Tuổi chúng mình
Lỡ yêu một chàng "giàu đẹp" (MT 923 - 29/1/2010)

Kết thân với “cậu ấm” như chàng Xoăn trong BOF có phải lúc nào cũng đượcnhiều người ngưỡng mộ, thậm chí là ganh tị?

Những quyết tâm cao vút ban đầu của nhiều teen đã nhanh chóng bị dập lửa vì gặp phải những chuyện chẳng ra sao...

1. Vì cậu ấy nghĩ mình là “ngân hàng”

Khổ chủ: Ngọc Hương (THPT B.T.X, Đà Lạt)

Rằng thì: Gia đình giàu có, cậu ấy rất hào phóng và ga lăng với bạn bè. Đi ăn, lúc nào cậu ấy cũng giành trả chứ không như những tên con trai khác lớp tớ, tính toán chi li. Mỗi khi trường quyên góp từ thiện, cậu ấy luôn gây ấn tượng về số tiền đóng góp. Tớ “liêu xiêu” quá trời, khi cậu ấy “tỉnh tò” thì tất nhiên là tớ gật đầu cái rụp rồi!

Nhưng: Quen với kiểu xài sang, nhiều khi sang quá đến mức trong người cậu ấy không có xu nào luôn. Cường độ cậu ấy mượn tiền tớ ngày càng tăng lên, có vẻ như cậu ấy chỉ cần lấy le với bạn bè mà không sợ người yêu nghĩ gì. Tớ bắt đầu thấy chán vì cái tính vung tay quá trán của cậu ấy! Mặc dù nhà giàu có thật nhưng đâu phải là ba mẹ cậu ấy “úm ba la” ra tiền đâu. Đỉnh điểm là có lần giận ba mẹ, cậu ấy “mượn tạm” mấy chục triệu trong hộc tủ ba mẹ mà bay tuốt xuống Sài Gòn “làm mình làm mẩy”, còn rủ tớ đi theo, đến lúc này thì tớ hết chịu nổi.

2. Vì cậu ấy là một ông vua con

Khổ chủ: Mỹ Vân (THPT Tân Hiệp, Kiên Giang)

Rằng thì: Hắn là cậu ấm, là Út cưng nên mọi yêu thương đổ dồn về hắn. Tớ ấn tượng vì lối nói chuyện thẳng thắn, không úp mở của hắn.

Nhưng: Tớ phát hiện hắn rất gia trưởng, luôn bắt người ta phải theo ý mình. Có lần chở

tớ đi học, trời mưa, đến nơi tớ cởi áo mưa ra đưa cho hắn mắc lên xe vì trong lớp tớ không có chỗ phơi, hắn cứ nằng nặc bắt tớ cầm. Tớ không cầm, thế là hắn vứt bịch cái áo mưa xuống đất trước sự chứng kiến của bao nhiêu bạn bè, tớ chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ. Có nhiều hôm, tớ thức hơi khuya (khoảng 12g) để xem phim nhưng rơi trúng vào những bộ phim hắn không thích là hắn sẵn sàng chê bai: “Vì những cái phim nhảm nhí đó mà thức khuya à?”. Hắn hay áp đặt suy nghĩ của hắn vào tớ. Tớ để điện thoại sạc pin và đi ăn cơm, hắn nghĩ là tớ hẹn hò với ai đó, hic hic...

3. Vì cô ấy là công chúa

Khổ chủ: Trần Hải (THPT Sa Đéc, Đồng Tháp)

Rằng thì: Cô ấy xinh đẹp, tinh khiết như tờ giấy trắng. Tớ mê mẩn nụ cười như mùa thu tỏa nắng và sự ngây thơ của cô ấy. Sau không ít lần cưa cẩm, tớ đã thành công.

Nhưng: Cô ấy ỉu xìu à (vì lười vận động, sợ nắng mưa), một bước ra đường là có người đưa đón. Có lần, mẹ cô ấy chở cô ấy tới chỗ hẹn với tớ làm tớ ngại chết đi được. Những chiêu ghi điểm khi xưa mà tớ mừng

hết lớn như cõng cô ấy về phía phòng y tế, che nắng khi học thể dục, chở cô ấy về sau giờ tan học, giờ làm tớ vô cùng mệt mỏi. Cô ấy yếu như sên và không biết tí ti gì, lúc nào cũng như con nai vàng ngơ ngác.

BUM XINH
Photos: GÀ - KHỂNH - NHỘNG


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Con gái không khó hiểu (MTO 1 - 25/1/2010)
Trẩy hội ao làng, gặp chàng "lắm chiêu" (MT 922 - 24/1/2010)
Tình yêucũng cần..."người hùng" (MT 922 - 24/1/2010)
"Người hùng"... tình yêu (MT 922 - 23/1/2010)
Khi Valentine là Tết... (MTO 1 - 20/1/2010)
"Tường trình" của kẻ đang yêu (MTO 1 - 18/1/2010)
Úm ba la, dưa bở thành dưa ngon! (MT 921 - 18/1/2010)
Uống thuốc phòng chống ngộ nhận ngay! (MT 921 - 16/1/2010)
Có những điểm trừ (MTO 1 - 14/1/2010)
Những thứ gần giống tình yêu (MT 921 - 14/1/2010)
11 điều con gái ghét con trai
Dỗ con gái khóc? Dễ!
Những truyền thuyết linh nghiệm?
Trợ thủ tỏ tình
Cửa đóng mà không cần khoá
Con gái đang "8" gì về con trai?
Xin hãy mãi như thế này!
Bẻ khoá...hình trái tim
Con trai…thất tình
Một tượng đài cho tình yêu?
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.