Ngọc bảo anh thích sống khép kín, việc mình mình làm, như vậy cho nó “lành” giữa chốn showbiz vốn đã quá nhiều thị phi…
* Anh từng chia sẻ rằng nhiều người ghét anh từ cái nhìn đầu tiên, đặc biệt là cặp mắt vì nhìn nó hơi… dữ. Đó là lí do anh thích “đứng một mình”?
- Từ khi còn đi học ở trường Sân khấu Điện ảnh đến khi vào nghề, không ai gặp tôi lần đầu tiên mà có thiện cảm cả. Họ bảo nhìn “thằng Ngọc” này dữ quá. Lúc đó tôi thấy mình bị cô lập, không bắt chuyện, không làm thân được với ai. Nhiều khi cũng hoang mang, nhưng rồi khi tiếp xúc từ từ với tôi, nhiều người mới hiểu: À, thì ra tên này nhìn như vậy mà không phải vậy. Tất nhiên, vẫn còn người thành kiến với tôi, nhưng tôi nghĩ mình không thể can thiệp vào suy nghĩ của họ được. Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm hơn là đi lo lắng xem ai ghét và ưa mình.
* Anh từng có những phát biểu thẳng thắn về các giải thưởng, các gameshow. Nói ra những điều đó anh không ngại sẽ mất lòng đồng nghiệp sao?
- Khi được phóng viên đặt câu hỏi, tôi chỉ trả lời theo những gì mình nghĩ. Thực ra, người phản ứng những điều đó là những người hâm mộ tôi vì các bạn ấy lo lắng cho tôi, sợ tôi bị “vạ miệng”. Còn đồng nghiệp thì hầu như không ai có ý kiến gì vì họ hiểu tất cả những điều tôi nói đều đúng nếu xét một cách phổ cập. Nói ra những vấn đề như vậy tôi quyết định rất nhanh, không cần trăn trở hay e dè gì vì bản chất sự việc là như vậy mà.
* Anh có bạn thân trong giới nghệ thuật không? Mỗi khi gặp chuyện buồn, anh thường chia sẻ với ai?
- Tôi rất ít bạn trong giới showbiz, bạn thân thì càng hiếm. Tôi thường chơi với những người bạn ngoài giới nghệ thuật, ở họ tôi thấy được sự hồn nhiên, vui tính và ít thị phi hơn. Họ rất thờ ơ với đời sống showbiz, thậm chí chẳng quan tâm đến những scandal ầm ĩ trên mạng. Nếu gặp chuyện không vui thì tôi thường chia sẻ với gia đình. Đó là cách tốt nhất để tôi giải tỏa những buồn bực, lo lắng.
* Gần đây ca khúc Scandal showbiz do anh sáng tác đang gây sốt trên mạng. Anh sáng tác theo đơn đặt hàng hay vì “bức xúc” chuyện hậu trường mà phải lên tiếng như thế?
- Sau khi đọc kịch bản phim Scandal của đạo diễn Victor Vũ, tự nhiên tôi muốn viết một soundtrack cho phim. Mặc dù không biết có hợp hay không nhưng tôi cứ viết theo cảm xúc của mình. Thật ra tôi cũng chẳng có gì là “bức xúc” cả, vì trước tiên đó là ca khúc cho bộ phim chứ không phải chỉ một cá nhân cụ thể. Một chuyện tình cờ là ca khúc ra đời trùng lắp với thời điểm showbiz “dậy sóng” nhiều scandal nên mọi người tưởng vậy thôi.
* Anh đến với việc sáng tác như thế nào?
- Khi bắt đầu đi hát, tôi đã nghĩ một ngày nào đó mình phải sáng tác được và duy trì ý nghĩ đó như một cách rèn luyện bản thân. Sáng tác của tôi chủ yếu xoay quanh cuộc sống, nghề nghiệp và chuyện... tình yêu. Thời điểm sáng tác của tôi thường đến bất chợt. Đó có thể là lúc 6giờ sáng dậy đi tập thể dục, ghé ngang sạp mua tờ báo và uống li cà phê, cũng có thể là lúc nửa đêm đi diễn về lang thang trên đường và một ý tưởng đến để mình hình thành ca khúc...
* Từng đi hát, rồi chuyển qua đóng phim, anh có định trở lại với âm nhạc bằng một kế hoạch lâu dài?
- Chắc chắn rồi, đó là một lựa chọn lâu dài và xuyên suốt với điện ảnh, truyền hình và sân khấu. Mỗi năm tôi sẽ cố gắng cho ra mắt 1 album gồm 5 đến 7 ca khúc do chính tôi sáng tác, đa số là phát hành online vì tôi chưa đủ kinh phí để ra mắt album hoàn chỉnh. Khi điều kiện kinh tế cho phép, tôi sẽ làm một album hoàn chỉnh coi như quà kỉ niệm cho bản thân và bạn bè.
* Anh có thể chia sẻ về kế hoạch sắp tới?
- Sau khi hoàn thiện xong vai diễn trong phim Scandal, tôi sẽ tích cực tập võ để chuẩn bị cho phim mới của đạo diễn Charlie Nguyễn. Sau đó tôi sẽ thực hiện album thứ 2 của mình.
* Cảm ơn anh!
VIỆT HÙNG thực hiện