Mời các bạn thưởng thức bài hit "Mùa đông không lạnh" - Akira Phan
"Tương lai tươi sáng": Đó là ý nghĩa của cái tên Akira. Hồi bé, Akira rất mê truyện tranh Nhật, thế nên, khi gặp một người Nhật, Akira đã nhờ người bạn này đặt cho mình một cái tên mang yếu tố may mắn: Akira Phan (Akira tên thật là Phan Võ Thanh Hùng). Ít ai biết rằng, Akira cũng có "bà con họ hàng" với xứ sở hoa anh đào vì ông tổ của Akira từng kết hôn với một người Nhật. Có lẽ do có duyên với nước Nhật nên ngoài những lúc sang Nhật quay clip, Akira rất thích du lịch một mình đến đất nước này.
Nỗi buồn mắt một mí: Một lần, khi nhìn thấy hình ảnh cận cảnh của Akira trong một video clip, một người bạn thẳng thừng phán: "Nhìn mày cứ dữ dữ, ngầu ngầu, đểu đểu thế nào ấy, đi cắt mắt hai mí đi mày ạ". Nghe đến đấy, Akira sợ hết hồn, đấy là lí do vì sao Akira luôn trung thành với xì tai kính mát, ngay cả khi đứng trên sân khấu. Một lí do khác, dễ thương hơn, là vì Akira rất thích sưu tập mắt kính. "Khi mình có một bộ sưu tập hoành tráng mà không sử dụng thì phí quá" - Akira bật mí.
Bóng đá muôn năm: Nếu một ngày không làm gì cả, Akira thường đi đá bóng cùng các bạn trong đội ca sĩ trẻ thành phố. Ghiền bóng đá đến nỗi một ngày không chơi đá bóng là Akira ăn ngủ không yên, thế nên, dù đi diễn về khuya, Akira vẫn rủ rê bạn bè đến sân bóng NVH Thanh niên để dợt bóng tiếp. Nếu có dịp đến NVH Thanh niên vào lúc...1h khuya, bạn sẽ được "tận mục sở thị" những đường bóng điêu luyện của "đại nguyên soái" đấy.
Bí mật về "lời nguyền": "Lời nguyền" đánh dấu lần đầu tiên hợp tác giữa Akira và hoa hậu biển Vũ Ngọc Diệp. Chả là lúc diễn minh hoạ cho album "Đứng dậy vươn vai", mỗi khi thấy Akira hát, Diệp hay lẩm nhẩm hát theo, thế là Akira bèn mời hoa hậu song ca với mình. "Ai nói hoa hậu chảnh chứ Akira thấy Diệp rất hiền lành, dễ thương" - Akira cho biết. Nếu không có gì thay đổi, Akira sẽ tiếp tục song ca với Diệp trong thời gian tới.
Anh chàng nhõng nhẽo: "Ở ngoài đời nhìn Akira chững chạc vậy chứ khi về nhà là... nhõng nhẽo một cây" - đó là bật mí của mẹ Akira. "Hồi bé, vì thương bạn không có tiền đóng tiền học, thế là Akira về nhà đập heo đất, giấu cô mang cho bạn mượn. Bây giờ, Akira vẫn giữ thói quen cho tiền bất cứ người ăn xin nào mình gặp trên đường. "Người quen" của Akira là bà cụ ngồi ở đầu hẻm đấy". Woa, một góc khác rất dễ thương của Akira, đúng không bạn?.
15 phút nữa nhé: Akira nhà ta cực kì thích ngủ nướng, mỗi lần thức giấc Akira có thói quen nướng thêm 15 phút nữa. Akira gọi 15 phút đó là khoảng thời gian sung sướng nhất trong ngày. Biết ý con, mỗi lần muốn đánh thức Akira dậy là mẹ Akira lại chịu khó chạy lên chạy xuống lầu 2 lần, lần đầu là đánh thức lấy lệ, đến lần thứ 2, sau khi thoả niềm đam mê nướng, Akira mới lồm cồm bò ra khỏi giường. He he
Nỗi lòng karaoke: Tuy là ca sĩ nhưng mỗi lần hát karaoke chung với bố mẹ, người đóng tiền phạt bao giờ cũng là Akira vì điểm số của anh chàng bao giờ cũng thấp hơn. He he. "Những lúc hát hò cùng gia đình là khoảng thời gian xả stress hiệu quả nhất". Akira bật mí.
NGỌC YẾN