Văn hoá Nghệ thuật

 

Khi phụ huynh lên tiếng về nhạc (MT 1054 - 31/7/2012)

Điều quan trọng những khán giả teen sẽ lựa chọn cho mình những món ăn âm nhạc nào phù hợp với khẩu vị.

Angelina Jolie đã cấm cậu con trai 8 tuổi Pax Thiên nghe nhạc của Rihanna vì lời bài hát quá “người lớn”. Bà mẹ nổi tiếng này đã quá lo xa, hay sự thực là âm nhạc US - UK đang mất đi sự sâu sắc vốn có và nhường chỗ cho những bài hát có ca từ thô thiển, bậy bạ?

Những mảng tối trong nhạc US - UK

Việc các bậc phụ huynh lo lắng khi teen say mê những bài hát có ca từ quá “người lớn” không phải là chuyện mới. Thời Britney Spears còn tỏa sáng với hình tượng cô nữ sinh trong trắng, clip nhạc Don’t Let Me Be The Last To Know của cô đã vấp phải sự phản đối của không ít phụ huynh vì những hình ảnh hở hang, khiêu khích. Brit đã phải xin lỗi trên báo chí và hứa sẽ không tiếp tục thực hiện những sản phẩm âm nhạc như thế nữa.

10 năm sau, nhiều người nhận ra rằng, so với nhiều ca khúc, MV ngày nay, những clip nhạc của Brit hồi ấy chỉ xếp vào hàng tép riu về độ “mát mẻ”, gợi cảm. Một chuyên gia âm nhạc trên tờ Rolling Stones đã phải thốt lên rằng:“Âm nhạc ngày nay không còn những tiếng đàn trong trẻo, mộc mạc của những cây guitar, piano... thay vào đó là một không khí đậm đặc mùi trác táng”.

Cuối tháng 4 vừa qua, ngay từ đêm mở màn tour diễn tại thành phố Seoul (Hàn Quốc), Lady Gaga đã vấp phải sự phản đối kịch liệt từ một nhóm người biểu tình. Họ cho rằng, những hình ảnh và ca từ trong các sản phẩm âm nhạc của Lady Gaga đã làm vẩn đục tâm hồn của giới trẻ Hàn Quốc bởi những lời lẽ quá trần tục. Mặc dù đêm diễn vẫn được tổ chức, song Lady Gaga đã phải tiết chế hơn ở những màn biểu diễn của mình trong các đêm sau.

Nhạc US - UK đã mất chất?

Chưa bao giờ, chủ đề về sex và đời sống trụy lạc của giới trẻ lại ngập tràn trong lời lẽ các ca khúc US - UK nhiều như hiện nay. Khi Lady Gaga mới xuất hiện năm 2008, người hâm mộ thấy ở cô sự quý phái, kiêu hãnh, theo đúng nghĩa “the fame” của một nữ ca sĩ có tài năng thực thụ. Giờ đây, sau 4 năm, người ta lại chán ngán trước một Lady Gaga lắm “chiêu trò” với những ca khúc đầy rẫy các ngôn từ gây sốc. MV của Born This Way, hit đỉnh của cô cũng khiến nhiều người phải “nổ mắt” trước các khung hình quá trần trụi trong phần dạo đầu clip. Bài hát đạt hơn 97 triệu lượt view trên Youtube, nhưng kèm theo đó là không ít các bình luận tranh cãi về ý tưởng táo bạo của Lady Gaga.

Nếu như Lady Gaga chủ yếu gây sốc về mặt hình ảnh, thì các bài hát trong MV của Rihanna, Black Eyed Peas lại chính là “thảm họa” ca từ. Trong số hơn 10 ca khúc đạt vị trí No.1 trên bảng xếp hạng Billboard của Rihanna, không hiếm ca khúc có lời lẽ đầy tính kích thích. Nhiều bài hát như S&M, Birthday Cake... chỉ bàn luận quanh quẩn về chuyện gối chăn, mô tả sự bạo lực trong tình dục... Hay như ca khúc đình đám của Black Eyed Peas – Boom Boom Pow lại chứa đầy những âm thanh vô nghĩa và những tiếng văng tục bừa bãi. Enrique Iglesias, chàng ca sĩ gốc La - tinh lịch lãm, hào hoa ngày nào mới đây cũng đã gây hụt hẫng cho các fan bằng những bài hát về chủ đề yêu đương nóng bỏng trong album mới – Europhia.

