Nói rồi, anh chàng cười giòn: “Phục vụ chỉ là một nghề thôi, tớ đang làm nhiều nghề lắm!”
HUỲNH ANH LÀM GÌ?
+ Đòi nợ thuê: Trong phim Best friends, Huỳnh Anh vào vai Hữu- một tay anh chị, chuyên đi đòi nợ thuê. Đây là bộ phim hành động “pha” tâm lí xã hội do Việt Nam hợp tác với Indonesia sản xuất, được phát hành song song ở cả hai nước. Để ra dáng một tay tay anh chị, đạo diễn buộc Huỳnh Anh phải ép cân, đặc biệt là gương mặt, sao cho thật xương và góc cạnh. Đằng đẵng 2 tháng trời, Huỳnh Anh chỉ dám ăn cơm với rau luộc. Đến sát ngày quay là cân nặng vẫn chưa “đạt chuẩn”, Huỳnh Anh phải mặc áo mưa giam mình trong phòng để mau xuống cân. Vì là phim hành động nên những cảnh đánh đấm là nỗi ám ảnh của các diễn viên trong đoàn nhưng Huỳnh Anh ngược lại. Anh chàng cực hào hứng bởi bộ phim là cơ hội “ngàn năm có một” để anh chàng phô diễn những thế võ mà mình đã học từ hồi phổ thông. Những cú tung người, xoay xoắn ốc trên trên không trung của Huỳnh Anh khiến cánh cascadeur cũng phải ngán ngại.
+Vận động viên bóng rổ: Giữa tháng 6 này, bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Huỳnh Anh đảm nhận vai chính sẽ chính thức ra rạp. Trong Dành cho tháng 6, Huỳnh Anh đảm nhận vai Kiên, chàng đội trưởng đội bóng rổ tài năng nhưng rất mực… si tình. Kiên làm gì cũng rất tự tin nhưng khi đứng trước bạn gái thì lại dễ mất bình tĩnh. Bởi thế, khi lời tỏ tình không được chấp nhận, Kiên tìm cách “chạy trốn”. Những tình tiết dễ thương trong phim “y chang” tình huống Huỳnh Anh đã gặp ngoài đời, đó là lí do vì sao Huỳnh Anh nhận lời tham gia bộ phim này. Dành cho tháng 6 là bộ phim về đề tài bóng rổ đầu tiên của Việt Nam nên tiêu chí chọn diễn viên là phải biết chơi bóng rổ, mỗi Huỳnh Anh là “ngoại đạo”. Để nhập vai, anh chàng đăng kí một khóa học bóng rổ cấp tốc tại trung tâm. Những cú phát bóng, kiểm soát bóng, di chuyển đúng đội hình khiến anh chàng “mướt mồ hôi”. Đặc biệt, những trận đấu bóng rổ trong phim, các diễn viên phải tuân theo “giáo án” của huấn luyện viên thiết kế dành riêng cho phim, thành ra, không chỉ đánh được, tư thế của diễn viên cũng phải “thật chuẩn” để khi lên hình không bị “bắt giò”. “Giờ thì Huỳnh Anh có thể đi thi đấu được rồi đấy!” - Huỳnh Anh khoe.
+ Nhân viên phục vụ: Nhiệm vụ của nhân viên phục vụ Huỳnh Anh là dọn dẹp phòng ốc cho hơn… 30 phòng của một khách sạn 4 sao ở Phan Thiết. Dĩ nhiên, công việc này không hề “yên ả”, bởi anh chàng hay bị khách hàng phàn nàn. Đó là vai diễn mới nhất của Huỳnh Anh trong phim truyền hình Đảo xanh. Lúc đầu, Huỳnh Anh được “đo ni đóng giày” cho vai nam chính hiền lành nhưng anh chàng kiên quyết từ chối, nằng nặc đòi thể hiện vai phản diện Quốc Cường. Quốc Cường là chàng công tử nhà giàu, quen được bao bọc nên tính tình hơi… trẻ con, lại… sạch sẽ quá mức. Vì muốn phạt cậu con ương bướng, trong một lần Huỳnh Anh đi nghỉ mát ở resort, ba mẹ không chuyển tiền cho cậu nữa. Không có tiền trả tiền phòng, Quốc Cường đành phải ở lại làm phục vụ để “trả nợ”.
NGỌC YẾN