Tuổi chúng mình
Vì sao con gái muốn chia tay? (MTO 12 - 28/12/2009)

Chưa hẳn chia tay vì không hiểu nhau. Đôi khi con gái muốn chia tay chỉ vì con trai...

  • Bắt đầu lộ "bản chất": Có thể đó là những điều khiến con gái "ghét cay ghét đắng", chẳng hạn như chửi bậy, thích nhìn những "bông hoa đẹp" khác dù đã "làm chủ một bông hoa", cãi lời mẹ...Điều đó khiến con gái cảm thấy hụt hẫng và muốn "dứt điểm" vì không có niềm tin nơi anh chàng này.
  • Tỏ ra lười: Lười học, lười...tắm, thậm chí lười chở bạn gái đi dạo...Khi còn ở giai đoạn "cưa cẩm", chàng làm tất cả vì nàng. Nhưng khi quen nhau thì bắt đầu "trở chứng". Và con gái không muốn mình có người yêu là "bù nhìn".
  • Không còn "bắt mắt" như trước: Luộm thuộm trong ăn mặc, cẩu thả trong phong cách, vụng về trong cư xử và mất đi những hành động lãng mạn khi xưa. Con gái luôn thích sự lãng mạn. Nếu con trai bế tắc trong việc sáng tạo và gây bất ngờ, thì dần sẽ khiến con gái nhàm chán.
  • Sùng bái tình yêu quá mức: Sẽ ra sao khi bên cạnh một người lúc nào cũng chỉ biết đến tình cảm? XX sẽ cảm thấy thật mệt mỏi khi bên cạnh một anh chàng luôn thốt lên những lời có cánh, bám riết lấy nàng, khiến nàng mất tự do; buồn khổ ảo não khi trót làm nàng giận, và nài nỉ van xin khi lỡ làm nàng không vừa lòng...Sự mạnh mẽ biến đi nơi nào, và XX không còn cảm thấy được bảo vệ nữa...
  • Không còn quan tâm đến nàng nữa: Và XX sẽ có cảm giác lạc lõng, chán chường, từ đó dẫn đến suy nghĩ muốn "dứt điểm" mối quan hệ này để lòng thanh thản. Một khi yêu thương không đi kèm với sự hỏi han chăm sóc thì nàng dễ hụt hẫng.
  • Toàn để nàng chủ động: Sẽ ra sao khi nàng nhắc "lâu lắm rồi chúng ta không dạo phố", "ngày này tuần sau là dịp kỉ niệm gì, cậu quên rồi à?", "chiều nay có hẹn với tớ mà sao còn chơi game nữa...." vân vân... Sự "cam chịu" của nàng có giới hạn, và đến khi XY "giác ngộ" thì nàng đã "bye bye" rồi.
  • Hay "thân mật quá trớn" với những bạn nữ khác: Dù đôi khi chỉ vô tình, nhưng hành động ấy của chàng rất dễ làm nàng...phẫn uất. Đó là chưa tính đến tình huống, một số bạn nữ khác dễ ngộ nhận hành động của chàng, và tình yêu có nguy cơ rạn vỡ hơn bao giờ hết...
  • Không biết cách vun đắp thêm tình cảm: Chàng cứ mặc để mọi việc diễn biến "tự nhiên", tức là chẳng cần khổ công vun đắp xây dựng. Sáng sớm, hai người gặp nhau tại trường, chiều học thêm chung, và tối nhắn tin với những câu quen thuộc, ngày này qua ngày nọ...Không XX nào muốn "chán như con gián" kiểu ấy...
  • Chàng không lắng nghe nàng: Khi nàng kể chuyện trên trường thì ậm ừ cho qua. Nàng nhờ tư vấn về trang phục thì chàng cứ huyên thuyên về bóng đá. Nàng đang buồn, muốn chat với chàng mà chàng mải mê vùi đầu vào game... Chà, nếu không muốn nàng "dứt điểm" thì hãy "tỉnh" ra mà "hành động" ngay con trai nhé!

Đừng tưởng con gái hay giận dỗi vô lý, quyết định vô cớ... Đôi khi, lỗi do cách cư xử của XY mà ra...

Twinkle®


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Gia tài của tớ (MTO 12 - 27/12/2009)
Tưng bừng Đại hội "Ao làng" (MTO 12 - 25/12/2009)
Ngộ nghĩnh đêm Giáng Sinh (MT 918 - 24/12/2009)
Tour...Noel (MT 918 - 24/12/2009)
Đừng đổ thừa...Giáng Sinh (MT 918 - 24/12/2009)
Đêm Noel không ấm áp (MT 918 - 24/12/2009)
Cứ tin rồi trái tim sẽ được sưởi ấm (MT 917 - 21/12/2009)
"Đột phá" về giới tính (MT 917 - 20/12/2009)
"Tàu phá băng" (MT 917 - 19/12/2009)
Có những trái tim không chịu mở ra (MT 917 - 17/12/2009)
11 điều con gái ghét con trai
Con gái đang "8" gì về con trai?
Dỗ con gái khóc? Dễ!
Trợ thủ tỏ tình
Xin hãy mãi như thế này!
Những truyền thuyết linh nghiệm?
Con trai…thất tình
Đã đến lúc cho một lời yêu chưa?
Những nỗi sợ dễ thương
5 chiêu bảo toàn lời yêu
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ
Đổi sách lấy túi thân thiện môi trường
Những ngày quyết định của teen 12

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.