Thể thao
FIFA Confederations Cup: Giấc mơ Mỹ đã hết... (MTO 6 - 29/6/2009)

Bất ngờ ghi 2 bàn thắng vào lưới của thủ môn Cesar ở các phút thứ 10 và phút thứ 27, những tưởng các cầu thủ Mỹ sẽ viết nên một trang đẹp nhất trong lịch sử FIFA Confederations Cup 2009.

Hiệp 1: Mỹ chạm "thiên đàng"...

Các cầu thủ Mỹ đã làm người hâm mộ thực sự bất ngờ khi trình làng một lối chơi ấn tượng ngay sau tiếng còi khai cuộc cất lên.

Và không để người hâm mộ phải chờ đợi lâu, chỉ đúng 10 phút sau, từ khoảng cách hơn 30 mét Jonathan Spector có đường chuyền chính xác để Dempsey thực hiện một cú vẩy bóng bằng lòng bàn chân phải đưa bóng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Cesar.

Như chạm đến lòng tự ái, ở phần sân bên kia các cầu thủ Brazil liên tục mở vô số các đợt tấn công về phía khung thành của thủ môn Tim Howard, thế nhưng tất cả đều có kết quả giống nhau: những cái vuốt đầu tiếc nuối của những chàng vũ công Samba!

Bằng một cú đúp - Fabiano để kéo Mỹ trở lại mặt đất!

Một phần, do các hậu vệ Mỹ với sự chỉ huy của đội trưởng  Carlos Bocanegra chơi rất tập trung. Họ liên tục vô hiệu hoá các đường lên bóng từ 2 cánh của các cầu thủ đội bóng vàng xanh.

Nếu như bên cánh phải, Maicon bị Oyewu khoá chặt thì bên cánh trái Robinho bị Clark hạn chế đến hơn 50% các đường chuyền cho đồng đội.

Chính điều này đã làm cho sợi dây liên lạc của Kaka - Robinho - Fabiano hầu như bị đứt hoàn toàn trong suốt 45 phút hiệp 1.

Về phía đội Mỹ, Donavan đã trở thành linh hồn thực sự của đội bóng khi anh có những đường lên xuống bóng rất hợp lí. Chính điều đó đã làm cho các cầu thủ chơi ngày một tự tin hơn.

Phút thứ 27 của trận đấu, từ một sai lầm của hàng hậu vệ Brazil, bóng đến chân Donavan, anh bật tường với đồng đội Davies và chỉ cần 2 lần chạm bóng anh đã loại tất cả các hậu vệ Brazil để đối mặt với Cesar và nâng tỉ số 2 - 0 cho tuyển Mỹ.

Hiệp 2: ...và rơi xuống đất

Sang hiệp 2, ông Carlos Dunga có ngay một số điều chỉnh khi chỉ đạo các cầu thủ hạn chế rê dắt bóng (điều mà Robinho đã làm rất nhiều trong suốt hiệp 1) đồng thời đa dạng hơn trong các đường lên bóng.

Điều này lập tức có hiệu quả khi chỉ 1 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Fibiano - cầu thủ "chìm nghỉm" trong suốt hiệp 1 đã có một pha lập công hạ gục thủ thành Tim Howard để mở ra hi vọng cho các nhà đương kim vô địch Brazil.

Kể từ phút này, các cầu thủ Brazil liên tục gây sức ép lên khung thành tuyển Mỹ. Hàng chục cú sút được tung ra, thế nhưng trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ thành Tim Howard đã nhiều lần cứu nguy cho lưới nhà.

Phút 60, Kaka có một pha lên bóng cực đẹp bên cánh phải và sau đó là một cú sút chéo góc. Bóng đã đi vào phía trong khung thành thế nhưng bàn thắng đã không được trong tài công nhận.

Phút thứ 74, Kaka tiếp tục toả sáng bằng một pha lên bóng phía cánh trái và sau đó là một đường chuyền chính xác để Robinho sút mạnh. Bóng bật xà ngang và Fabiano đã có mặt kịp thời đánh đầu ghi bàn đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Trận đấu trôi dần về cuối, trong lúc người Mỹ đang suy nghĩ đến 2 hiệp phụ thì từ một pha đá phạt bên cánh phải ở phút thứ 84, hậu vệ đội trưởng Lucio có mặt kịp thời dùng đầu đưa bóng vào lưới qua đó "kéo" tụt các cầu thủ Mỹ từ "thiên đàng" trở về mặt đất.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 3 -2 nghiêng về Brazil qua đó kéo dài thêm chuỗi 15 trận thắng trong 16 lần gặp mặt của 2 đội.

Brazil vô địch và Robinho trở thành vua phá lưới với 5 bàn thắng.

Trước đó ít giờ, Tây Ban Nha cũng vượt qua chủ nhà Nam Phi để dành vị trí thứ ba sau khi thắng cùng tỉ số 3 - 2 trong một trấn đấu kéo dài thêm 2 hiệp phụ.

Văn Minh


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Brazil thận trọng khi tái đấu với Mỹ (MTO 6 - 26/6/2009)
FIFA Confederations Cup: Vì sao Mỹ thắng? (MTO 6 - 25/6/2009)
FIFA Confederations Cup: Cửa nào cho Mỹ? (MTO 6 - 24/6/2009)
Chuyện bàn thắng ở FIFA Confederations Cup (MTO 6 - 23/6/2009)
Pavlyuchenko chắc chắn sẽ rời Spurs (MTO 6 - 22/6/2009)
"Bò tót" phá kỉ lục, Xavi nhớ đồng đội... (MTO 6 - 22/6/2009)
FIFA Confederations Cup: "Bò tót" thẳng tiến (MTO 6 - 18/6/2009)
Môn chơi mới toe: Poi (MTĐB T6 - 18/6/2009)
FIFA Confederations Cup: Những điều chưa biết (MTO 6 - 16/6/2009)
FIFA Confederations Cup: "Hú vía" Brazil! (MTO 6 - 16/6/2009)
Xì-tin trên sân thể thao
PVF "săn" cầu thủ nhí: 1 chọi 200
Đến hồ bơi trốn nắng
Coi chừng bạn... bơi sai
Phạm Văn Mách - 1m58, vẫn là lực sĩ vàng...
Kéo co lên đẳng cấp “pro"
Kéo dài chân bằng một cái ghế
Capello hối tiếc trước nỗi thất vọng của Beckham
Beckham có khả năng bỏ lỡ World Cup 2010
Nhộn nhịp thể dục nhịp điệu
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.