Tên: Kim Joon (Kim Jun)
Tên thật: Kim Hyung Joon (Kim Hyeong Jun)
Ngày sinh: 3/2/1985
Chiều cao: 183cm
Cân nặng: 64kg
Thành viên nhóm nhạc T-Max (Hàn Quốc)
Kim Joon sinh năm 1985, là người nhiều tuổi nhất trong nhóm diễn viên đóng F4 trong “Boys over Flowers” (Hàn Quốc). Trong phim anh đảm nhiệm vai Song Woo-bin, người được coi là kém được chú ý nhất trong nhóm 4 anh chàng đình đám. Kim Joon được mệnh danh là “Jang Dong Gun nhỏ", bởi vì những gì anh ấy thể hiện đã cho thấy khả năng lớn của 1 diễn viên. Đây là vai diễn đầu tiên của Kim Joon và anh đã hoàn thành khá tốt.
Giờ thì tụi mình làm quen nhiều hơn với anh ấy nhiều hơn qua đoạn phỏng vấn ngắn của Kim Joon trên ISPUS nhé!
IS: Người bạn muốn gặp nhất là ai?
Ngay từ nhỏ, tôi đã luôn muốn được gặp Seo Taiji. Anh ấy chính là thần tượng của tôi từ thời thơ ấu. Khi tôi học tiểu học, Seo đã là 1 trong những gương mặt âm nhạc hàng đầu. 17 năm sau ngày debut album đầu tiên, đến nay, anh ấy vẫn hoạt động rất nhiệt tình và tôi thực sự ngưỡng mộ Seo.
Thần tượng Seo Taiji
IS: Ngôi sao thể thao mà bạn yêu thích nhất?
Michael Jordan! Tôi đã “nghiện” xem anh chơi đấu trong suốt các giải MBA. Michael Jordan - Bản thân cái tên cũng đã cho thấy sức mạnh!
IS: Phương châm cuộc sống của bạn là gì?
“Hãy làm tốt nhất đến mức ban có thể!” - Đó là phương châm của tôi!
IS: Từ khi tham gia vào F4, những người xung quanh có nhìn bạn bằng con mắt khác?
Bây giờ, mọi người luôn cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Một số người thì nhìn lướt qua tôi, còn 1 số khác thì nhận ra tôi khi tôi ở quán ăn.
Tạo hình trong BOF
IS: Bạn sẽ làm gì nếu trúng xổ số 10 tỷ won?
Tôi sẽ tiết kiệm. Khi 1 số tiền quá lớn đến trong 1 khoảnh khắc, tôi sẽ lên kế hoạch sử dụng chúng 1 cách cẩn thận để tránh thiếu thốn về sau.
IS: Bạn có ghen tị với các thành viên F4 khác?
Tôi ghen tị với sự giàu kinh nghiệm của họ mặc dù họ vẫn chỉ là những chàng trai còn rất trẻ. Những thành viên F4 khác đều trẻ hơn tôi nhưng tôi nói trẻ là 1 người non trẻ (trong ngành công nghiệp giải trí). Họ đã có những bước tiến nhảy vọt trong nghề nghiệp để trở thành 1 ngôi sao lớn!
IS: Trang web yêu thích nhất của bạn?
Tôi thích “lướt” net nhưng tôi không có trang web yêu thích nhất. Thỉnh thoảng, tôi lên check thông tin liên quan đến bộ phim Boys over Flowers và các nghệ sĩ khác liên quan (chà chà, anh chàng tỏ ra hiếu kỳ với những thông tin viết về mình đây mừ).
IS: Điều may mắn nhất mà bạn có được trong cuộc đời này là gì?
Đó là được debut để trở thành 1 trong những thành viên của nhóm T-Max. Đó là cơ hội lớn cho tôi.
IS: Còn đâu là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn?
Đó là khoảng thời gian tôi chuẩn bị để debut trở thành 1 ca sĩ. Tôi phải đối mặt với sự chờ đợi, những thách thức và hẳn nhiên là nó cực kỳ khó khăn.
IS: Đồ vật mà bạn luôn mang trong túi?
Những ngày gần đây, chiếc điện thoại di động là vật dụng quan trong nhất. Suy nghĩ kỹ thì, cái ví cũng không quan trong hơn.
IS: Bạn làm gì để giải toả xì-trét?
Để loại bỏ xì trét, tôi thường hét lớn lên. Khi còn bé, trước khi chơi 1 môn thể thao, chúng tôi (đồng đội) thường hét lên thật lớn. Và bây giờ, nó là sở thích của tôi. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy thật vui khi được hét lên thật thật lớn!
IS: 3 thứ bạn sẽ mang theo, nếu bị lạc vào 1 hoang đảo?
Điện thoại di động, máy nghe nhạc mp3 và 1 ít nước.Tôi sẽ giữ liên lạc với những người khác, nghe thứ nhạc mình yêu thích và giữ cho cổ họng không bị khát!
IS: Nếu bạn có 1 ngày được nghỉ ngơi hoàn toàn, bạn sẽ làm gì?
Tôi sẽ ngủ! Chúng tôi luôn cảm thấy không ngủ đủ giấc trong suốt thời gian đóng phim (Boys over Flowers).
H Châm (Theo K-pop)