Ban đầu chỉ tồn tại ở một vài cá nhân nhỏ lẻ, thế nhưng nó đã nhanh chóng lan ra cả cộng đồng và thành một trào lưu.
- Eh, thằng L. công bố hình người yêu mới của nó kìa!
- Vô Facebook của nó đi. Một lô ảnh mới luôn, nóng bỏng luôn đó.
- Đâu, cho xem với!
Muôn kiểu “ảo”:
Mở vào mục “Trang chủ” trong tài khoản Facebook, chúng tớ không khỏi choáng với những “suy nghĩ” mà teen cập nhật trong khung “bạn đang nghĩ gì?”. Bạn X.L khoe: “Chủ nhật được đi chơi với ấy cả ngày
đến 10 tối giờ mới về nhà mà mình vẫn chưa muốn về nữa. Mình có hư hem?”. Ở phía dưới là gần 30 bình luận của bạn bè với đầy đủ ủng hộ và phản đối. Còn T.H thì hí hửng “Hắn vừa tặng mình chiếc nhẫn bạc, hổng lẽ đây là nhẫn cầu hôn ta?” và bên dưới cũng là hơn 40 bình luận đoán già đoán non cùng “khổ chủ”. Có nhiều teen tự cho mình là “ngôi sao” nên khi có bất kì tin tức mới gì trong chuyện tình cảm của mình đều nhanh chóng cập nhật vào Facebook cho “bà con” kịp theo dõi cứ y như là chuyện các tờ báo trực tuyến theo sát cuộc sống của các ngôi sao nổi tiếng. Chẳng hạn như bạn P.A ghi trên tường (trang chủ cá nhân trên mạng FB): “Mình vừa nhắn tin rủ “hắn” đi chợ Tết ngày mai. Hi hi”, vài giây sau trên tường lại hiện lên “Hắn đồng ý rồi nè! Ke ke”. Đó chỉ là vài trường hợp tiêu biểu của những teen thích “phơi” chuyện tình yêu của mình. Nhưng sự thật sau những lời “tự trào” về tình cảm ấy là... không có chuyện gì hết. Chẳng có “hắn” nào và chỉ có một mình mình tự... nghĩ ra mà thôi.
Trường hợp của N.P là một ví dụ: N.P vừa up lên câu khá khó hiểu: “Người ta bảo thích mình nhưng mỗi khi mình ngồi bên cạnh hát cho người ta nghe mà cứ ngỡ đang hát cho cô em gái nghe thì gọi là gì ta?!” là mọi người nhảy vào tranh luận rần rần. Chỉ chưa đến 5 phút mà số comment xấp xỉ 30. Khi chúng tớ hỏi nguyên nhân, bạn cho biết: “Chỉ có những người bạn thân trên mạng mới hiểu tớ nói gì thôi (!). Chính vì cái kiểu úp mở đó người ta mới nhảy vào bình “loạn” thật nhiều, chứng tỏ mình có sức hút. Tự tin thì mình có thừa, tự tin đến nỗi họ không biết mình nhưng phải vô Facebook của mình chỉ để nói rằng: bạn quá tự tin, có bí quyết gì vậy, chỉ với” (?!). Bạn N.P còn cho tất cả thông tin cá nhân như số điện thoại, Y!M,... trên trang blog cá nhân nhằm mục đích ai quan tâm bạn ấy sẽ cập nhật thông tin thêm qua những kênh này, ngay cả khi không mở Facebook. Vì thế, cái tên N.P lúc nào cũng nằm hàng trên cùng trong trang chủ của mọi người khi đăng nhập vào tài khoản Facebook. Chúng tớ chat với một người bạn ngoài đời của N.P. mới hay, anh chàng chưa có người yêu!
Tỉnh mộng... khó quá!
Tự bịa một chuyện tình yêu sướt mướt hay lãng mạn của mình, nhiều bạn chỉ muốn nhận được những comment, những cái nhìn trầm trồ thán phục như: “Sao anh ấy được nhiều người thích thế?”, “Chuyện tình cảm của cậu ấy sao đẹp thế?”. Nhưng dần dần, bạn bè và những người bạn trong Facebook sẽ thấy đó chỉ là sự phô trương nhiều hơn là chia sẻ, bạn muốn mình nổi trội hơn là đang say đắm trong tình yêu như lời bạn nói.
Khi đang yêu, thường người ta chỉ muốn giữ những bí mật ngọt ngào của hai đứa cho riêng mình, còn khi tình yêu được “thị trường” hóa như thế, nó sẽ trở thành một công cụ để tự lăng xê cho bản thân bạn. Chưa kể đến việc khi bạn bè biết bạn thật sự chẳng có người yêu nào mà vẫn đều đặn đưa những thông tin hay những câu hỏi hóc búa để nhờ họ tư vấn, chắc hẳn một ngày đẹp trời nào đó, bạn sẽ bị “mời” ra khỏi danh sách của bạn bè ngay.
Trở lại chuyện của N.P, quá “nổi tiếng”, FB của anh chàng mỗi ngày có hơn 15 người xin add blog,... Và cũng vì quá tự tin khi cho “tất tần tật” thông tin cá nhân lên mạng, anh chàng bị “tán tỉnh” từ trên Facebook, Yahoo cho đến cả điện thoại với những tin nhắn như: “Cho mình làm quen nhé!” trong đó có không ít đối tượng là con trai! Anh chàng phải đổi số điện thoại sau khi bị quấy rối quá nhiều lần.
Bạn P.Q (lớp 12 THPT HHT) cho biết: “Tớ rất ghét những người cứ thích phô trương chuyện tình cảm của mình lên như thế. Đặc biệt có những cặp đôi cứ đưa thật nhiều hình của mình và người ấy đang “say đắm” bên nhau lên cho thiên hạ đánh giá, không biết để làm gì nữa. Còn anh chàng NP thì khỏi phải nói, ngày nào vào trang chủ mình cũng thấy toàn là tin tức của cậu ấy, với những cái blast như “Hình tượng của N.P. trong năm 2010: Đẹp trai = Thánh thiện + Ác quỷ! Ha ha ha!” cùng với hình ảnh được photoshop màu mè nhằm gây sự chú ý. Mình đã phải “mời” cậu ấy ra khỏi friendlist để đỡ... choáng!”.
Hãy là chính mình
Trên mạng, bạn có thể che giấu đi cảm xúc thật của mình. Đâu ai nhận ra sau những lời ngọt như mật trong tình yêu kia là sự cô đơn của một con người nằm dài mệt mỏi bên chiếc laptop. Nhưng, bạn cố “gồng” mình lên sống một đời sống không thật với bản thân để chỉ làm mệt mỏi bản thân hơn.
Muốn xây dựng cho mình một hình tượng đẹp về “hotboy”, “hotgirl” thật sự thì phải được xây dựng từ chính con người thật của bạn, không phải là một bản sao của người khác. Có thể bạn không có nhiều vệ tinh theo dõi, không thật sự được “hâm mộ” như họ, thì bạn vẫn sẽ đặc biệt với một ai đó khi bạn là chính bạn.
DẠ QUANG - TRÂN GÀ GÀ