Và phần nhiều những con thỏ ấy nhảy ra từ... điện thoại nè, Facebook nè, máy chụp hình nè... Những vật dụng gần gũi, những phương tiện hi - tek hàng ngày tụi mình không thể sống thiếu được bỗng nhiên... đáng ghét dễ sợ!

ĐỪNG KHƯ KHƯ “DẾ YÊU”
Bạn và ấy đang giận dỗi, tin nhắn bay qua bay lại, bỗng nhiên không thấy tín hiệu bên kia đâu nữa. Chờ hoài cũng không thấy. Vậy là cơn giận của bạn sôi lên đến 1000C, bạn liền nhắn cho chàng: “Cậu là kẻ đáng ghét! Nếu không muốn nói chuyện thì đừng bao giờ nhắn tin cho tớ nữa”. Nhưng lúc đang nóng thì bạn lỡ tay bấm vậy thôi, chứ chỉ 5 phút sau, khi “cơn sốt hạ nhiệt”, suy nghĩ lại, bạn thấy mình hơi... lỡ lời. Lỡ mà ấy không nhắn tin thiệt thì biết làm sao? Nhắn tin trước thì “quê” lắm. Còn mình mà chờ mãi thì... có khi giận quá còn gọi điện với lời nói khiến người ta “lặng người”: “Nếu không muốn nói chuyện nữa thì mình chia tay đi”! Không phải tình huống nào cũng “gỡ” được đâu bạn ạ! Người ta mà “ừ” thì...
="À" Lời khuyên cho bạn nè: Lúc đang giận nhau thì đừng có cầm “dế” bên mình nhé, dù là bạn có yêu nó đến mấy thì lúc này hãy để nó xa tầm tay, tránh những lúc cao hứng rồi nhắn tùm lum, “giận mất khôn” mà. Cố gắng đợi đến khi mình bình tĩnh, suy nghĩ lại xem tại sao mình giận? Mình giận như vậy có đúng không? Rồi lúc đó hãy dùng “dế” để giải quyết vấn đề nha!
ĐỪNG QUĂNG TẤT CẢ LÊN NET
Tình cảm của hai bạn đang rất tốt đẹp, chợt một ngày, vì đang gặp khó khăn, chán nản điều gì đó, bạn làm luôn một bài thật “hoành tráng” trên blog hay Facebook để kể khổ về cuộc sống. Tiện thể, bạn thêm vài ba câu than thở về tình cảm của mình, “ai kia” chẳng chia sẻ với bạn mọi chuyện, chẳng ai hiểu bạn và đôi lúc bạn muốn... bỏ cuộc trên con đường tìm kiếm tình yêu. “Người ta” đọc được, không hiểu đang xảy ra chuyện gì nhưng khỏi phải bàn là người ta sẽ buồn lắm. Khi bạn hiểu ra mọi chuyện thì cũng đã xong rồi, bạn có gỡ bài xuống thì “ai kia” cũng đã biết. Nhưng thực ra có phải lỗi của “người ta” đâu, do bạn không mở lòng chia sẻ với người ta mà.
="À" Thuốc chữa đây: Nếu không muốn thổ lộ tâm sự, bạn có thể làm nhật kí cho riêng mình, hay “private” các bài viết trên blog, FB. Nhưng tốt nhất là nên tâm sự trực tiếp với ấy. Một người thực sự yêu mến bạn sẽ sẵn sàng nghe bạn nói và chia sẻ với bạn, dù là chuyện cá nhân hay những suy nghĩ của bạn về “tình củm” của cả hai.
HÃY CẨN THẬN VỚI ẢNH VÀ CLIP
Trong máy chụp hình của chàng có ghi lại những hình ảnh đáng nhớ lúc cùng đi chơi, lúc nàng làm những dáng điệu “xấu ơi là xấu”, hay vừa hát vừa múa một bài hát thiếu nhi... mà chỉ có ở cạnh chàng, nàng mới làm vậy thôi. Nhưng chẳng may nhỏ bạn thân của chàng lại muốn mượn máy để đi du lịch và chàng quên béng đi mất là trong đó có đoạn phim kỉ niệm. A lê hấp! Mấy ngày sau, đến lớp ai cũng nhìn nàng và cười rất bí hiểm. Lúc nàng phát hiện ra thì... nàng không thèm liếc chàng lấy một cái, giận luôn một tháng với lí do là chàng không tôn trọng nàng, chuyện riêng của hai bạn tại sao lại cho người khác biết.
