Hình như hai người ấy chỉ là bạn thôi. Ngộ một cái là, em và anh ấy chưa từng nói chuyện với nhau lần nào chỉ nhìn qua ánh mắt là đã hiểu nhau. À, còn có một bạn học khác trường em, nhưng cũng hay nhìn em và cười hoài. Ngày nào bạn ấy cũng đi ngang trường em và ra tín hiệu là bạn ấy mới đi học về. Khi thấy em đi chung với người khác là bạn ấy bực bội và giận dỗi, dù cử chỉ là vậy nhưng chưa hề nói chuyện và chỉ hiểu qua ánh mắt. Vậy ánh mắt của hai người đó nhìn em có nghĩa gì vậy?
H.N, lớp 10T2, thị xã Ngã Bảy
- Ếch con nhỏ to cùng bạn: E hèm, Ếch con nói nhỏ nghe nè, người ta nhìn mình hoài đâu có phải là người ta thích bạn đâu à. Có khi vào một hôm đẹp trời nào đó, bạn ăn vụng trong lớp mà còn để lại dấu tích trên mép thì sao? Cũng có thể người ta nhìn ai đó sau lưng bạn hay đứng kế bên bạn mà bạn không biết đó thôi. Coi chừng bị hố to à nha. Còn cái chuyện mà hiểu nhau qua ánh mắt thì quả là bạn và hắn có sức mạnh siêu nhiên luôn á. Ếch con đồng ý là con gái khá nhạy cảm trong chuyện “tình củm” thật đấy nhưng để chắc chắn hơn thì bạn vẫn nên đợi hai tên ấy chủ động làm quen nha. Nếu thích bạn, hẳn hai tên ấy phải triển khai “kế hoạch tác chiến” nhanh thôi mà. Đừng nên đoán già đoán non làm chi cho mệt người nha bạn. Bình tĩnh, tự tin sẽ chiến thắng.
Hi hi...
Câu chuyện 2:
- Ếch con ơi, cho mình hỏi, nếu có một bạn nam tặng cho mình một cái áo và nói là: nếu mình thể hiện tình cảm đối với bạn ấy thì bạn ấy sẽ chứng minh cho mình là bạn ấy sẽ yêu mình và thời gian sẽ giúp mình tin bạn ấy. Theo Ếch con, mình có nên tin lời của bạn ấy không? Đặc biệt là bạn ấy hát rất hay. Vậy để biết bạn ấy có ý gì với mình hay không thì mình phải làm sao? Theo mình bí mật tìm hiểu thì bạn ấy là người rất thẳng thắn và hiền lành trong lớp học, chứ người khác thì mình chưa chắc tin đâu.
Ngọc Diễm, Bình Thuận
- Ếch con nhỏ to cùng bạn: Ôi trời, hát hay thì có liên quan gì đến chuyện thật lòng hay không nhỉ? Tự nhiên mua tặng bạn cái áo chắc hôm đó là ngày quan trọng gì hả? Sinh nhật bạn hay ngày 8/3 vậy ta? Thường thì phải tặng hoa mới đúng bài bản chứ? Bạn nè, anh chàng của bạn đúng là một gã nhát gan nhất trên đời luôn đó. Hắn sợ bạn ngoảnh mặt làm ngơ với lời tỉnh tò của hắn nên nói khéo để bạn chủ động một tí tẹo trước cho an tâm. Khôn quá trời nha! Đã điều tra người ta kĩ như thế tức là bạn cũng đã tin người ta phần nào. Vậy thì còn chờ gì mà không bật đèn xanh cho hắn mừng đi bạn. Nhưng nè, phải khéo léo một chút nha, làm sao mà hắn vừa chủ động mà bạn lại thấy mình có giá hơn trong mắt hắn thì tuyệt.
Hi hi!
ẾCH CON ghi