
Điểm tựa của niềm tin
Trong Ngày hội Ếch con, có một anh chàng lặn lội từ Đồng Tháp lên tòa soạn để quay toàn bộ chương trình đem về cho cô bạn xem. Anh chàng tên Minh Quân (lớp 11, trường Sa Đéc, Đồng Tháp). Quân còn “liều mình” tham gia trò chơi chỉ để dành lấy quà cho Kha - tên cô bạn đó (bình thường Quân rất nhát). Trước giờ, chỉ cần Kha muốn gì là Quân đều làm hết. Có lần, Kha thèm bánh kem sô cô la mà không mua được. Bí quá, Quân liền mua bánh bông lan về, mua thêm sô cô la, hì hụi trong bếp cả tiếng để nấu chảy sô cô la rồi phết lên bánh... Dù thương như thế, nhưng do mặc cảm về ngoại hình nên Quân không dám nói lời yêu, đến khi Kha thích một ai đó và thất tình vì người đó, Quân cũng chỉ biết ở bên cạnh an ủi như một người tri kỉ.
Dẹp tất cả chướng ngại vật
Một trong những “người hùng” hoàn thành tốt nhiệm vụ này là Ngọc Huy (lớp 12, THPT Đống Đa, Hà Nội). Số là cô bạn mà Huy trót thương là hoa khôi của trường nên mặc dù đã có chủ nhưng xung quanh nàng luôn có những con ong “xấu xí” muốn chen vào hút mật. Thế là, Huy tìm cách giúp “đối thủ” một tay. Kế hoạch được triển khai, Huy bắt đầu tiếp cận với những chú ong và lân la tung ra số điện thoại và nick chat của nàng. Các chú ong “dính mồi” và nhắn tin, chat chit dữ dội... Sự thật, số điện thoại kia là của mẹ nàng, còn nick chat là của anh trai nàng. Các chú ong sau khi bom tin nhắn đã nhận được phản hồi dữ dằn không kém từ mẹ và anh trai nàng. Kết quả cuối cùng... ong bay hết. Huy tâm sự: “Bạn trai của bạn ấy là một người tốt, nên mình, dù có tình cảm với bạn ấy rất nhiều, vẫn muốn giúp để bảo vệ tình cảm của 2 bạn ấy.”.
Lật mặt “kẻ địch”
Chàng M.T (18t, Tiền Giang) thích một nhỏ nhưng nhỏ đã có người yêu. Tuy nhiên, người yêu của nhỏ là một kẻ không đàng hoàng (quen hai, ba người cùng lúc). T từng có ý định vạch mặt tên kia nhưng lại sợ nhỏ bạn buồn. Sau khi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng T quyết định cho nhỏ “tỉnh ngộ”. Kế hoạch của T được thực hiện bởi sự trợ giúp của nhỏ bạn thân (vốn là hoa khôi của trường). T đã nhờ nhỏ bạn thân tiếp cận tên kia, dĩ nhiên hắn không bỏ qua cơ hội “kết bạn”. Kế hoạch của T thành công, hắn bắt đầu nhắn tin cho hoa khôi nhiều hơn cả với nhỏ. Những cuộc hẹn của hắn với nhỏ cũng giảm dần... Khi tên kia đã “lọt tròng”, T quyết định “lật bài”. Hẹn cả ba người, như kế hoạch, hoa khôi đưa hết những tin nhắn mùi mẫn mà hắn đã nhắn cho nhỏ xem... Hôm đó, nhỏ đã khóc nhiều. Những ngày sau, nhỏ chạy một mình, buồn buồn, còn T vẫn chạy sau xe nhỏ. Khi nhỏ vui trở lại. T thấy lòng nhẹ nhõm. Dù vậy, T cũng không ngỏ lời yêu với nhỏ vì T biết nếu lúc này nhắc tới chuyện yêu, nhỏ sẽ lại buồn. Với T, âm thầm đi sau, bảo vệ nhỏ cũng đủ hạnh phúc rồi!
Thầm lặng theo sát từng bước chân bạn. Căng thẳng rớt mồ hôi khi bạn gặp trục trặc trong tình yêu. Âm thầm bảo vệ bạn từ xa. Hăng say, bí mật và đầy quan tâm, đó là chân dung “người hùng” tình yêu - và cũng là những bạn trẻ biết yêu thương chân thành và trong sáng rất xứng đáng được yêu thương...!
BUM XINH
Photo: GÀ CON