
Chân dung khách mời:
1. Phú Sang, lớp 11B1, THPT Nguyễn Trãi, Q.4
2. Kim Tú, lớp 11A11, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3
3. Đăng Thành, lớp 11B1, THPT Nguyễn Trãi, Q.4
4. Tử Văn, 19t, SV trường Saigonact
5. Phương Thảo, lớp 11A5, THPT Trưng Vương, Q.1
6. Minh Trí, 18t, SV CĐ PTTH II
7. Văn Được, lớp 11A1, THPT Nguyễn Trãi, Q.4
Phong cách chiếm lĩnh mùa yêu trong năm: Lửng lơ
Giữ mãi tình bạn hay chắp thêm một đôi cánh để nâng bước cho tình yêu?
@ Phú Sang kể chuyện: Người bạn của mình chơi thân với một bạn nữ trong lớp. Hai người rất thân thiết, chuyện gì cũng chia sẻ cho nhau. Về sau, bạn ấy mới nhận ra tình cảm của mình dành cho bạn kia. Giờ bạn ấy vẫn băn khoăn về điều này, nên tiếp tục tình bạn hay bước vào thế giới của tình yêu?
@ Đăng Thành hào hứng: Trời! Y hệt như chuyện tình “lâm li bi đát” của mình nè! Tình cảm giữa mình và người ấy cứ ngẫu hứng thì quen, mất hứng thì trở xuống tình bạn. Mình chẳng hiểu nổi người ấy nữa. Lửng lơ thế nào ấy!
@ Văn Được trầm ngâm: Tình cảm tuổi học trò của tụi mình hay lâm vào tình thế
“tiến thoái lưỡng nan” như vậy. Thôi! Học xong phổ thông rồi tính tiếp.
Và các phong cách cùng được bỏ
phiếu khác
l Chị yêu em, em yêu chị
Khoảng cách tuổi tác có là mối cản trở tình yêu của bạn?
Ả Tử Văn thủ thỉ: Tớ thân với một chị lớn hơn tớ một tuổi. Dần dần không hiểu sao, mỗi lần bên chị ấy, tim tớ lại đập thình thịch. Càng ngày tớ càng thích chị ấy. Đến một hôm, tớ nhắn cho chị ấy một tin: “Chị ơi! Em thích chị”. Vậy là hai đứa tớ công khai quen nhau như những cặp đôi bình thường khác, mặc dù chị ấy lớn tuổi hơn tớ.
@ Phương Thảo chép miệng: Tớ không đồng tình phong cách yêu này. Suy nghĩ của con gái sâu sắc hơn con trai. Quen một nhóc nhỏ tuổi hơn, mình phải lo lắng, chăm sóc, phải năn nỉ, mệt mỏi lắm. Mà con gái mới là người cần những điều đó hơn!
@ Kim Tú và Minh Trí phản bác: Có gì đâu! Nếu hợp nhau thì đến với nhau, đừng quan trọng tuổi tác.
Yêu một trái tim to
Một trái tim to thật là to với bao nhiêu là việc...
@ Tử Văn nhíu mày: Tớ không chấp nhận người yêu mình có một trái tim to, vì lo cho người khác mà thường xuyên trễ hẹn với mình.
@ Phú Sang cười: Thằng bạn của tớ yêu một nhỏ là lớp phó học tập. Không những thế, nhỏ còn hoạt động Đoàn - Đội rất sung. Và thay vì lên án trách hờn này nọ, bắt bạn gái của mình thay đổi, nó cùng xắn tay áo phụ giúp nhỏ ấy. Vì vậy mà tình cảm của hai đứa trên cả tuyệt vời luôn.
Trái tim nhiều ngăn
Nếu như phải lựa chọn giữa người yêu mình và người mình yêu, bạn sẽ...
@ Kim Tú tức tối: Có một anh đang quen với chị kia nhưng vẫn chat và nhắn tin với bạn tớ. Thời gian sau, nhỏ mới biết, anh đó cũng đang tán tỉnh với một nhỏ lớp kế bên. Không hiểu sao trái tim anh ta có nhiều ngăn đến thế, ai mới là người anh ấy yêu thật lòng chứ?
@ Tử Văn nhún vai: Đôi lúc, không phải là do anh ấy cố tình làm thế đâu. Một người cho ta niềm tin, một người cho ta hi vọng. Con trai chúng mình lại có tính hay đòi hỏi, tham lam nên...
@ Văn Được chen ngang: Giữa một người thương mình và một người mình thương mà bắt có sự chọn lựa thì tớ thà chẳng chọn ai trong số đó.
@ Minh Trí chớp mắt: Tớ thì chọn người mình thương. Bởi vì người thương mình, dù có thương tới cỡ nào mà mình cũng không có cảm giác thì làm sao mà tiếp tục lâu dài?
Yêu như phim
Cả 7 chuyên gia tình yêu của chúng ta cũng đã từng xem nhiều bộ phim và cũng từng một lần mơ tình yêu của mình được như khoảnh khắc ấy!
@ Kim Tú nhắm mắt: Tớ thích BOF, cảnh Cỏ bị bắt và Xoăn tới cứu. Tớ mơ về sự gay cấn trong tình yêu, tưởng tượng mình như một nàng công chúa và người yêu của mình là hiệp sĩ, ôi...
@ Phú Sang hào hứng: Tớ thích chuyện tình yêu trong Hoàng Tử Ếch. Cảnh thú vị nhất là hai nhân vật chính tổ chức đám cưới, trên đường đi bị rớt xuống hang, thử thách tình yêu đến phút cuối cùng. Tớ thích một tình yêu phiêu lưu mạo hiểm như thế!
@ Tử Văn phát biểu: Tớ thích Nụ hôn thần chết, cảnh hai nhân vật chính nắm tay nhau đi trên biển vào ban đêm rất lãng mạn.
@ Minh Trí mơ mộng: Ngôi nhà hạnh phúc là số một. Càng cãi nhau nhiều càng yêu nhau lắm. Rất là dễ thương!
@ Phương Thảo giơ tay: Thích phim Sợi dây chuyền định mệnh! Chi tiết nhân vật nam chính hiểu lầm và nhân vật nữ chính đuổi theo giải thích dưới mưa, phải giữ lấy tình yêu của mình bằng mọi cách.
@ Văn Được chen ngang: Kết bộ phim Titanic, cảnh hai nhân vật chính dang hai tay đứng trước biển, độc đáo và lãng mạn.
@ Đăng Thành tiếp nối: Tớ cũng thích Titanic nè! Chi tiết đặt người yêu lên tấm ván, một hành động hi sinh vì người yêu đến giây phút cuối cùng.
Kết: Buổi “họp báo” phong cách tình yêu Ếch con 2009 đã kết thúc nhưng cuộc trò chuyện vẫn diễn ra sôi nổi, rôm rả giữa các “chuyên gia tình iu”. Một năm qua, Ếch con đã cùng đồng hành với những trái tim đang lớn, kết nối và chia sẻ với các bạn qua những đề tài nóng hổi mỗi tuần. Từ những trang báo, nhiều trái tim đã yêu đời hơn, nhiều bạn cô đơn tìm thấy được sự chia sẻ, nhiều cặp đôi ngày càng siết chặt tay nhau. Hi vọng trong những năm tới, các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ TYEC, để chúng mình mãi là một người bạn thân thiết của các bạn.
BUM - GÀ (hí hoáy ghi và tách tách bấm)