Tuổi chúng mình
Con trai kinh tế (MTO 2 - 2/2/2010)

Trước khi quen con trai, con giái đã được cảnh báo là “dân kinh tế..nhạt lắm đó”.

Nhưng con gái đâu có thèm để ý, và hôm nay con gái mới ngẫm ra rằng...sao mà nó đúng thế!

 

Con trai kinh tế chẳng biết:

Tặng hoa

Quen nhau đã gần nữa năm rồi mà con trai chưa tặng cho con gái bông hoa nào hết á. Dù con gái vẫn nói tặng hoa thì phí lắm, nhưng con trai à, con gái vốn dĩ nói "không là có mà”. Hôm rồi, nhìn nhỏ bạn tíu tít khoe bó hoa hồng xinh xắn, bất chợt con gái thấy ghen tị và ghét con trai ghê lắm. Con trai chỉ bật cười. Rồi hôm sau, Happy Farm trong facebook của con gái đầy ứ những bình hoa con trai gửi kèm theo tin nhắn “Được tặng nhiều hoa thế này có thích hơn không nè?”...

Tin nhắn nửa đêm

Con gái vẫn mong những đêm chợt giật mình, ngó nghiêng điện thoại những mong nhận được một tin nhắn ngẫu hứng từ số điện thoại quen thuộc. Nhưng không có, giờ đấy con trai ngủ mất rồi, vì còn phải thức sớm để hôm sau đến lớp. Chỉ có mỗi cái tin nhắn trước khi đi ngủ “Con gái không được thức khuya đó, sáng còn thức ôn bài mà”...

Ngẫu hứng

Con trai lúc nào cũng tuân thủ theo những qui tắc rõ ràng. Bên cạnh con trai luôn kè kè một quyển sổ chi chít các sự kiện trong ngày. Làm gì con trai cũng có kế hoạch rõ ràng và luôn cố gắng hoàn thành chúng. Thế nên nhiều lúc con gái nổi hứng dạo phố trong khi còn trai còn đang vùi đầu với cuốn sách đang đọc dang dở thì thể nào cũng bảo:” Ấy nhờ Hồng/Lan/Đào…chở đi nha, rồi tớ sẽ bù sau..”. Nhưng rồi con trai cũng quên mất lời hứa ấy nhanh thôi.

Con gái thích những bất ngờ ngẫu nhiên chẳng hạn như những món quà nho nhỏ từ con trai mà không cần bất cứ lí do gì, chẳng hạn như một ngày mở cửa thấy con trai đứng đó lúc nào cười toe toét với con gái. Bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi, mà trong từ điển của con trai thì không có hai từ “ngẫu hứng”.

Con trai lúc nào cũng chúi múi vào những con số và những cuộc thi. Dần dần tin nhắn chúc ngủ ngon cũng thưa đi. Đến khi con trai làm chủ nhiệm một câu lạc bộ dành cho sinh viên thì những dự án nối tiếp nhau kéo con trai ra xa dần: không còn tin nhắn hỏi thăm, không còn những cuộc điện thoại bất tận, có hôm con trai còn quên luôn nhắn tin chúc con gái ngủ ngon.

Và rồi con gái giận. Con gái không nhắn tin, không điện thoại, nick yahoo luôn trong tình trạng chìm, để xem bao lâu thì con trai phát hoảng lên...1 ngày, rồi 2 ngày, rồi một tuần, rồi 2 tuần không có liên lạc gì cả.

….Con gái chạy ra mở cửa, con trai đứng đó nhăn răng cười chìa ra bó hoa. “Chương trình mới thành công rực rỡ nhá, túi tớ rủng rỉnh rồi nè, hai đứa mình đi ăn thôi”. Dòng chữ “dành tặng ban tổ chức” trên bó hoa làm con gái tức điên liền đóng sầm cửa lại.

Buổi tối, con bạn nhắn tin có điểm thi, con gái vội lên check mail. Hộp mail gần cả tháng chưa đụng đến. Con gái tròn mắt, hơn 20 mail của con trai. Mail nào cũng ngắn ngủn, vì con trai không có thời gian để ngồi kể lể mà chỉ vài dòng ngắn gọn hỏi thăm con gái. Nhưng cứ đều dặn gửi cho con gái trong suốt một tháng.

“Tớ biết mình vô tâm. Nhưng tớ không phải là người chỉ biết nghĩ đến hiện tại mà không lo cho tương lai. Tin tưởng ở tớ nhé. Tương lai của tớ sẽ không trọn vẹn nếu thiếu ấy đâu.

...Con trai lại đứng trước nhà con gái, lại chìa ra bó hoa nhưng với những cánh lan tím dịu dàng - loài hoa con gái thích. Ai bảo con trai kinh tế lúc nào cũng khô, nhỉ! 

TiTan


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Đừng là "cậu ấm cô chiêu" trong tình yêu (MT 923 - 31/1/2010)
Lỡ yêu một chàng "giàu đẹp" (MT 923 - 29/1/2010)
Con gái không khó hiểu (MTO 1 - 25/1/2010)
Trẩy hội ao làng, gặp chàng "lắm chiêu" (MT 922 - 24/1/2010)
Tình yêucũng cần..."người hùng" (MT 922 - 24/1/2010)
"Người hùng"... tình yêu (MT 922 - 23/1/2010)
Khi Valentine là Tết... (MTO 1 - 20/1/2010)
"Tường trình" của kẻ đang yêu (MTO 1 - 18/1/2010)
Úm ba la, dưa bở thành dưa ngon! (MT 921 - 18/1/2010)
Uống thuốc phòng chống ngộ nhận ngay! (MT 921 - 16/1/2010)
Những truyền thuyết linh nghiệm?
11 điều con gái ghét con trai
Dỗ con gái khóc? Dễ!
Cửa đóng mà không cần khoá
Bẻ khoá...hình trái tim
“Vẽ” tình yêu ở khắp nơi
Cô bạn có những tuyệt chiêu hoà giải
Một tượng đài cho tình yêu?
Tự tin là người...cầm chìa
Trợ thủ tỏ tình
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.