Cũng vẫn là những đôi chân điêu luyện của F. Toress, D.Villa, Capdevilla - những đôi chân đã từng biến hàng hậu vệ của đội bóng đương kim vô địch châu Đại Dương thành "con rối" cách đây 2 ngày. Thế nhưng, trong suốt hiệp 1 các cầu thủ Tây Ban Nha đã không tài nào xuyên thủng được hàng hậu vệ của các cầu thủ đến từ "xứ sở ngàn lẻ một đêm".
Hàng loạt cơ hội được các cầu thủ Tây Ban Nha tạo ra, thế nhưng trong một trận đấu gần như "tử thủ", các chiến binh của "phù thủy" Milutinovic đã tổ chức đánh chặng khá tốt.
Bên cánh phải, những pha lên bóng của Capdevilla lẫn Mata hầu như bị vô hiệu hóa gần hết bởi hậu vệ Majeed bên phía Iraq.
Bên cánh phải, Bassim Abas cũng làm nhiệm vụ đánh chặn khá tốt những pha lên bóng của Ramos.
Villa đã ghi bàn thắng thứ 2 cho mình tại giải
Bên cạnh đó, sự thiếu may mắn của các cầu thủ Tây Ban Nha đã góp phần giữ cho mành lưới của thủ môn Kassid sạch sẽ cho đến phút thứ 55 của trận đấu.
Đó là pha sút bóng không thành công của Torres ở phút thứ 16, 40. Của Capdevilla ở phút thứ 41. Tuy nhiên, người "kém duyên" nhất trong trận đấu này có lẽ là D. Villa.
Trong suốt 45 phút hiệp 1, có ít nhất 4 cơ hội D. Villa có cơ hội hạ thủ thành Kassid thế nhưng anh đều không thành công. Trong đó đáng chú ý nhất là pha sút ra ngoài trong tư thế đối diện với thủ môn ở phút thứ 38 của trận đấu.
Khi mà hàng tiền đạo gần như bất lực, "cỗ máy sút xa" Xivi Alonso bắt đầu lên tiếng.
Phút thứ 43, từ khoảng cách 30 mét anh có một cú sút rất mạnh về phía Kassid, thế nhưng cũng giống như các đồng đội khác - bóng đã không đi trúng mục tiêu.
Thế bế tắc chỉ được phá vỡ khi ở phút thứ 54, nhận một đường chuyền khá đẹp từ cánh trái của đồng đội D.Villa bật cao đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất cho Tây Ban Nha.
Về phía Iraq, họ ra quân trong tư thế "biết người biết ta". Chính vì thế mà hàng hậu vệ bốn người của họ luôn được "gia cố" thêm hai tiền vệ. Điều này đã hạn chế rất nhiều những pha xâm nhập vòng 16 mét 50 của Torres lẫn D.Villa.
Một yếu tố khiến cho lưới của người Iraq không phải run lên hơn một lần chính là sự xuất sắc của thủ môn Kassid. Không ít lần anh vô hiệu hóa được các cú suýt của các nhà đương kim vô địch châu Âu.
Ngoài ra cũng phải kể đến những nổ lực phản công của các cầu thủ tiền đạo Iraq. Nếu có một thể lực sung mãn và kinh nghiệm chinh chiến chắc chắn 2 pha lên bóng ở cuối hiệp 2 sẽ ít nhiều gây nguy hiểm cho thủ thành Casillas.
Chiến thắng 1 - 0 đủ điểm cho "bò tót" tiến thẳng vào trận bán kết.
Với các cầu thủ Iraq, tuy thua nhưng họ vẫn còn cơ hội đi tiếp bởi trận đấu sắp tới chủ nhà Nam Phi sẽ đối đầu tới Tây Ban Nha trong khi họ lại tiếp đội bóng được xem là lót đường - New Zealand.
Trrở lại với lượt trận thứ 2 ở bảng A, chủ nhà Nam Phi đã có chiến thắng 2 - 0 trước New Zealand.
Văn Minh