Với khả năng trình diễn rất “siêu” các loại đàn sến, guitar, kìm, tranh, cò, organ và cả dàn trống, Thịnh đã được Tổ chức kỉ lục châu Á công nhận Thịnh với danh hiệu “cậu bé mù chơi được nhiều nhạc cụ nhất”.
Bố mẹ của Thịnh đều khiếm thị và Thịnh ngay khi sinh ra đã bị mù bẩm sinh. Dù đã ước đoán trước, nhưng bố mẹ Thịnh đã khóc hết nước mắt khi nghĩ đến tương lai của con mình.
Nhưng dù không có đôi mắt lành lặn, Thịnh lại được bù đắp trí thông minh và học hỏi rất nhanh. Từ năm 6 tuổi, Thịnh bắt đầu quan tâm đặc biệt đến những tiếng trống và xin bố đi học. Hỏi vài nơi chẳng thầy nào chịu dạy vì bị mù mà chơi trống thì… rất khó! Cậu bé nài nỉ quá rồi cuối cùng cũng có người chịu dạy và Thịnh nắm bắt nhanh đến độ vài tháng đã có thể dễ dàng điều khiển cả dàn trống.
Năm sau, Thịnh bắt đầu làm quen với guitar rồi dần dần chơi thuần thục các loại đàn rất khó học như đàn sến, đàn kìm, đàn tranh, đàn cò, organ. Chưa dừng lại đó, có mặt tại dịp trao danh hiệu Kỉ lục châu Á tại TP.HCM vào ngày 26.5, Thịnh còn cho biết sẽ làm quen với những loại nhạc cụ khác như đàn violon, đàn bầu và piano…
Chị Lê Thị Thủy, mẹ của Thịnh cho biết: “Thịnh mê đàn lắm, thời gian đầu làm quen với việc bấm phím, các đầu ngón tay bầm tím… nhưng nén đau chứ nhất quyết không bỏ cuộc…”.
Chơi thành thạo 7 loại nhạc cụ trong vòng 6 năm, quả là điều phi thường mà ngay cả những người sáng mắt cũng khó mà làm được. Tình yêu âm nhạc và ý chí của cậu bé 12 tuổi thật đáng ngưỡng mộ phải không các bạn!
A.B