 12 giờ đêm, tui lấy mền trùm kín mít và im hơi lặng tiếng. Được một lúc, tui nghe chập chờn bên tai có tiếng ai gọi tên mình. Hé mắt hi hí, tui thấy một bóng đen lù lù tiến về phía chòi. Mồ hôi tui đổ như tắm, răng đánh lập cập và tui càng trùm chăn thật chặt. Có cảm giác ai đó đang tiến đến gần, lật chiếc mền tui đang trùm lên người và kéo mạnh. Á, tui hét lên thảm thiết hổng còn biết gì nữa!

Sáng hôm sau thức dậy, tui thấy…cậu nằm bên cạnh. Thì ra cậu về không báo trước, làm tui hết hồn hết vía và ngất đi sau tiếng la thất thanh. Ma cỏ gì, trông gà hóa cuốc, quê gì đâu!

Phạm Văn Ninh (Lê Đức Thọ, Gò Vấp)

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Zing speed open beta - tất cả vì game thủ đam mê tốc độ (MTO 6 - 19/6/2009)
Twilight vs HSM3 (MTO 6 - 18/6/2009)
Show ca nhạc miễn phí (MTO 6 - 16/6/2009)
Ai trúng giải "17 Again"? (MTO 6 - 15/6/2009)
Ẵm quà "17 Again" (MTO 6 - 11/6/2009)
Chớp lấy cơ hội Cine cùng "Sao" (MTO 6 - 6/6/2009)
Danh sách bạn đọc nhận quà Transformers (MTO 6 - 6/6/2009)
Cùng săn hàng độc từ cỗ máy Transformers (MTO 6 - 2/6/2009)
Danh sách bạn đọc nhận quà Hannah Montana (MTO 5 - 1/6/2009)
Ai sẽ viết nên "Nhật Ký Bạch Tuyết" (MTO 6 - 1/6/2009)
Theme đẹp cho Blog Yahoo! 360
Bạn muốn xem "Thiếu nữ nổi loạn"?
Đảo dừa lửa
Kết quả giải ô chữ phim “Biệt đội đánh thuê”
Tặng bạn 100 vé mừng sinh nhật Zing me
Giải ô chữ nhận quà
Audition cập nhật phiên bản mới
Đánh cờ tướng trên mạng
Tặng vé xem phim 3D “Đại chiến chó mèo”
T.O.P (Big Bang) - thành viên thứ 5 của F4 (BOF)?
Trung thu không còn lung linh...
Hôm nay tôi đi học...
Mùa hoàng lan
Gói yêu thương...lên đường
Chia tay một người bạn
Lần khai giảng thứ 13…
Chiếc bánh yêu thương
Khi tình yêu chỉ là cái cớ
Xòe tay đón hạt thu...
Ông cụ vẽ tranh Bác Hồ

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.