Có hàng vạn lí do mà “hắn” đưa ra cho chuyện đi chơi qua đêm Giáng sinh. Sao bạn không sáng suốt hơn khi suy nghĩ theo hướng tích cực mà Tình yêu Ếch con đưa ra.
|
Hoàn cảnh: |
“Hắn” biện minh rằng: |
Sự thật là: |
Comment của TYEC: |
|
Hai đứa đang đi dạo ngoài trời vào buổi tối Giáng sinh thì “hắn” bất chợt nắm tay bạn. |
“Tại trời lạnh quá à! Tớ muốn đan tay tớ vào tay của ấy quá!”. |
Đúng là tối hôm ấy trời khá lạnh mà! Với lại, từ khi quen nhau đến giờ bạn với “hắn” chỉ mới nắm tay nhau lần đầu tiên trong rạp chiếu phim 4D thôi. Cái nắm tay sưởi ấm trái tim của hai đứa. |
Cho “người ta” nắm tay đi bạn. Đừng có “keo kiệt” quá nha! Tối Giáng sinh đông người nữa, không nắm tay nhau đi thì... lạc như chơi! Hi hi. |
|
“Hắn” đề nghị với bạn vào nhà nghỉ nào đó nghỉ ngơi tạm, chờ sáng mai rồi về nhà. “Hắn” còn hứa chắc nịch rằng “hắn” sẽ nằm dưới đất nhường giường cho bạn. |
“Ngoài đường bây giờ đông nghìn nghịt người, giờ mà về thì không an toàn chút nào, mà nếu về đến nhà thì cũng gần 2 giờ sáng. Ở lại nhà nghỉ sẽ... an toàn hơn”. |
Đúng là về khuya thì không an toàn rồi nhưng bạn có chắc là sẽ an toàn hơn khi chỉ có bạn và “hắn” không? Gia đình sẽ lo lắng ra sao khi bạn không về nhà trong đêm đó. Tốt nhất là bạn cân nhắc trước giờ giấc để không phải bị động trong những trường hợp về nhà trễ. |
Làm sao mà tin được những lời hứa “có cánh” để biện minh cho ý đồ “đen tối” của “hắn”. Cũng đừng đổ thừa hoàn cảnh là vì... đêm Giáng sinh nha. Oan cho nó lắm! Hãy tỉnh táo bạn à! |
|
“Hắn” đề nghị với bạn hãy “một lần thôi” vì tối nay là lễ Giáng sinh. |
Quen nhau hơn hai năm rồi đó! Ấy không tin tưởng tình yêu của tớ dành cho ấy hả? Dù có chuyện gì xảy ra tớ sẽ chịu trách nhiệm cho”. |
“Hắn” chưa đủ tuổi để có thể chịu trách nhiệm những việc làm đó đâu bạn à! Tình yêu còn có nhiều điểm tựa để tin tưởng nhau. Đừng để tình cảm tuổi học trò bị “vấy bẩn” như thế. |
Kiên quyết từ chối là đúng rồi! Nếu bạn để “chuyện ấy” xảy ra thì liệu sau đó bạn có còn hồn nhiên, vô tư lo học hành không? Hay bạn canh cánh lo sợ trong lòng? |
Tin nhắn từ Ếch con: Giáng sinh là dịp lễ để đoàn tụ gia đình, quây quần với nhau, đi chơi với bạn bè; “người ấy”. Đừng biến nó thành lí do cho những chuyện “lỡ dại” nha. Đừng đổ thừa vì... đêm Giáng sinh, ông già Noel (!), hay vì hoàn cảnh nào đó. Oan quá, oan quá đi! Hãy sáng suốt trong mọi hoàn cảnh đêm Giáng sinh, bạn nhé!
DẠ QUANG (trợ tá của Ếch con)