Thể thao
Những "thợ săn" thầm lặng (MTĐB T6 - 9/6/2009)

Những pha bóng đẹp, những khoảnh khắc xúc động đến rơi nước mắt… trong thể thao rồi cũng sẽ rơi vào quên lãng nếu không được “thợ săn” ghi lại. Thợ săn ở đây đang được ví với những phóng viên ảnh.

Chỉ có họ, lúc thì nín thở, lúc tập trung 100% “công lực” để vác 2,3 máy… mới có thể “đóng khung” được những giọt nước mắt, niềm vui, nỗi buồn đẹp của thể thao… tươi nguyên như thế. Kỷ niệm ngày Báo Chí Cách mạng Việt Nam 21-6, MTĐB mời bạn chia sẻ những chuyện bây giờ mới kể với các “thợ săn” nhé.

Ảnh thể thao = 60% máy móc, 20 % là…cái đầu lạnh

Phóng viên ảnh thể thao chuyên nghiệp, cụ thể là bóng đá, thường không chỉ có một máy. Những lần tác nghiệp trên sân, bạn sẽ thấy họ khệ nệ vác theo “bầu đoàn thê tử” máy móc có khi bằng luôn cả trọng lượng các anh, bao gồm: hai máy, chân máy, ống zoom… Thường đến sân bóng, các anh sẽ đem theo ít nhất 2 máy. Một để ghi lại ảnh trên sân, một cơ động hơn thì lúc nào cũng đeo trên người để sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ và cổ động viên. Anh Dư Hải, phóng viên báo Thể Thao TP.HCM, “trùm” làng ảnh thể thao Việt Nam, người đang sở hữu những chiếc máy “nặng kí” vì không máy nào dưới vài ngàn…. USD cho biết: “Đối với anh và cũng như nhiều đồng nghiệp khác, máy móc đã chiếm đến 60% tấm ảnh, còn lại 20% dành cho kinh nghiệm và 20% là cái đầu tỉnh táo. Một người bình thường hay phóng viên mảng đời sống xã hội chỉ cần có một máy ảnh chụp được là chấp nhận rồi nhưng với phóng viên ảnh thể thao thì không có máy tốt coi như bạn không thể có cơ hội ghi lại được những khoảnh khắc, những tác phẩm tốt được”.

Đội HAGL cùng "chung tay góp sức" trước giờ thi đấu - Ảnh: DƯ HẢI

HLV Calisto và đội tuyển Việt Nam mừng chiến thắng AFF CUP
Ảnh: Đức Cường

Điều khá thực tế là nhìn vào phóng viên ảnh ai cũng ngưỡng mộ vì nghĩ họ…giàu lắm. Sắm sửa 2, 3 máy ảnh, chẳng máy nào dưới 2000 USD và phụ kiện đi kèm cũng tốn kém tương đương, nhưng thực tế các anh “bật mí” trong nhóm PV thể thao, người nào cũng vừa làm báo vừa phải chụp “sô” bên ngoài… để nuôi nghề và cũng chỉ để nhằm mục đích là nâng cấp, lên đời cho máy ảnh. Còn lại, chắc chắn một điều nghề phóng viên ảnh thể thao không bao giờ có thể giúp họ đủ…huề vốn. Một chiếc máy giá vài ngàn USD chụp nhiều nhất được vài ba năm thì sẽ lỗi mốt, nhưng thử làm phép tính đơn giản, để có thể có 500-700 tấm ảnh được sử dụng trên báo đâu phải dễ. Mà mỗi tấm ảnh được trả nhuận bút hiện nay trung bình chỉ có thể là 100-200k. So sánh tiền đầu tư, công sức, dầm mưa dãi nắng, theo từng trận đấu… vẫn là một sự chênh lệch quá lớn. Thế mà chưa bao giờ thấy anh Dư Hải (báo Thể Thao), anh Bạch Dương (báo TT &VH), anh Minh Quốc (TTXVN)… những lão làng trong nghề báo “dừng bước giang hồ” ngày nào. Điện thoại xin phỏng vấn với anh Minh Quốc đến lần thứ ba, thứ tư, những người viết bài mới gặp được các anh vì sáng mới thấy anh tại sân Phan Đình Phùng, hôm sau đã nghe anh đang lặn lội ở Vũng Tàu, Nha Trang…

Phóng viên viết cực 1, phóng viên ảnh cực...10

Tranh chấp trên không - Ảnh: QUANG MINH

Trong mắt độc giả, đôi khi, cái tên của người phóng viên viết luôn được để ý, còn lại, anh phóng viên ảnh thì khiêm tốn nép vào…một góc. Nói vậy cho vui chứ không phải để phân bì nhưng dường như phóng viên viết có thể cực một, phóng viên ảnh đôi khi phải cực gấp trăm lần. Bởi công thức chung của nghề PV ảnh là phải khuân vác nặng, luôn phải đứng trong khi người khác ngồi, cái đầu hoạt động liên tục, nhạy bén, ....Dũng Phương (PV báo SGGP Thể Thao) “bật mí”: “Đầu quân về SGGP làm mảng thể thao được 5 năm, ban đầu tôi mua cái máy giá 2000 USD, sau đó là đổi để chuyên nghiệp hơn. Mỗi lần đổi lại bù thêm 1-2000 USD nên cũng “chua” lắm. Mà nghề PV ảnh nếu không đầu tư máy móc, không học hỏi nhiều từ các đàn anh, từ nghề,…bảo đảm bạn có năng khiếu đến đâu cũng không tiến bộ”.

