Chuyên viên tư vấn tâm lí giao tế cộng đồng Thu Hiên (Trung tâm Tư vấn Tình yêu Hôn nhân Gia đình TP.HCM) đã nói như thế. "Tâm lí chung của con gái là vẫn mong con trai che chở khi được yêu. Những cô nàng trong gia đình đã quen được chiều chuộng càng muốn người yêu chiều chuộng mình hơn. Đây là đặc điểm về giới tạo nên. Con trai trong tình yêu thường hay ga lăng, nuông chiều người yêu của mình. Con gái thường hay có ý nghĩ lệ thuộc vào người yêu, tuy nhiên con trai và cả con gái hãy luôn là người tự lập trong tình yêu. Ỷ lại, thích sự nuông chiều càng bộc lộ sự yếu đuối của bản thân. Muốn người yêu chiều chuộng cũng cần có mức độ hợp lí thì tình yêu mới bền vững. Bởi con trai còn phải dành thời gian để học tập, làm việc, vui chơi,... thì sao mà chiều con gái mãi được”.
Chuyên viên tâm lí Hồ Thị Tuyết Mai (Trung tâm Tư vấn Tình yêu Hôn nhân Gia đình TP.HCM): “Nguyên tắc khi yêu nhau là mọi thứ nên xuất phát từ hai phía. Cho và nhận phải có sự tương xứng với nhau. Có thể lúc mới yêu, người ấy nhất thời sẽ chấp nhận thói quen thích được nuông chiêu của bạn nhưng để tình yêu bền lâu, bạn cần phải thay đổi. Tình yêu cần có sự bình đẳng, không nên đòi hỏi nhiều quá ở đối phương. Do các em hiện nay chủ yếu là con một, sống trong gia đình giàu có, phụ huynh vô hình chung đã “tập” cho các em thói ích kỉ từ việc quá nuông chiều. Muốn khắc phục tính quý tộc này cần hiểu được bản chất của tình yêu, quan niệm đúng đắn về nó. Từ đó, sẽ loại bỏ dần được tính ích kỉ do thói quen được nuông chiều tạo nên. Tóm lại, trong tình yêu cũng cần có văn hóa, sao cho khi yêu ai cũng thấy được bình đẳng”.
DẠ QUANG ghi
7 CHIÊU “TRỊ” CẬU ẤM!
“Ai kia” của bạn là một “cậu ấm” chính hiệu. Bên cạnh những niềm vui, đôi khi bạn cũng phải đau đầu suy nghĩ về những cái “lạ đời” thường xuất hiện ở người ta. Làm cách nào để có thể chấn chỉnh những “tật xấu” của anh chàng? Sau đây là 7 chiêu giúp bạn luôn có chàng bên cạnh nè!
|
“Căn bệnh” của chàng |
“Thuốc” chữa trị |
|
Cậu ấy là “vua” ngủ nướng, mặt trời lên ến đỉnh đầu rồi mới thức dậy. Vậy mà lúc nào cũng than là không có thời gian làm bài tập. Bực mình quá đi. |
Sáng sáng, bạn chịu khó nhắc người ta dậy sớm. Sau một thời gian, đồng hồ sinh học trong cậu ấy sẽ quen dần. Hoặc có thể nhờ người ta gọi bạn dậy mỗi sớm để học bài, đang “cảm” bạn, người ta sẽ nhận lời ngay thôi, có thể còn tập thể dục hằng ngày cùng bạn nữa ấy chứ!
|
|
Người ta hơi ích kỉ và độc đoán, lúc nào cũng chỉ muốn quyết theo ý mình, vì ở nhà quen với việc muốn gì là được nấy rồi. |
Yêu nhau thì phải tôn trọng nhau, vì vậy nếu không thích làm điều gì mà người ta quyết định thì cứ thẳng thắn trao đổi với người ấy bạn nhé. Hai bạn cũng có thể lập ra quy ước với nhau, khi việc có liên quan đến cả hai người thì cần phải có sự đồng ý của cả hai. Nếu không thì... “giận” cho biết tay. |
|
Lớn rồi mà chuyện gì ấy cũng phải hỏi ý kiến mẹ, kể cả những chuyện nhỏ như con thỏ. Tớ không thích chút nào. Chẳng tự lập, mạnh mẽ gì hết. Haizz! |
Hãy thể hiện cho ấy biết là ngoài mẹ ra thì bạn cũng là một người mà ấy có thể hoàn toàn tin tưởng và chia sẻ mọi chuyện. Thẳng thắn nói với ấy là bạn không thích như vậy, ấy sẽ hiểu và tôn trọng bạn thôi. Tất nhiên là ý kiến của bạn phải đúng và đừng ghen tị với mẹ của người ta nha. |
|
Hẹn hò, chàng chỉ thích ăn ở nhà hàng, những nơi sang trọng. Chả bao giờ chịu ngồi quán cóc, lề đường, trong khi hầu bao của học sinh thì không nhiều và bạn thì không muốn lúc nào chàng cũng là người... chi trả. |
Rủ chàng đến những quán ăn bình dân nhưng cũng không kém phần sạch sẽ. Vì có thể người ta chỉ sợ... dơ mà thôi chứ không phải vì thích chứng tỏ mình. Nếu cả hai cùng thoải mái và vui vẻ trong khi lại không tốn nhiều tiền thì chắc chắn chàng sẽ không từ chối đâu. Bạn cũng có thể vừa mời chàng một bữa ra trò mà vừa không sợ “cháy túi”! |
|
Ra đường lúc nào cũng “láng coóng” nhưng ở nhà thì ôi thôi, cái phòng lộn xộn, quần áo thì quăng bừa bãi, đồ đạc để lung tung luôn. |
Ra tay nghĩa hiệp nào, cùng với chàng sắp xếp lại đồ đạc trong phòng thật ngăn nắp. Giúp chàng làm note để biết những đồ nào nằm ở đâu vừa dễ nhớ mà lại không mất công tìm kiếm. Chàng sẽ nể bạn sát đất cho mà coi. |
|
Lúc nào cũng muốn “chơi nổi” với bạn bè. Trong các lần đi chơi với nhóm bạn, chàng lúc nào cũng là “chủ xị” từ A --À Z. Nhiều khi “money” cũng rơi vào tình trạng hạn hẹp nhưng trước giờ đều vậy nên... “cứ thế mà làm”. |
Bạn có thể kiêm luôn kế toán cho chàng đó! Đâu nhất thiết phải thể hiện mình là “đại gia” thì bạn bè mới nể, đôi khi có thể thay phiên nhau trả tiền, hoặc “tiền ai nấy trả” mà. Tình bạn cũng cần có sự bình đẳng mới dài lâu được đúng không nè? |
Lưu ý là người ta phải đang “cảm” bạn nhé, như vậy thì “tuyệt chiêu” sẽ hiệu nghiệm bất ngờ cho mà xem!
HỒNG NHUNG