Tuổi chúng mình
Cứ tin rồi trái tim sẽ được sưởi ấm (MT 917 - 21/12/2009)

Hãy cùng Ếch con trò chuyện với chuyên gia tâm lí Hồ Thị Tuyết Mai (TT tư vấn Tình yêu Hôn nhân Gia đình) về một trái tim bị đóng băng.

? Ếch con: Theo cô, nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng đóng băng trái tim?

- Cô Tuyết Mai: Khi bắt đầu biết yêu, các em thường đặt hết tất cả niềm tin vào đó. Vì các em nghĩ tình yêu này sẽ đem lại hạnh phúc, thậm chí nó sẽ là đôi cánh giúp mình vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Rồi đùng một cái chia tay, các em bị shock, rồi thất vọng, rồi mất niềm tin hoàn toàn, rồi trái tim lạnh dần đi.

? Ếch con: Vậy khi đó tụi em phải làm gì?

- Cô Tuyết Mai: Trước tiên là các em suy nghĩ lại những gì đã trải qua, giữ tâm trạng thật bình tĩnh. Bên cạnh đó là hãy tìm sự chia sẻ từ người thân, bạn bè đồng trang lứa bởi “nỗi đau chia sẻ sẽ vơi đi một nửa”. Suy xét một cách toàn diện để tìm ra nguyên cớ, tùy nguyên nhân nào mà có cách ứng xử phù hợp.

? Ếch con: Cũng là khi trái tim bị đóng băng, tại sao có bạn đứng dậy dễ dàng nhưng cũng có bạn rất khó khăn khi gượng dậy, thậm chí không đứng lên được?

- Cô Tuyết Mai: Điều đó là do sự tỉnh táo ở mỗi cá nhân quyết định. Những em nào có bản lĩnh mạnh mẽ, tỉnh táo thì sẽ đứng dậy dễ dàng. Đôi khi, các em cũng vượt qua nhưng với khoảng thời gian dài nên có sự hỗ trợ của nhân tố khách quan (gia đình, bạn bè, nhà tâm lí...). Khi tình yêu đổ vỡ, nếu chúng ta biết chấp nhận thì sẽ dễ dàng vượt qua, bởi tình yêu cũng chỉ là một mặt trong cuộc sống.

? Ếch con: Làm sao chúng ta xóa những tổn thương đã để lại vết nứt trên tim hở cô?

- Cô Tuyết Mai: Đúng là tình yêu sau khi tan vỡ sẽ để lại những vết nứt về mặt tâm lí. Tuy nhiên, các em cũng không nên quá định kiến về nó. Để rồi từ đó trái tim lạnh dần rồi đóng băng. Các em hãy thích ứng với nó và tin tưởng vào những điều tốt đẹp về sau trong tình yêu, cứ tin rồi sẽ tìm gặp hạnh phúc. Tóm lại, khi yêu cần phải có một trái tim nồng nàn và một cái đầu tỉnh táo.

? Ếch con: Cảm ơn cô đã chia sẻ với chuyên mục Tình yêu Ếch con.

DẠ QUANG thực hiện


Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

*Họ & tên: * Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
Avatar :
 
* : Thông tin bắt buộc.
Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Các bình luận không dấu sẽ không được đưa lên website.
 

LÀM BÁO CÙNG MTO

Kiểu gõ dấuTắt bộ gõ TELEX VNI

* Họ & tên: Điện thoại:
* Địa chỉ: Email:
* Tiêu đề:
* Nội dung :
File ảnh 1 : File ảnh 3 :
File ảnh 2 : File ảnh 4 :

* : Thông tin bắt buộc.
File ảnh gửi kèm có định dạng : GIF, JPEG, BMP, PNG & có kích thước không quá 1M.
 

 
"Đột phá" về giới tính (MT 917 - 20/12/2009)
"Tàu phá băng" (MT 917 - 19/12/2009)
Có những trái tim không chịu mở ra (MT 917 - 17/12/2009)
Kiểm tra..."tình sử" (MTO 12 - 16/12/2009)
Bạn có biết + và -? (MT 916 - 14/12/2009)
Tớ không muốn làm em gái nữa! (MT 916 - 13/12/2009)
Bí kíp độc chiêu từ...môn Sinh (MT 916 - 13/12/2009)
Trước và sau...SMS! (MTO 12 - 12/12/2009)
Chúng mình kết nối không dây (MT 916 - 12/12/2009)
Yêu như là học thôi (MT 916 - 11/12/2009)
Dỗ con gái khóc? Dễ!
11 điều con gái ghét con trai
Những truyền thuyết linh nghiệm?
Cửa đóng mà không cần khoá
Bẻ khoá...hình trái tim
Trợ thủ tỏ tình
Một tượng đài cho tình yêu?
“Vẽ” tình yêu ở khắp nơi
Con gái đang "8" gì về con trai?
Cô bạn có những tuyệt chiêu hoà giải
Chàng "lính mới" gây bất ngờ
Mùa vàng
Netbook thời trang, cá tính cho teen
Teen lạm dụng máy tính
Sống như Tây?
Cứ ước mơ
Thẻ mực tuy cực mà vui
Teen và phong trào tự thu âm
Chuyện hai con đường
Gửi yêu thương nhiều hơn nữa

Báo Mực Tím Điện Tử - cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Tổng biên tập : Lê Thế Chữ.
Giấy phép xuất bản số
90 /GP-BC, ngày 7-7-2005 của Bộ Văn Hóa Thông Tin.
Địa chỉ
: 12 Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 - TP.HCM. Điện thoại : (08).8297817 Fax : 84.8.8225437
Email : khanqdo-muctim@hcm.vnn.vn
© 2004 - 2010 Bản quyền thuộc về Báo Khăn Quàng Đỏ. Ghi rõ nguồn Mực Tím Online khi bạn phát hành lại thông tin từ website.
Phát triển bởi FPT Telecom.