Từng ngồi vị trí Ban Giám khảo của nhiều cuộc thi sắc đẹp, nhưng chỉ khi ngồi vào ghế nóng cuộc thi Vietnam’s got talent thì siêu mẫu Thúy Hạnh mới bị công chúng “soi” nhiều nhất. Chị đã có những chia sẻ thẳng thắn về nhận định của khán giả, về những khó khăn khi “cầm cân nảy mực”…
* Thời gian qua có nhiều ý kiến trên mạng cho rằng chị khá “nhạt” khi ngồi chấm Vietnam’s got talent. Chị đã đọc những comment đó chứ?
- Có, tôi có đọc một số comment. Nếu nói tôi không buồn là nói xạo, nhưng tôi chỉ buồn một chút, rồi thôi. Có lẽ những người viết comment ấy chưa hiểu hết công việc của chúng tôi. Trung bình một ngày chúng tôi chấm khoảng 40- 50 tiết mục, chúng tôi nói rất nhiều nhưng khi lên sóng thì bị cắt vì thời lượng không cho phép. Ví dụ khi chấm tiết mục X., ở phim trường tôi nhận xét khá cụ thể, nhưng khi phát sóng thì chỉ còn có câu “Tôi đồng ý” hoặc “Tôi rất thích tiết mục của bạn”. Những ai đi xem trực tiếp thì còn biết tôi nói gì, nhưng với khán giả xem truyền hình thì tôi “chỉ có bấy nhiêu”. Tuy nhiên những comment chê tôi “nhạt” ấy hầu như chỉ xuất hiện ở vòng loại, qua vòng bán kết và chung kết mọi người đã có cái nhìn thoáng hơn vì tôi có thời gian nhiều hơn để bày tỏ cảm xúc của mình.
* Chị nghĩ sao về ý kiến “Thúy Hạnh khen nhiều quá!” hoặc “Thúy Hạnh diễn quá đà” mỗi khi chị thể hiện cảm xúc?
- Nhiều người cứ nghĩ làm giám khảo thì phải chê mới là cá tính, còn những ai hay khen thì là… nhạt nhòa. Tôi thì nghĩ khác. Người ta hay thì mình phải khen, chẳng lẽ suốt ngày bạn cứ đi săm soi khuyết điểm của người khác để nói nhằm thỏa mãn cá tính của bạn? Nói vậy không phải tôi chỉ toàn là khen, tôi cũng có chê đấy chứ. Nhưng chê làm sao để cho thí sinh không bị tổn thương, đó là cách nói của bạn. Văn hóa Á Đông chúng ta vẫn chưa quen việc chê bai thẳng thừng, vì vậy tôi luôn tìm những từ ngữ, cách góp ý nhẹ nhàng để thí sinh không thấy mình bị xúc phạm. Còn việc tôi “diễn quá đà” là một chuyện khác. Ngay từ khi kí hợp đồng, chúng tôi đã được Ban Tổ chức lưu ý rằng chúng tôi phải bày tỏ cảm xúc thật của mình, có sao để vậy. Tôi là phụ nữ, mà phụ nữ thường rất nhạy cảm nên hễ có tiết mục nào “vượt ngưỡng chịu đựng” là tôi thể hiện ngay. Làm giám khảo Vietnam’s got talent tôi đã trải qua khá nhiều cảm xúc: hạnh phúc, vui vẻ và cả… đau khổ.
* Có tiết mục làm cho chị đau khổ nữa à?
- Có chứ. Trong gần 400 tiết mục tôi chấm ở vòng loại sân khấu, có nhiều tiết mục tôi không biết diễn tả thế nào, chỉ biết há hốc mồm và kêu “Trời!”. Ví dụ như có một thí sinh nam giả gái, mặc váy ngắn ra sân khấu, cậu ấy nói là hôm nay cho cậu ấy đi thi Vietnam next top model. Rồi cậu đi qua đi lại, bất thần té xuống và… chổng mông vào Ban Giám khảo. Lúc đó tôi “đứng hình” toàn tập. Hay như một bác ngoài 50 tuổi ở miền Trung lên biểu diễn màn… ăn sống động vật. Mấy chiếc hũ thủy tinh được bê ra, trong đó để nào cóc, rắn, ếch, châu chấu, nhện… vẫn còn sống, con nào cũng đang bò lổn nhổn. Rồi bác ấy bốc từng con, lột da, nuốt sống. Eo, cả hội trường gần như bỏ chạy tán loạn. Đó không phải “đau khổ” là gì.
* Đạo diễn Lê Hoàng từng nói: “Có ngu mới làm giám khảo”. Còn chị, chị thấy nghề giám khảo này thế nào?
- Đó chỉ là câu nói vui của anh Hoàng thôi, và cũng chỉ xuất phát từ việc giám khảo bị “soi” quá kĩ. Tôi nghĩ giám khảo là một công việc thú vị, tuy nhiên bạn cần phải có một thần kinh thép để tiếp nhận những lời góp ý, chê bai, thậm chí là “ném đá” từ dư luận.
* Sắp tới chị sẽ tiếp tục làm giám khảo cho cuộc thi MTV tìm kiếm VJ. Ở cuộc thi mới này, chị có định “làm mới” mình hay có bước đột phá nào đó?
- Mỗi cuộc thi đều có tính chất khác nhau, như MTV tìm kiếm VJ thì tôi phải ra resort ở cùng thí sinh trong 3 tuần, quan sát họ, sống cùng họ để tìm hiểu sự sáng tạo của họ. Tôi chỉ thay đổi, làm mới cách chấm của mình theo format của cuộc thi, còn bản thân tôi thế nào, phong cách ra sao thì tôi vẫn giữ nguyên như vậy. Tôi không thích mình phải thay đổi theo dư luận. Tại sao tôi phải gồng mình lên cho sốc, cho dữ dằn trong khi bản thân tôi không phải người như thế?
* Gần đây chị thường xuyên xuất hiện trong những show âm nhạc của chồng — nhạc sĩ Minh Khang. Từ công việc quản lí người mẫu chuyển sang làm âm nhạc, liệu chị có “thuận tay”?
- Thật ra từ lâu, tôi đã âm thầm phụ anh ấy rất nhiều trong công việc như sản xuất các chương trình âm nhạc, quản lí các ca sĩ trẻ, làm album cho công ti v.v. Ngày 14/5 này là show Minh Khang đối thoại kí ức — một show diễn riêng có rất nhiều ý nghĩa với anh ấy. Bản thân tôi là vợ, hiểu những tâm sự mà anh ấy muốn gửi gắm vào show diễn. Thế là “xắn tay áo” chạy thôi!
* Chị có thể chia sẻ một chút về gia đình nhỏ của mình?
- Mặc dù khá bận rộn với việc điều hành công ti, làm MC, giám khảo nhưng tôi vẫn luôn dành thời gian cho hai cô con gái. Hằng ngày tôi vẫn dậy sớm để đưa con đi học, chiều về tranh thủ chạy đi đón và vui chơi với các bé. Hai ngày cuối tuần tôi dành trọn cho gia đình, nấu ăn và dẫn các bé đi chơi, đó là khoảng thời gian tôi thấy hạnh phúc nhất.
* Cám ơn chị!
VIỆT HÙNG thực hiện