Tuổi chúng mình
Cầm tay... xẹt điện (MTĐB T2 - 9/2/2010)

“Vườn Yêu ơi, vừa rồi, “ấy” - người mà mình đang “rung rinh” rủ mình đi ăn kem. Trên đường về thì trời mưa, lạnh nên mình run cầm cập.

Thấy vậy, “ấy” đã cầm tay mình, xoa xoa giữa hai lòng bàn tay “ấy” cho bớt lạnh. Mình có một cảm giác rất lạ như bị điện giật. Như vậy là sao? Mình nghe nói con gái có rất nhiều điểm nhạy cảm trên cơ thể, chỉ cần người khác phái đụng tay vào là bị... xẹt điện như vậy có phải không? Nếu như vậy thì nguy hiểm quá nhỉ!”.

Đọc lá thư của bạn Bupbevuabietiu gửi về, V.Y. thấy quen quen. Bởi vì rất nhiều lần, các bạn tuổi yêu cũng từng thắc mắc những điều tương tự: vì sao khi con trai có sự tiếp xúc, đụng chạm với con gái thì hai phe có những cảm xúc thật là lạ. Đó thực sự là những vấn đề “vô cùng rắc rối” của cơ thể mà không phải ai cũng hiểu được đâu...

1. CƠ THỂ CHÚNG TA LÀ MỘT... MẠCH ĐIỆN?

Bạn cứ hình dung như vậy nhé. Xét về mặt sinh học, cơ thể chúng ta như một mạch điện phức tạp bao gồm các dây thần kinh phân bố khắp nơi. Có những khu vực đặc biệt mà các dây thần kinh cảm giác tập trung nhiều ở đó, chỉ cần những va chạm giới tính sẽ khiến con trai con gái như bị điện xẹt vậy đó.

Ngoài những vùng nhạy cảm mà ai cũng biết như khu tam giác mật của con trai, con gái, khu vực lãnh địa của “núi đôi”, trên cơ thể còn có những “ổ điện” nguy hiểm khác nữa.

Với con gái, các khu vực nhạy cảm hầu như phân bố khắp nơi trên cơ thể: bàn tay, khuôn mặt, cổ, đùi, tai, chân, lòng bàn chân... Không biết có phải như vậy không mà con gái được gọi là... phái yếu, chỗ nào cũng là vùng nhạy cảm cần được bảo vệ và giữ gìn cẩn thận. Xét về mặt giới tính, sự đụng chạm bằng tay vào các vùng này thường mang lại cho con gái thật nhiều cảm xúc, gây nên cảm giác dễ chịu và sự hưng phấn.

Đối với con trai, cơ thể bọn hắn có vẻ... an toàn hơn vì ít khu vực nhạy cảm hơn. Vùng nhạy cảm nhất chính là bộ phận sinh dục ngoại tạng, đùi và khoeo chân.

Đó chính là lí do vì sao con gái hay thấy rung rinh khi con trai cầm tay, hay xao xuyến khi con gái dựa đầu vào bờ vai ấm áp của con trai,...

2. CÓ PHẢI CHẠM TAYVÀO LÀ XẸT ĐIỆN?

Thực tế thì, tuy cơ thể chúng ta là một mạch điện nhưng phản ứng xẹt điện không đơn giản xảy ra khi bạn chạm tay vào. Cảm xúc và rung động của con gái hoàn toàn được điều khiển bằng cái đầu. Cho nên mới có chuyện khi bạn cầm tay đứa bạn thân thì bạn... không có cảm giác gì cả. Khi chạm tay “ấy ơi”, bạn có thể bị... vã mồ hôi, nóng bừng mặt, cảm giác như bị xẹt điện. Đó là do một chuỗi các phản ứng hóa học trong cơ thể đã xảy ra do các hormone điều khiển khiến bạn cảm thấy lâng lâng. Điện chỉ xẹt khi bạn có cảm xúc và tình cảm chân thành với người ta mà thôi.

“Điện” thì dễ sinh ra, nếu bạn không cẩn thận, không biết mặc áo giáp chống điện mà xuôi theo cảm xúc giới tính, sẽ khó lường được “hậu quả” vì bạn biết rồi đấy, điện giật là... chết chắc.

Hiểu về cơ thể mình, hạn chế những bối cảnh dễ gây xẹt điện, bạn sẽ càng cẩn thận hơn để bảo vệ bản thân, bảo vệ chuyện “tình iu” trong sáng của tuổi học trò, phải không nào?

PHƯƠNG ANH
(Với sự tư vấn của bác sĩ Lê Ngọc Diệp - bệnh viện Từ Dũ)


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Khi yêu, đừng bao giờ nói... (MTĐB T2 - 9/2/2010)
7 cách tỏ tình hay nhất (MTĐB T2 - 8/2/2010)
"Tình iu" học trò (MTĐB T2 - 8/2/2010)
Những con thỏ nhảy ra từ điện thoại... (MTĐB - 7/2/2010)
Trò chơi cho "ngày tình yêu" (MT 924 - 5/2/2010)
Tình yêu... ảo (MT 924 - 5/2/2010)
Đi tìm hạt dẻ chân thành (MT 924 - 4/2/2010)
Con trai kinh tế (MTO 2 - 2/2/2010)
Đừng là "cậu ấm cô chiêu" trong tình yêu (MT 923 - 31/1/2010)
Lỡ yêu một chàng "giàu đẹp" (MT 923 - 29/1/2010)
Con gái đang "8" gì về con trai?
11 điều con gái ghét con trai
Dỗ con gái khóc? Dễ!
Trợ thủ tỏ tình
Xin hãy mãi như thế này!
Con trai…thất tình
Đã đến lúc cho một lời yêu chưa?
Những nỗi sợ dễ thương
5 chiêu bảo toàn lời yêu
Dường như không là phút ban đầu
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12
Ngày thơ ấu

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.