="À" Phòng bệnh hơn chữa bệnh: Phải thật cẩn thận với những thứ có liên quan đến bí mật “tình iu” như: máy quay phim, máy chụp hình... nhé! Chép file và lưu giữ thật kĩ vì đôi khi nó sẽ gây ra những rắc rối không nhỏ cho bạn. Lúc vui vẻ, những sơ suất của bạn có thể được người ta vui vẻ bỏ qua nhưng lúc mà giận hờn thì không thể biết trước được đâu!
Bình chọn của *: HITEK nào là “ĐẠI SỨ TÌNH YÊU”?
Wanbi: Mình sẽ bỏ phiếu cho cái điện thoại. Vì sao ư? Bắt đầu từ giai đoạn làm quen, cái điện thoại sẽ là một cái cớ để con trai hỏi xin số phone của con gái nè, rồi giả bộ nhắn tin nhầm số, rồi tán tỉnh vu vơ... Điện thoại sẽ là trợ thủ đắc lực cho con trai tha hồ nói những lời bay bổng (mà đôi khi trước mặt con gái mắc cỡ quá thường im re). Khi đã quen nhau rồi, con trai cũng hay thích lấy hình dễ thương ơi là dễ thương của con gái đặt làm hình nền điện thoại, để chứng tỏ ta đây đã có nơi có chốn. Có điện thoại để hẹn hò cũng tiện hơn, tránh cho con trai những vụ phải đợi dài cổ hay bị cho leo cây nếu như con gái bận đột xuất... Nói chung là không chỉ trong tình yêu mà cả trong cuộc sống cũng vậy, không có điện thoại thì thật là bất tiện. Điện thoại muôn năm!
Trương Quỳnh Anh: Vì anh Wanbi “xí” cái điện thoại rồi nên Quỳnh Anh sẽ bình chọn cho... Y!M. Hi hi, cứ thử nhìn status hay avatar của các bạn teen đang “tèn tén ten” xem nào, sẽ tràn ngập những hình ảnh, những “tuyên bố”: “Tui đã có người iu”. Lợi thế của Y!M là rẻ tiền hơn tin nhắn điện thoại nè, có thể công bố tình yêu của mình cho bạn bè biết nè, có nhiều màu sắc thể hiện hơn nè. Chưa kể đến các trợ thủ khác như blog, Facebook... những đại sứ này sẽ làm tình cảm của hai bên tha hồ được tô vẽ và tràn ngập kỉ niệm. Thích chứ nhỉ! Tuy nhiên, mức độ “show” chuyện riêng tư trên Y!M hoặc FB cần phải được cân nhắc, vì không chỉ bạn ấy, bạn bè mà có thể cả thầy cô, bố mẹ và cả thế giới đang “soi” chuyện của hai bạn! Đừng để vị đại sứ tình yêu này trở thành kẻ tám chuyện của hai bạn nhé!
Thật ra những phương tiện hitek này đều rất xứng danh là đại sứ của tình yêu, chứ không có lỗi gì để bị “bắt đền” phải không nào?! Có hay không là do chúng ta, những người sử dụng nó thôi. Đừng quá lệ thuộc vào hitek, hãy coi nó như một công cụ để hóa giải giận hờn, kết nối những trái tim lại gần nhau hơn, như một thứ gia vị để nêm nếm cho tình cảm, chứ không phải là một nơi chứa đầy những con thỏ ngốc nghếch sẵn sàng nhảy bổ ra làm hai bạn giận nhau nhé!
HỒNG NHUNG - HOA CÚC
Ảnh: KHỂNH MEDIA