Ngay cả những bậc diva đàn chị như Madonna cũng không tránh khỏi xu hướng lạm dụng các ngôn từ gây sốc. Nếu như Madonna của thập niên 1990 thể hiện các bài hát về sex, tôn giáo như những ca khúc mang đầy tính tuyên truyền, đậm chất triết lí, thì trong album MDNA – ra mắt vào tháng 2 vừa qua, Madonna lại khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi sự tinh tế, sâu sắc thuở nào hầu như đã biến mất. Madonna của hiện tại nhí nhảnh như một cô gái đôi mươi, cùng những bài hát cổ vũ tình yêu một cách đầy nhục cảm trong các ca khúc Gang Bang, Girl Gone Wild... Trong tour diễn mới nhất của mình, Madonna cũng khiến nhiều người thất vọng khi quá lạm dụng các cảnh yêu đương trên sân khấu.

Dĩ nhiên, âm nhạc cũng như đời sống, luôn đa chiều, đa màu sắc. Âm nhạc phản ánh nhiều góc cạnh của cuộc sống, và chuyện tình yêu đôi lứa là một chủ đề lớn của âm nhạc. Nhạc US - UK vẫn luôn hấp dẫn đông đảo các teen trên toàn thế giới với sự đa dạng, hấp dẫn riêng biệt. Điều quan trọng là ở teen, những khán giả thưởng thức âm nhạc, sẽ lựa chọn cho mình những món ăn nào phù hợp với khẩu vị trong vô vàn những món ăn ngon, dở, bổ, hại... Biết chọn những ca khúc phù hợp với lứa tuổi, teen sẽ là những người nghe nhạc thông minh.

MAI NHẬT


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Vietnam Idol 2012: Mỹ Tâm so tài Siu Black (MTO 7 - 25/7/2012)
Hoa hậu thế giới 2012: Lộ tên ứng cử viên giành vương miện (MTO 7 - 23/7/2012)
Tuyết Lan làm người mẫu chuyên nghiệp tại New York (MTO 7 - 23/7/2012)
Giải Emmy 2012: Cuộc đua gay cấn (MTO 7 - 23/7/2012)
Ngắm trước gu thời trang của Hoàng My tại Miss World (MTO 7 - 21/7/2012)
"Kỷ Băng Hà 4" qua mặt "Người Nhện" và "Công chúa tóc xù" (MTO 7 - 20/7/2012)
Bánh mì Sài Gòn (MTO 7 - 20/7/2012)
Song ca cùng… sao (MTO 7 - 19/7/2012)
Drew Barrymore dũng cảm cứu người (MTO 7 - 18/7/2012)
Trấn Thành làm MC cho "So You Think You Can Dance" (MTO 7 - 17/7/2012)
Lee Min Ho lại yêu Park Shin Hye
Đãng và Hải lại “vừa đi vừa khóc”
Đường đi khó của chàng bán bánh giò
Lê Bê La sợ… say nắng Hòa Hiệp
Sao Hàn gây ngạc nhiên vì chỉ số thông minh
6 mỹ nhân thống trị màn ảnh Hàn Quốc 10 năm qua
Sức mạnh của "Mỹ nam nhà kế bên" Yoon Shi Yoon
Gương mặt "khác lạ" 9 năm trước của Lee Da Hae được tiết lộ
9 kiều nữ nhóm nhạc đẹp nhất xứ Hàn
K-Pop đọ sức với dàn sao Việt
Nick không phải là người hoàn hảo
Luôn có một ái đó
Nick Vujicic: “Tôi yêu Việt Nam nhất!”
Chàng trai Micro vàng
Chơi game “Bảo vệ động vật hoang dã”
Độc chiêu làm phim của teen
Hơn cả trong mơ
Xứ sở thần tiên cho teen U16
"Nóng mặt” vì tin “sao phim khiêu dâm” tới Việt Nam
Một đêm trong bóng tối

Trang thông tin điện tử tổng hợp-cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập: Nguyễn Khắc Cường - Thư ký tòa soạn: Vũ Văn Hùng - Nguyễn Ngọc Anh
Giấy phép xuất bản số
125 /GP-TTĐT, ngày 29-6-2011 của Cục quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2013 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.