
Câu chuyện 1:
Xù cùng San San “dung dăng dung dẻ” dạo chơi. San San mải mê ngắm hoa, bắt bướm không để ý đến “hắn” của mình đang mải mê với chiếc điện thoại. Chà chà, Xù đang nhắn tin cho ai mà nhìn mặt “gian” vậy ta? Xù ơi, đừng tưởng bở nha, đã có “thám tử” đang thay San San “dòm ngó” bạn kìa!
Chút ý kiến ý cò nha:
Bích Như (19 tuổi, quận 10): “Nhiều khi mấy đứa bạn nói thấy hắn đi dạo cùng nhỏ khác nhưng mình hỏi hắn cứ chối bay. Tức ghê! Mình ước mơ có được một “cậu thám tử dễ thương” như của San San ghê á”.
Thu Ngọc (17 tuổi, quận 3): “Tớ cũng thấy không yên tâm lắm về hắn của tớ. Tối ngày cứ cầm điện thoại nhắn suốt. Tớ hỏi thì nói là nhắn cho bạn. Tớ tò mò quá không biết là có thật không nữa. Bực ghê! Nếu có “thám tử bí mật” như của San San thì hay quá rồi.”
Vì sao cần “người hùng” tình yêu? Đơn giản, vì sẽ có người “bí mật” giám sát sự trung thực của đối tượng thay mình, không cần phải đoán già đoán non.
Câu chuyện 2:
Sau một lúc “tình thương mến thương” không biết vì lí do gì mà khẩu chiến xảy ra giữa San San và Xù. Coi San San tức đến phát khóc tội chưa kìa. Xù bướng bỉnh nên không thèm năn nỉ. Làm sao đây? Yên trí, “người hùng” tình yêu xuất hiện đúng lúc đúng chỗ đang phân xử kìa.
Chút ý kiến ý cò nha:
Bích Vân (17 tuổi, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong): “Con trai ngang như cua á, khi có lỗi hoặc khi chọc người ta giận mà không thèm xin lỗi đâu. Những lúc như vậy con gái thường yếu thế hơn, tức quá đi mà không biết làm sao. Ước gì mỗi bạn nữ tụi mình có một “người phân xử” như San San thì tốt quá rồi. Ít ra cũng có chỗ dựa mà “trị tội” hắn. Hi hi!”.
Vì sao cần “người hùng” tình yêu? Kết luận rút ra là sẽ có “trọng tài” phân xử luôn luôn nghiêng về phía mình khi tụi mình có “xích mích”, không sợ bị hắn ăn hiếp nữa rồi.
Câu chuyện 3:
San San có rất nhiều chuyện “khó nói” cùng Xù và cũng không biết làm thế nào để Xù hiểu. Khó ơi là khó. Lúc này, “người hùng” xuất hiện, đúng là một kênh thông tin tốt để San San “trút bầu tâm sự” mà không sợ bị lan truyền đi khắp nơi, hơn hết, thông tin sẽ được chuyển đến đối tượng một cách rõ ràng, tế nhị và tình cảm nhất.
Chút ý kiến ý cò nha:
Tuấn (17 tuổi, quận 4): “Con gái đôi khi hơi khó hiểu. Luôn luôn có những chuyện khó nói nên hay để trong lòng lắm. Chuyện nhỏ nhỏ lâu ngày gom lại sẽ thành chuyện to to, khi đó thì nguy lắm. Bởi vậy, tui thấy, trong tình huống này cần có “người trung gian” chia sẻ, trao đổi tin tức giữa hai người giúp họ hiểu nhau hơn.”
Thúy Vy (18 tuổi, quận Gò Vấp): “Mình nghĩ đôi khi cũng cần một “người đưa thư” đáng tin tưởng để giúp bọn mình hiểu nhau hơn. Vì đâu phải chuyện gì con gái cũng có thể nói với con trai một cách thẳng thắn được đâu, có những tâm sự khó nói lắm. .”
Vì sao cần “người hùng” tình yêu? Đáp án là vì khi mình buồn, hay có tâm sự (mà không thể nói cho người ta biết) sẽ có người chia sẻ, an ủi mình thậm chí là giúp mình truyền tải tin tức đến người ta một cách thật an toàn.
HỒNG THẮM