Tối qua 17/4/2012, đêm công bố bán kết 7 của cuộc thi VN's Got Talent, thí sinh nông dân Kiều Văn Thanh vốn không mấy nổi bật, nhưng anh đã thuyết phục được rất đông khán giả, với phần bình chọn đứng đầu bản đã làm cho ban giám khảo cũng khá bất ngờ khi anh dành được số phiếu cao nhất.
Với ưu thế sáng tạo được nhiều nhạc cụ, Kiều Văn Thanh đã trình làng một nhạc cụ có 3 chức năng của Đàn Bầu, Đàn Cò và Sáo. Phần hòa tấu “Hương Tóc Mạ Non” của anh đã khiến cả giám khảo và khán giả đều bị hớp hồn với một bức tranh đặc sệt miền Tây. Thanh khá “nhuyễn” khi biết cách phối hợp nhịp nhàng cùng ban nhạc để hoàn thành phần thi một cách trọn vẹn
Với niềm đam mê biểu diễn những nhạc cụ do mình tự chế Kiều Văn Thanh đã thuyết phục được rất đông khán giả.
Có thể nói đây là lần đầu tiên 1 tiết mục biểu diễn nhạc cụ được bước thẳng vào vòng Chung kết. Thậm chí đến N.S.Ư.T Thành Lộc và nhạc sĩ Huy Tuấn cũng bộc lộ sự ngạc nhiên của mình trước bình chọn của khán giả. Kiều Văn Thanh đã làm thay đổi suy nghĩ của mọi người về phiếu bình chọn của khán giả - không chỉ có thí sinh nhí, tiết mục mạo hiểm hay tài năng ca hát… mới có cơ hội lọt vào vòng Chung kết Vietnam”s Got Talent.
Thí sinh cuối cùng của vòng thi bán kết đã bất ngờ dành vé bước vào đêm chung kết là Nguyễn Hương Thảo, phần thắng của cô đã phải nhờ đến quyết định của ban giám khảo. Từ bỏ hình ảnh “thô mộc” ở vòng loại, Hương Thảo đã lột xác thật sự với phong cách trình diễn chuyên nghiệp và chăm chút hơn ở đêm Bán kết 7 VN's Got Talent.
Với ca khúc Think of me, Hương Thảo đã đưa khán giả đến với không khí thật sự của nhà hát Broadway. Hơn nữa, ngoài chất giọng trong vắt và cao vút, cô còn khiến cho cả trường quay đắm chìm trong niềm đam mê của mình bởi hiểu bài hát và biết cách truyền cảm. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi đây là ca khúc đã khiến cô “bén duyên” với nhạc kịch. Như nhật xét của Huy Tuấn: “Em là đặc sản mà mọi người nhớ tới trong mùa năm nay” dành cho Hương Thảo trong đêm Bán kết 7. Đúng với hình ảnh của một nghệ sĩ nhạc kịch thực thụ với sân khấu và đạo cụ được đầu tư kỹ lưỡng. Tuy nhiên, cả Huy Tuấn và Thành Lộc đều cảm thấy đáng tiếc vì không thấy được phần diễn xuất của Hương Thảo. Giám khảo Thành Lộc cũng không ngại thể hiện sự cảm kích đối với dòng nhạc kịch mà Thảo đam mê vì đây là thể loại khó để công chúng hòa cảm. Nhưng trên hết, sự thanh thoát và tự nhiên là điều khiến Thành Lộc và Thúy Hạnh bị thuyết phục nhất trong phần thi của cô.
Như vậy 14 gương mặt sẽ tranh tài tại vòng chung kết Vietnam’s Got Talent năm nay đã được chốt gồm: Võ Trọng Phúc, nhóm Dòng Thời Gian, Vũ Song Vũ, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Phương Anh, Dương Mạnh Hòa, Đinh Ngọc Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Trúc, cặp nhảy Nguyễn Đăng Quân - Trần Bảo Ngọc, nhóm hát acapella Mộc, Vũ Đình Tri Giao, nhóm Gia Đình Bong Bóng, Kiều Văn Thanh và Nguyễn Hương Thảo. Hai đêm chung kết của Vietnam’s Got Talent diễn ra vào 20g ngày 22 và 29-4.
Ngọc Châu