Thế nhưng đôi khi công sức đó của họ đâu được biết đến. Bởi bên cạnh một bài viết dài thường chỉ kèm thêm 1, 2 tấm ảnh làm sao lột tả hết được công sức lăn lê, bò toài của các anh suốt nhiều giờ, nhiều ngày trời của các anh. Đó là chưa kể những tình huống dở khóc, dở cười, những tai nạn của nghề nhiếp ảnh khi phóng viên ảnh bị… ăn banh của cầu thủ bởi nhiều khi không kịp đề phòng, có anh bị hư máy, bị…chấn thương. Có lúc vô tình trúng phải chai lọ, cóc ổi của cổ động viên quá khích…ngã lăn cù nèo. Nhưng bên cạnh, đôi khi lại có được những niềm vui bất ngờ như một lần PV Dư Hải chụp được tấm ảnh các cầu thủ đội trẻ của Nhật ăn mừng chiến thắng ở cái góc quay mà về anh cứ coi đi lại đến mức mất ngủ vì bất ngờ mà lại vừa vui nữa….

Hơn 10 phóng viên ảnh thể thao đến từ báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên, TTXVN, VTC News, SGGP… tại hai thành phố lớn là TP.HCM và HN sẽ đồng hành cùng CLB TNV “Bóng đá và Cộng đồng” tham gia kí và tặng ảnh để CLB triển lãm ảnh “Khoảnh khắc vàng sân cỏ” bán gây quỹ “Nhịp bóng trái tim”. Triển lãm diễn ra tại Galaxy - Nguyễn Du Q.1 vào hai ngày 15-16/6/2009. Được biết, ngay sau khi bán toàn bộ các bức ảnh do các PV kí tặng, CLB sẽ trích ngay một phần quỹ hỗ trợ cho 3 chị em bé Hồ Thị Mỹ Linh (Củ Chi) đang bị lao phổi, tim nặng. Số tiền còn lại của quỹ nhằm duy trì hoạt động của CLB trong các quí còn lại của năm 2009.

Xin được kết lại bài viết về những người “thợ săn” thầm lặng dịp 21.6 bằng lời tâm tình của “lão làng” Dư Hải, người được rất nhiều giải thưởng quốc tế về ảnh thể thao: “Tôi quan niệm phóng viên ảnh là một nghề, đồng thời, nó còn là cái nghiệp ăn sâu trong tâm thức mình. Bao nhiêu năm qua, tôi luôn thấy tự hào vì mình là một người đưa những niềm vui nỗi buồn của các cầu thủ đến với độc giả và người hâm mộ. Giống như bất kì nghề nghiệp nào, có đam mê, có yêu thích thì mới có thể làm và sống trọn vẹn với nghề được. Khi đó, nghề tự khắc “thưởng” cho bạn. Với những phóng viên ảnh trẻ hôm nay, có nhiều điều tôi muốn nói, nhưng chủ yếu tôi muốn nói đến sự đam mê. Có thể ngày nay, máy móc trang bị hiện đại hơn nhiều so với chúng tôi trước đây, nhưng nếu các bạn không đam mê, không yêu nghề, không tự hướng sự phấn đấu của mình đến những điều tốt hơn bạn khó để có những tác phẩm đẹp làm rung động tâm hồn người hâm mộ và độc giả… Và bạn không bao giờ là một người chụp ảnh chân chính, không bao giờ thành công trong nghề”

Bình tĩnh để không để cảm xúc vỡ oà theo niềm vui của cổ động viên khi đội VIỆT NAM chiến thắng. Nhạy bén để bắt được cái thần của từng cầu thủ trên sân cỏ. Ăn dầm, nằm dề đội nắng, đội mưa,… để bắt cho được từng phút của các trận đấu bóng,…, chỉ có đam mê, trái tim luôn rực sáng mới kéo họ, những phóng viên ảnh thể thao, gắn bó với công việc cực khổ đó.

Vy – Huy - Thuỷ (CLB Bóng đá và Cộng đồng)


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Vừa đấm bốc vừa... đánh cờ vua (MT 889 - 8/6/2009)
Argentina - Colombia: Bản Tango chưa hoàn hảo (MTO 6 - 7/6/2009)
SHB Đà Nẵng - XM Hải Phòng: Nóng... (MTO 6 - 6/6/2009)
Barca chiêu mộ Mascherano (MTO 6 - 6/6/2009)
"Man xanh" tiếp tục tăng cường "máu"... (MTO 6 - 4/6/2009)
Chuyện đi, ở của "sao"! (MT 6 - 3/6/2009)
Delnison: Từ São Paulo đến Hải Phòng... (MTO 6 - 2/6/2009)
The Blues có tân huấn luyện viên (MTO 1 - 2/6/2009)
Giao hữu bóng đá Châu Á: Việt Nam gây bất ngờ... (MTO 6 - 1/6/2009)
Chung kết cúp FA: Dấu ấn đẹp trong ngày chia tay (MTO 5 - 31/5/2009)
Xì-tin trên sân thể thao
PVF "săn" cầu thủ nhí: 1 chọi 200
Đến hồ bơi trốn nắng
Phạm Văn Mách - 1m58, vẫn là lực sĩ vàng...
Coi chừng bạn... bơi sai
Kéo dài chân bằng một cái ghế
Nghĩa cử đẹp ngoài sân bóng
Học trò tây mê võ Việt
Kéo co lên đẳng cấp “pro"
Thêm một kết thúc buồn cho bóng đá Việt Nam
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.