Nhiều teen thắc mắc: “Không biết ngoài đời, chuyện tình yêu của chị Ánh thế nào nhỉ?”. Nếu bạn muốn biết những bí mật nhỏ xinh của chị Ánh về tình yêu, hãy cùng Ếch con phỏng vấn chị ấy nhé!
Ếch con: Dễ thương như vậy, chắc chị Nguyệt Ánh phải có nhiều người theo đuổi lắm?
Nguyệt Ánh: Vì khá lu bu nên mình không để ý, không biết có ai “quan tâm” đến mình không, hi hi...
Ếch con: Tự nhận mình lu bu như thế nhưng có bao giờ, Nguyệt Ánh từng mơ mộng về chàng bạch mã hoàng tử trong tương lai không?
Nguyệt Ánh: Hồi nhỏ mình rất mê truyện cổ tích, nhất là truyện có 2 nhân vật công chúa và hoàng tử đó. Thích cảm giác có được một phép lạ nào đó. Và cũngthích được úm ba la, hô biến, thích có thêm đôi cánh để bay nữa. Vì thế, tất nhiên là có đôi lúc mình cũng tưởng tượng về chàng hoàng tử của mình. Nhưng tưởng tượng thế thôi chứ mình biết, tình iu không phải cứ muốn là nó sẽ xuất hiện như vậy. Tình iu là một phạm trù rất đặc biệt! Không nên mơ mộng quá để rồi sau này phải... vỡ mộng.
Ếch con: Không biết Nguyệt Ánh bị tiếng sét ái tình “oánh” phải là từ năm lớp mấy nhỉ?
Nguyệt Ánh: Hồi cấp I, lúc mình mới học lớp 3 thôi. Mình có một tình cảm rấtđặc biệt dành cho anh bạn cùng lớp.ĂĂ
Ếch con: Úi... úi... Vậy không biết lí do gì mà Ánh lại “rung rinh” trước anh chàng ấy?
Nguyệt Ánh: Anh chàng này học rất giỏi. Mình rất phục vì bạn ấy giải được tất cả bài toán khó mà cô cho. Bạn ấy giống như thần tượng của mình vậy. Ánh cứthầm ao ước khi đi thi được ngồi gần với anh chàng ấy (hi hi...) nhưng tiếc là mình vần A còn ấy thì vần M lận, hic hic. Mặc dù vậy nhưng mình về nhà vẫn “tâm sự” ầm lên là mình thích anh ấy, chẳng biết mắc cỡ luôn. Thấy Ánh đáo để không?
Ếch con: Nếu hẹn hò thì Ánh thích chọn những địa điểm như thế nào?
Nguyệt Ánh: Mình đặc biệt thích những nơi lãng mạn và ấm cúng.
Ếch con: Chị Ánh quan niệm về chuyện tình cảm như thế nào, nhất là của cácbạn teen bây giờ ạ?
Nguyệt Ánh: Trong vai diễn cô giáo, Ánh có dịp tiếp cận gần hơn các bạn teen, hi hi, cũng nhớ lắm thời đi học của mình, cũng biết mắc cỡ, cũng bị cáp đôi. Nhưng bây giờ các bạn dạn hơn nhiều rồi, thích thì nói thích, không thì nói không. Đó cũng là điều tốt đấy, nhưng cũng chính vì thế mà tình cảm đầu đời bớt chút lãng mạn, e ấp. Tình yêu tuổi học trò chỉ dừng lại ở mức thinh thích, quan tâm, vui vui khi được đi bên nhau, còn nếu như có những mục đích khác như là cho có với bạn bè, hoặc thể hiện quá mức như người lớn thì không còn đẹp nữa rồi. Bạn cứ hãy đi trong cảm xúc tình yêu ếch con nhẹ nhàng trong trẻo, để mai này khi lớn lên không thấy tiếc vì mình chẳng có kỉ niệm đẹp của tuổi học trò nhé!
Ếch con: Xin cảm ơn chị Nguyệt Ánh!
ẾCH CON
Ảnh: HẢI NHÓC