Tuổi chúng mình
Ngộ nghĩnh đêm Giáng Sinh (MT 918 - 24/12/2009)

Đột nhiên chuông cửa nhà tớ reo, tớ xuống mở cửa trong bộ dạng thảm hại nhất, hu hu. Đố các bạn tớ thấy gì?

Đi tìm “trẻ lạc” ngoài đường phố

Địa điểm: Đường phố đông ních người.

Sự cố bất ngờ: Thất lạc nhau 2 tiếng đồng hồ.

Lời tường thuật của chủ nhân: “Tớ và nhỏ hẹn nhau đi chơi Noel. Hai đứa đưa ra một quyết định ngố ơi là ngố. Thay vì chạy xe máy dạo quanh đường phố Sài Gòn thì bọn tớ lại gửi xe để đi bộ cho lãng mạn. Sự thật là nắm tay đi dạo vừa nói chuyện trong đêm Noel cũng vui lắm nếu như không có sự cố nho nhỏ ấy... Số là tớ và nhỏ đang tung tăng trong đám đông, chen chúc mệt muốn xỉu để vào nhà thờ nghe thánh ca (mặc dù bọn tớ không có theo đạo nhưng vẫn ham hố, hi hi) và hậu quả của sự ham vui đó là bọn tớ thất lạc nhau. Điện thoại thì ngoài vùng phủ sóng liên tục, làm tớ lo quá xá. Đêm Noel của tớ biến thành đêm đi tìm “trẻ thất lạc”, mất 2 tiếng ròng rã tớ mới tìm thấy nhỏ đang xem tượng đá, cười tươi đến tít mắt, còn tớ thì mồ hôi đầm đìa. Xin chừa đi dạo từ đây. Hic!”.

Thành Nhân (18 tuổi, quận 1)

Ở nhà vẫn không thiếu quà!

Địa điểm: Ngôi nhà mến thương.

Sự cố bất ngờ: Sốt cao đến 38 độ.

Lời tường thuật của chủ nhân: “Năm ngoái, tớ xui lắm, bị sốt cao nên nằm ở nhà. Bố mẹ phải đi lễ nhà thờ. Trong nhà không có ai làm tớ thấy buồn kinh khủng. Gọi điện tám với bạn bè thì tụi nó đã có đôi có cặp đi chơi hết rồi. Tớ đang buồn thiu thì nhận được một cú điện thoại từ một tên mà tớ ghét cay ghét đắng trong lớp (có thể nói là không đội trời chung). Hắn chúc mừng rồi cười nói liên hồi không cho tớ kịp nói gì cả, bực bội ghê. Đột nhiên chuông cửa nhà tớ reo, tớ xuống mở cửa trong bộ dạng thảm hại nhất, hu hu. Đố các bạn tớ thấy gì? Một ông già Noel xấu xí nhất thế kỉ cầm một gói quà màu mè nhất hành tinh! Chính là hắn chứ ai. Tớ cảm động quá trời. Tên đáng ghét nhất cuối cùng lại trở thành người đáng yêu nhất của tớ sau này. He he.”

Thanh Trang (18 tuổi, trường THPT Lê Quý Đôn)

HỒNG THẮM ghi


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
Tour...Noel (MT 918 - 24/12/2009)
Đừng đổ thừa...Giáng Sinh (MT 918 - 24/12/2009)
Đêm Noel không ấm áp (MT 918 - 24/12/2009)
Cứ tin rồi trái tim sẽ được sưởi ấm (MT 917 - 21/12/2009)
"Đột phá" về giới tính (MT 917 - 20/12/2009)
"Tàu phá băng" (MT 917 - 19/12/2009)
Có những trái tim không chịu mở ra (MT 917 - 17/12/2009)
Kiểm tra..."tình sử" (MTO 12 - 16/12/2009)
Bạn có biết + và -? (MT 916 - 14/12/2009)
Tớ không muốn làm em gái nữa! (MT 916 - 13/12/2009)
11 điều con gái ghét con trai
Dỗ con gái khóc? Dễ!
Những truyền thuyết linh nghiệm?
Trợ thủ tỏ tình
Cửa đóng mà không cần khoá
Con gái đang "8" gì về con trai?
Xin hãy mãi như thế này!
Bẻ khoá...hình trái tim
Con trai…thất tình
Một tượng đài cho tình yêu?
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa
Mực Tím Online đoạt giải A Giải Báo chí TP.HCM
Hương của mẹ

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.